Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2016
    Bài viết
    15
    Cảm ơn!
    1,830
    Thanked 479 Times in 14 Posts

    Mặc định Đạo diễn Mỹ - chị Tiana Alexandra đã thiền định cùng tôi!

    .
    Ngày 26/11/2016 Đạo diễn người Mỹ gốc Việt, chị Tiana Alexandra Thanh Nga và ekip làm phim về công tác tại Nam Định. Gia đình tôi vinh dự là điểm đến đầu tiên của chị.
    Không bỏ lỡ cơ hội giới thiệu các tinh hoa văn hóa vật thể và phi vật thể của quê hương, tôi đã dẫn chị Tiana thăm quan và ghi lại những cảnh đẹp của mảnh đất Thiên Trường địa linh nhân kiệt.
    Chị Tiana cùng ekip làm phim đã tranh thủ thời gian 3 ngày ở Nam Định viếng thăm và ghi hình tại các địa điểm do tôi chủ động chọn lựa giới thiệu: Bảo tàng tỉnh Nam Định, Chùa Tháp, Đền Trần…
    Chị Tiana vô cùng thích thú yêu cầu ekip làm phim ghi hình cẩn thận những hiện vật, kiến trúc và phong cảnh nơi tôi dẫn chị đi: Hình ảnh Mic 17 và pháo cao xạ của QĐNDVN trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ, hình ảnh cô dân quân kéo xác máy bay Mỹ trên sông Hồng, hình ảnh bom Mỹ, hình ảnh về thương vong của quân và dân ta, hình ảnh nhà máy dệt xưa, hình ảnh về tục thờ cúng đạo Mẫu của tổ tiên, hình ảnh về chiếc bình vôi qua các thời kỳ, hình ảnh về con Nghê, về gạch ngói xưa, về bia, về xác ướp cổ, tượng đài Trần Hưng Đạo và các vua Trần…
    Đặc biệt là, khi đoàn vào dâng hương Chùa Tháp, nơi đặt xá lị của Phật Hoàng Trần Nhân Tông – Người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử cách đây hơn 750 năm, tôi đã có dịp giới thiệu cho chị Tiana những tinh hoa của nền triết học Việt Nam và Đạo Phật tại Việt Nam cũng như nét tinh túy về thiền phái KCTL của Thầy Nguyệt Quang Tử.
    Trước tòa bảo tháp cao 13 tầng, nơi đặt xá lị của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, sự trùng hợp đến kỳ lạ - hôm sau, 29/11/2016 (01/11 âm lịch) là ngày giỗ của Người, tôi đã mời chị Tiana cùng ngồi thiền theo trường phái KCTL của Thầy Nguyệt Quang Tử. Trong tiếng nhạc và lời dẫn luyện của Thầy trong bài Vạn pháp trận TKKT tôi và chị Tiana đã thả hồn vào khung cảnh trong trẻo, u tịch của ngôi chùa để đón nhận an vui, hạnh phúc, yêu thương…
    Trước khi thiền, chị Tiana nói do chân bị đau nên khó ngồi đúng tư thế. Tôi đã giải thích cái gì ban đầu đều khó, nhất là việc học đạo, nhưng cố gắng thì sau đó mọi việc sẽ ổn định dần. Rất tự nhiên, chị Tiana đã “ Ngửa hai tay thu khí trời vô tận/Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong”… theo hướng dẫn của tôi để “thả hồn” vào mảnh đất Thiên Trường, hào khí Đông A của quê hương Nam Định và Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Tôi cảm thấy sự “thả hồn” này đã đi tới tận rừng thiêng Yên Tử và Côn Sơn thánh địa, ngược mãi tới Thăng Long ngàn năm văn vật…Đâu đây tiếng ngựa hý, voi gầm, tiếng chuông, tiếng giáo, tiếng thơ của Phật Hoàng, hòa đồng với tiếng dẫn luyện của Thầy NQT…
    Trên đường về chị Tiana nói khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2017 chị sẽ về lại VN và Nam Định - quê hương tôi để làm phim về Đức Thánh Trần, về Phật Hoàng Trần Nhân Tông, về tục thờ đạo Mẫu của VN. Chị có ý muốn xin được gặp Thầy NQT để tìm hiểu về dòng thiền KCTL và muốn nhờ Thầy việc tâm linh riêng gì đó của chị. Tôi hứa sẽ báo cáo Thầy và nói tôi tin là Thầy sẽ vui vẻ giúp đỡ một con người nặng lòng với quê hương như chị.
    Hôm nay, tôi mới có dịp báo cáo cụ thể với Thầy về việc chị Tiana có những tâm tư, nguyện vọng như thế. Đúng như tôi dự đoán, Thầy rất vui vẻ và hứa sẽ chữa trị bệnh đau chân và các bệnh khác (nếu có) cho chị. Thầy còn hứa sẽ giới thiệu sâu hơn về vùng đất linh thiêng Côn Sơn, Kiếp Bạc của đất nước gắn liền với những tên tuổi của các danh nhân và huyền thoại còn mãi sống với thời gian: Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Chu Văn An, Trần Nguyên Đán, bà Chúa Sao Sa, chủ tịch Hồ Chí Minh…
    Tôi tin rằng khi hai người gặp nhau sẽ rất dễ đồng cảm vì chị Tiana Alexandra Thanh Nga và Thầy Nguyệt Quang Tử đều là những người luôn mong muốn, đã và sẽ đem những điều tốt đẹp đến cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới!
    Góp một phần nhỏ về ngoại giao nhân dân, về chấn hưng thiền phái, lòng tôi lâng lâng những niềm vui khôn tả!
    Dưới đây là một số hình ảnh tôi và chị Tiana tại Chùa Tháp và quê hương Thiên Trường Nam Định văn hiến ngàn đời.

















    Ghi Chú: Chị Tiana sang Mỹ năm lên 5 tuổi, về quê hương chị phải học lại tiếng Việt, nhiều chỗ còn phải giải thích, phiên dịch chị mới hiểu được. Chị đã từng gặp và phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp hàng trăm lần cùng nhiều lãnh đạo khác tại VN. Chị là tác giả phim “General & me - Đại tướng và tôi” nổi tiếng được trình chiếu tại Mỹ và nhiều nước Phương Tây khác.

    Link giới thiệu về chị và bộ phim:

    https://www.youtube.com/watch?v=_OhtO10W5JI
    https://www.youtube.com/watch?v=bTV5c0Q5nsI

    Đạo diễn Mỹ - chị Tiana Alexandra đã thiền định cùng tôi! (bản dịch)
    *** Có lẽ muốn tìm hiểu dễ dàng và sâu hơn nên chiều tối ngày 08/01/2017 chị Tiana nhắn tin cảm ơn và nhờ tôi dịch lại bài báo (nguyên văn lời chị) này sang tiếng Anh. Trưa ngày 09/01 thì chị lại tiếp tục cảm ơn một lần nữa và vui mừng thông báo đã post bài lên trang fb riêng của mình. Ngay chiều nay tôi đã thực hiện xong yêu cầu của chị Tiana. Vui và hy vọng biết đâu đấy rằng, chị Tiana lại sử dụng bài viết của mình cho một tờ báo nào đó bên Mỹ thì môn phái KCTL của Thầy Nguyệt Quang Tử sẽ được lan tỏa, giúp ích cho cả những người không biết tiếng Việt, còn tôi thì được có diễm phúc lần đầu xuất hiện trên thông tin đại chúng nước ngoài sau bao năm cộng tác với báo chí trong nước! Một mong muốn nữa là đến một lúc nào đó trang web tukhicongdentamlinh.net của Thầy Nguyệt Quang Tử sẽ có giao diện song ngữ Việt – Anh để bà con kiều bào xa Tổ Quốc đã lâu ngày cũng như người nước ngoài có thể tiếp cận học tập một cách dễ dàng, tự chữa bệnh thuận tiện hơn nữa, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng và bền vững của đất nước!

    Mùa Xuân Đến (Spring to come)
    .Student
    Date of joining:Jun 2016
    Articles: 4
    Thanks: 439
    Thanked 146 Times in 4 Posts
    American director – Ms. Tiana Alexandra and I are deep in religious meditation!


    The Vietnamese-American director, Ms. Tiana Alexandra Thanh Nga, and her team went on a business trip in Nam Dinh on November 26th, 2016. My family was honored to become her first destination. I led Ms. Tiana to visit and record many beautiful sceneries of the sacred land of extraordinary people, without missing the opportunity to introduce quintessence of tangible and intangible culture of the motherland.

    Ms. Tiana and her team spent 03 days in Nam Dinh visiting and filming in the locations that I have introduced including Bảo tàng tỉnh Nam Định (Nam Dinh Museum), Chùa Tháp (Thap Pagoda), Đền Trần (Tran Temple), etc.

    Ms. Tina and her team were extremely excited about filming artifacts, architecture and landscapes of locations that I have introduced: the image of Mic 17 and high radiation artillery in the war against the US imperialism of Vietnam People's Army, the image of a female militia to pull an US aircraft on the Red River, the image of US bombs, the image of casualties of our army and people, the image of an old textile mill, the image of worship of our ancestors, the image of a limestone vase over time, the image of a young lion, ancient bricks
    and tiles, gravestones, mummies, Tran Hung Dao statue and statues of Kings of Tran dynasty, etc.
    Especially, when the team carried a thurible in Thap Pagoda where Hoang Tran Nhan Tong Buddha’s relic is located, who found Truc Lam Yen Tu Zen 750 years ago , I introduced to Ms. Tiana about quintessence of Vietnam philosophy and Buddhism in Vietnam, and quintessential characteristics of spiritual Qi Gong Zen of Master monk Nguyet Quang Tu.
    In front of the 13-floor tower where Hoang Tran Nhan Tong Buddha’s relic is located, there is a exotic chance, the next day, November 29th, 2016 (01/11 lunar calendar) is his death anniversary, I invited Tiana to meditate according to the spiritual Qi Gong Zen of Master monk Nguyet Quang Tu. In the music and his narrations in the “Vạn pháp trận Thanh khí khai tâm” track (the “kin spirit - Initiation method” track), Ms. Tiana and I dropped our souls in the clear and supernatural space of the pagoda to receive joyfulness, happiness, and love, etc.
    Before the meditation, she said that she had been difficult to sit correctly because of her leg pain. I explained that every first thing is difficult, especially the learning a religion, however, everything will be gradually stable owing to our efforts. Naturally, Tiana held her palms upward to collect the endless air, closed her eyes, straightened her back, and closed her mouth (“Ngửa hai tay thu khí trời vô tận/Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong”) under my instructions to “drop her soul” in the land of God with full of spirit of Tran Dynasty of Nam Dinh and Vietnam. In my opinion, this dropping my soul seemed to go to Yen Tu Forest and Con Son holy land, return Thang Long of thousand years ago, etc where there are the voices of horses, elephants, bell, voice of weapons, and poems of Hoang Buddha, in combination with the instructions of Nguyet Quang Tu master, etc.

    On the back way, according to Tiana, in March, April 2017 she will return Vietnam and Nam Dinh – my hometown to make a film about Tran Saint, Hoang Tran Nhan Tong Buddha, and the tradition of worship of Vietnamese people. She intends to meet Nguyet Quang Tu master monk to learn about spiritual Qi Gong Zen and ask him to help her matters. I promised to report the master and said that I had believed that the Master would be happy to help a woman who always miss hometown like her.
    Today, I had the opportunity to report the Master about Tiana’s needs and aspirations. Exactly as I expected, he was happy and promised to treat her leg pain and other diseases (if any). He also promised to further introduce about Con Son, Kiep Bac associated with luminaries and legends who live forever with time including Tran Nhan Tong, Nguyen Trai, Tran Hung Dao, Chu Van An, Tran Nguyen Dan, Sao Sa Princess and Ho Chi Minh President, etc.
    I believe that when they meet each other, they will easily achieve an empathy because Ms. Tiana Alexandra Thanh Nga and Nguyet Quang Tu master always wish , and, have been bringing good things to all people, to those who love peace in the world!
    Contributing my small part of public diplomacy and Zen, my heart was full of unspeakable joyfulness. Here are some pictures of Ms. Tiana and I in Chùa Tháp (Thap Pagoda) and Nam Dinh with the civilization for a thousand generations.

    Note: Ms. Tiana came to America when she was 5 years old, when returning her hometown; she had to further learn Vietnamese. In some situations, she needs explaining, interpreted for understanding. She had met and interviewed General Vo Nguyen Giap and other leaders in Vietnam for many hundreds of times. She is the author of the famous "General & me - Đại tướng và tôi" which has be screened in the US and many other Western countries.


    Link introducing about her and the film:

    https://www.youtube.com/watch?v=_OhtO10W5JI
    https://www.youtube.com/watch?v=bTV5c0Q5nsI
    Lần sửa cuối bởi Mùa Xuân Đến, ngày 12-01-2017 lúc 21:18. Lý do: Thêm bản dich tiếng Anh & Up ảnh

  2. 52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mùa Xuân Đến

    Bạch Vi (17-01-2017),bần tăng (05-01-2017),Diệu Hồng (05-01-2017),hagiangtptn (05-01-2017),haixuyentb (04-01-2017),Hạnh An (05-01-2017),hoanlinh (08-01-2017),Hoasentrang (05-01-2017),hoatuyet (04-01-2017),hocdao (05-01-2017),honglien (05-01-2017),HUNGHOANG (05-01-2017),Hương Nhu (05-01-2017),july (04-01-2017),kiencuong304 (08-01-2017),LinhTâm (10-01-2017),Lobbyvietnam (04-01-2017),manhcao277 (04-01-2017),Minh Toàn (04-01-2017),Nam Thảo Chi (28-06-2017),namnguyenduc (04-01-2017),newebook (05-01-2017),Nganpham (04-01-2017),nganuoc (06-01-2017),Ngô Minh Thành (04-01-2017),NguyetQuangTu (04-01-2017),NhuMai (06-01-2017),PhongThuyGia (05-01-2017),phuongngoc (04-01-2017),Phương Nam (05-01-2017),Tamhuongthien (05-01-2017),tamminh (05-01-2017),tanrau (07-01-2017),Thanh Bình (10-01-2017),thanhphong (04-01-2017),THANHTINH (05-01-2017),thanhvinh (05-01-2017),theoThầy (04-01-2017),Thiền sư KM (06-01-2017),tiendung23680 (07-01-2017),Tieutrucxinh (06-01-2017),Trần Kim Cương (05-01-2017),trungthanh (05-01-2017),tuluyenthantam (09-01-2017),TuMinh (04-01-2017),Vidieu (05-01-2017),youme (04-01-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •