Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Thiền Tưởng Tượng
Hybrid View
-
09-10-2010, 16:32 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Thiền Tưởng Tượng
Thưa Thầy,có một số môn phái khi ngồi thiền phải tưởng tượng trước mặt mình là một bông sen đang nở, hoặc trước mặt mình là Phật...Cứ thế,cứ thế mãi thì sẽ nhìn thấy bông sen,hoặc nhìn thấy Phật.
Vì sao Thầy không dạy chúng con nhìn,con nghe nói nhìn được thì thích lắm.View more the latest threads:
- Xin thầy và các quý anh chị bày cho cách...
- Sóng não alpha là gì ? Hạch tùng phát sóng...
- Làm thế nào để tập “ Linh Pháp” đạt hiệu quả...
- Trận pháp: CHỮA BỆNH HIỆU QUẢ NHẤT!
- Sự liên hệ 3 học thuyết Âm Dương, Ngũ hành,...
- Cách học mới của tôi
- Luân xa 6 rung mạnh
- Xin thầy cứu giúp em
- Con có cảm giác đau ở tim khi tập bài TKKT
- Có phải con luyện tập chưa tốt như mình đã...
-
6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
Hạnh An (28-02-2017),PhuongNguyen (25-06-2012),thanhphong (07-09-2014),Thien Nghia (14-10-2014),Trung Nghĩa (14-09-2023)
-
09-10-2010, 20:34 #2anhbanmai Guest
Theo ý kiến của mình là không nên tập thiền loại này khi mới bắt đầu nhập môn vì rât dễ rơi vào ảo giác ,ảo tưởng.Thiền tưởng tượng có hiệu quả cao khi đã có công phu nhất định.Ví dụ tưởng tượng ra ngọn lửa sẽ có ngọn lửa ,tính chất ngọn lửa nóng thiêu như đốt từ tưởng tượng như vậy sẽ biểu thị ra bằng thực .
Vài lời chia sẻ
-
11-08-2011, 17:44 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2011
- Bài viết
- 3
- Cảm ơn!
- 13
- Thanked 7 Times in 3 Posts
con cũng chưa tu luyện gì cũng chẳng nhớ gì nhiều về việc học tập hay vui chơi nhưng có những sai lầm thậm chí mới làm, từ hồi mẫu giáo, từ các đây 2 3 năm ... nó tự hiện về và tự nhiên con cảm thấy đau 1 cách kì lạ, tim thót lại mắt nhắm nghiền và dường như có thể khóc. Vậy cảm nhận đó là sao Thầy ?
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phamtung1510
PhuongNguyen (25-06-2012),thanhphong (07-09-2014)
-
14-08-2011, 08:42 #4
Theo Thầy những cảm nhận hoặc hình ảnh đó gọi là : " Nỗi đau của ký ức ". Nếu con tu luyện tốt thì sẽ hiểu được điều này cặn kẽ hơn.
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
Hạnh An (28-02-2017),HoaXuan (14-08-2011),KTKTPQ (28-10-2018),PhuongNguyen (25-06-2012),Phương Nam (15-08-2011),thanhphong (07-09-2014),thànhtâm (19-08-2011),Thien Nghia (14-10-2014),tindohuongthien (15-08-2011),Trung Nghĩa (14-09-2023),TuTam (14-08-2011),Đại Minh (09-09-2013),ĐINHQUANG HIỆP (14-08-2011)
-
15-08-2011, 21:10 #5
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2011
- Bài viết
- 3
- Cảm ơn!
- 13
- Thanked 7 Times in 3 Posts
Cảm ơn Thầy rất nhiều, con đang tập thanh khí khai tâm, mới vào tập con phải đọc về huyệt đạo và tự kỉ ám thị rất nhiều. Con cảm thấy người nhẹ nhàng và thanh thản hơn, dù hơi bận nhưng con sẽ cố gắng.
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phamtung1510
KTKTPQ (28-10-2018),thanhphong (07-09-2014),Trung Nghĩa (14-09-2023)
-
18-08-2011, 22:59 #6
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2010
- Bài viết
- 10
- Cảm ơn!
- 1
- Thanked 70 Times in 10 Posts
cho con xin hỏi
Có 1 lần khi con ngồi *Thiền*,khi có cảm giác thoải mái,nhẹ nhàng thì tự nhiên con thấy con(lúc đó đang nhắm mắt) hình ảnh giống đang ngồi Thiền mà là khối màu trắng,sáng.ít phút sau thì con thấy ở hình ảnh đó 1 vết lõm đen ở vị trí vai(thực tế thì vai con bị đau ở vị trí lõm đen nhìn thấy).Cho con hõi lúc đó có phải con bị ảo giác không?
Co 1 lần con nhìn 1 người,tự nhiên con thấy hinh ảnh người đó,màu trắng,sáng nằm trong vùng hach tùng.
Con không biết hiện tượng trên là gì,mong Thầy chỉ con.
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới abc
PhuongNguyen (25-06-2012),thanhphong (07-09-2014),Thien Nghia (14-10-2014),Trung Nghĩa (14-09-2023)
-
26-10-2010, 23:45 #7anhbanmai Guest
Cái vụ hiện trường giả này để dụ người vào có lẽ dành cho người ham thích tu luyện đạt công năng .Cũng đôi khi người Thầy đưa đệ tử vào để đạt được mục đích người Thầy .Nên những điều thấy được nghe được trong thiền định phải luôn cẩn thận đôi khi thông tin rất quí giá giúp cho người tu tập giải quyết những vấn đề trong cuộc sống ,đôi khi lại làm hại chính họ .Khi hiểu ra nhiều vấn đề bây giờ lại không bao giờ thích thú ba cái thấy được nhìn được.Con xin hỏi một điều có phải khi thiền định càng sâu và yên tĩnh bộ não càng tiếp nhận nhiều thông tin ? Có thể nhớ lại mọi chuyện từ lúc rất nhỏ tưởng chừng như không bao giờ nhớ được .Và rất nhiều chuyện kì lạ .Xin Thầy hướng dẫn phải có thái độ như thế nào với những thông tin mình tiếp nhận .