Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #2
    trannam792003 Guest

    Mặc định

    "Từ hôm đó tôi luôn tự hỏi: cảm giác như có vài que tăm châm trên đầu mình như thế có thật không? Hay do mình tưởng tượng, tự ám thị? Hay lúc đó có con côn trùng gì bò trên đầu mình? Vì phân vân nên đến hôm nay mới viết lên cảm nhận không giống ai của mình.
    Học trò cám ơn Thày vì đã có cơ hội trải nghiệm cho dù đó là cảm nhận “âm tính”."

    Cô bocautrang ơi!
    Cảm giác mà cô cảm nhận được đó là thật đấy cô ạ. Có lúc cháu còn cảm thấy như có một bó tăm to châm trên toàn bộ vùng đầu mình cơ. Nó nặng chịch, ấn đầu mình xuống ấy.
    Tuy nhiên, vấn đề là mình phải tập trung "lắng nghe" phản ứng của cơ thể, cảm nhận xem đó là gì chứ đừng mong muốn có cảm giác đó, chờ đợi nó đến rồi tưởng tượng ra nó thì như vậy người ta gọi là giàu trí "tưởng tượng" đấy cô ạ.

  2. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003

    bocautrang (18-06-2012),KIM.H.GIANG (17-06-2012),mahalkita (05-12-2012),Phương Nam (18-06-2012),thanhphong (10-11-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •