Kết quả 1 đến 6 của 6

Hybrid View

  1. #1
    Khánh Ly Guest

    Mặc định Con cảm ơn Thầy vô cùng, Thầy ơi!

    Bác Diệu Hồng vừa gọi điện chúc mừng con, con ngớ ra chẳng biết bác chúc mừng gì, cứ trả lời bừa: "vâng ạ, vâng ạ, cháu cảm ơn bác". Trong đầu thì nghĩ sao bác lại chúc mừng nhỉ? Con nghe loáng thoáng mẹ con nói chuyện với bác có chữ "ĐƯỢC NHẬN VÀO LÀ HỌC TRÒ", con lại cứ tưởng Bác Diệu Hồng được nhận làm học trò, nên con cũng chúc mừng Bác rối rít: "Cháu chúc mừng bác nhé, bác được Thầy nhận làm học trò rồi ạ!". Bác lại bảo: "Không, bác già rồi, các cháu trẻ mới là học trò ý chứ!". Con vẫn chưa hiểu chuyện gì, chào bác xong con mở máy tính vội vàng vào trang web...
    ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!
    Con hét to hơn cả đỗ đại học: "MẸ! MẸ! CON ĐƯỢC VÀO LỚP RỒI MẸ ƠI!!!"
    Cả nhà chạy huỳnh huỵch vào phòng con nhìn tận mắt chữ "Nhập Môn", con vui quá Thầy ơi, các cô chú anh chị em ơi!
    Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ!!! Em cảm ơn chị Vũ Hiên và các anh chị trong lớp đã giúp đỡ em từ ngày đầu bỡ ngỡ vào diễn đàn tập luyện.
    Con yêu Thầy và tất cả mọi người! :X :X :X :X :X :X :X :X :X :X

    P/s: ôi con quên chuyện này, tối qua con nằm mơ thấy con được đi liên hoan với Thầy và cả lớp ở nhà ai đó, con đang dọn mâm với các chị trong lớp dưới sự chỉ đạo của chị Vũ Hiên. Sáng dậy con nghĩ trong đầu là sao lại mơ lạ thế nhỉ, lần đầu tiên con mơ thấy Thầy và cả lớp, sau đó con quên bẳng đi luôn. Thật không ngờ hôm nay con đã được vào lớp thật! Ôi giấc mơ tuyệt vời!
    Lần sửa cuối bởi Khánh Ly, ngày 15-06-2012 lúc 21:24.

  2. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    anhhq (21-08-2012),Dieu Minh (16-06-2012),Hoan (16-06-2012),Hoang Quyet (16-06-2012),HoaXuan (15-06-2012),khicongtl (16-06-2012),KIM.H.GIANG (16-06-2012),Monkey2011 (16-06-2012),Nguyen XY (19-06-2012),Phương Nam (16-06-2012),tamanh (15-06-2012),tatatam (15-06-2012),Tịnh_Tâm (15-06-2012),ThanhTrung90 (15-06-2012),Thuanhoang (18-06-2012),Tieutrucxinh (16-06-2012),tindohuongthien (16-06-2012),tranhung266 (15-06-2012),TruongKhoat (16-06-2012),TuTam (17-06-2012),Vượng Kim Ngưu (16-06-2012),ĐINHQUANG HIỆP (16-06-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    197
    Cảm ơn!
    5,473
    Thanked 5,967 Times in 197 Posts

    Mặc định

    Chúc mừng em Khánh Ly nhé! Đọc bài của em mà chị cũng thấy rất xúc động. Chị cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của em, cảm xúc mà hầu hết các học trò của Thầy đều trải qua. Thật tuyệt phải không em?! Chúc em sẽ luôn vững bước và thành công trên con đường mình đã chọn! Chào mừng em, thành viên mới của gia đình KCTL!

  4. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    anhhq (21-08-2012),Dieu Minh (16-06-2012),KIM.H.GIANG (16-06-2012),Phương Nam (16-06-2012),tranhung266 (16-06-2012)

  5. #3
    Phù Vân Guest

    Mặc định

    Chúc mừng em! Đêm qua chị cũng mơ được đi liên hoan với Thầy và cả lớp. hihi

  6. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân

    Dieu Minh (16-06-2012),KIM.H.GIANG (16-06-2012),Phương Nam (16-06-2012),Tieutrucxinh (16-06-2012),tranhung266 (16-06-2012)

  7. #4
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    32 Ngõ 31, Nguyễn Cao, HBT, HN
    Bài viết
    102
    Cảm ơn!
    2,651
    Thanked 1,736 Times in 4,294,967,295 Posts

    Mặc định

    Chúc mừng Khánh Ly!!! Chị cũng đang cố gắng luyện tập tiến bộ để một ngày nào đó được Thầy "tặng" cho 2 chữ "Nhập môn" như em và mọi người đây. Chắc hẳn chị cũng hạnh phúc lắm

  8. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm

    khicongtl (16-06-2012),KIM.H.GIANG (16-06-2012),Phương Nam (18-06-2012),tranhung266 (16-06-2012),TuTam (17-06-2012)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Đang ở
    Nguyên Hồng - Hà Nội -0986.95.59.68
    Bài viết
    28
    Cảm ơn!
    1,026
    Thanked 349 Times in 29 Posts

    Mặc định

    Chúc mừng Khánh Ly nhé. Đọc bài viết của em mà c cũng thấy vui lây. Cái ngày c được Thầy cho c được Nhập môn c vui cũng không kém e vì c cũng được Th và ACE ngôi nhà KCTL nhìn nhận được sự cố gắng của c. Dù hoàn cảnh của chị em mình đến với Th không giống nhau nhưng con đường c e mình đi lại giống nhau, phải không e. Nhờ có Th, có a H, a S, PTG... và qua sự cố gắng tập luyện của c, bệnh tình của c đã thuyên giảm rất nhiều, sức khoẻ c ổn định hơn..
    Cái hôm c đc " Nhập môn" , c cũng chỉ sướng " âm ỉ" một mình thui.., chắc tại c GIÀ rùi, đọc giọng văn cuả e...teen quá cơ..., hihi, tuổi trẻ mà.
    Một lần nữa c chúc mừng e nhé. Chúc e sớm có khả năng chữa được bệnh cho mọi người và được đi " giúp việc" cho Thầy.

  10. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới KIM.H.GIANG

    Phương Nam (18-06-2012),Thuanhoang (18-06-2012)

  11. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Số nhà 11, ngõ 37, tổ 33, phố Dịch Vong, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0904230125.
    Bài viết
    17
    Cảm ơn!
    1,549
    Thanked 363 Times in 17 Posts

    Mặc định

    cảm ơn bạn!

  12. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới quangdam

    Phương Nam (18-06-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •