Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Một ngày tại tp hcm
Threaded View
-
15-06-2012, 14:46 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2011
- Bài viết
- 49
- Cảm ơn!
- 463
- Thanked 450 Times in 51 Posts
Một ngày tại tp hcm
MỘT NGÀY TẠI TP HCM
Thời gian Thày vào TP HCM tôi lại có việc đi khỏi TP nên không có nhiều thời gian gặp Thày. Hôm Thày gần ra HN tôi mới tới được. Lúc tôi tới, chị T nói: Thày vừa mới về tức thì đấy, để Thày nghỉ ngơi một tý. Hai chị em ngồi nói chuyện. Chị kể mấy ngày qua Thày bận rộn liên tục, sáng nào cũng có người đến đón đi làm việc cả ngày, tối thì học trò và bệnh nhân đến đầy nhà tới khuya. Chị còn khoe chị được Thày tặng vòng gỗ hóa thạch nữa và kể: hôm Thày dẫn học trò đi tìm chọn mua vòng để làm quà thì có 2 trò sợ Thày tốn kém nên tự ý trả tiền, thì Thày dọa sẽ không nạp năng lượng cho 2 vòng đó nữa chứ. Tôi nghĩ bụng không biết mình có được không nhỉ?. Khi Thày ra thấy tôi đang săm soi vòng của chị T thì Thày đưa vòng của Thày cho tôi xem. Tôi “gợi ý”: vòng của Thày to quá. “Chắc nhỏ thì muốn xin chứ gì?” “Dạ đúng ạ” Thế là Thày lên phòng mang xuống một hộp, tôi thấy có vòng xâu sẵn, có cả hột rời, rồi lại cả giây cước nữa. Ba Thày trò chia chỗ hột đó thành 3 chuỗi, Thày cho tôi 1 chuỗi, còn một số tôi đoán Thày để làm quà cho học trò HN. Tôi dơ lên đếm đếm trước khi buộc thì Thày mắng: lại sinh lão bệnh tử phải không? Sợ quá phải nói tránh đi là phải thêm một hột chứ bằng số hột của chị T thì hơi nhỏ. Vừa lúc đó lại có người đến rước Thày về xem nhà. Tôi liền xin đi theo quên luôn cám ơn Thày.
Đó là một căn hộ chung cư trên tầng 2, lúc này đã được mở hết cửa sổ nên cũng thông thoáng. Vừa vào cửa Thày hỏi có thấy khác nhà Sơn không? “Thưa không”. Ngồi xuống ghế Thày hỏi: có thấy nóng không? “Dạ không ạ” Chủ nhà định lấy quạt máy tôi vội xua tay không cần đâu vì hiểu không phải Thầy cần quạt. May quá Thày biết “trình độ” của tôi nên không hỏi thêm chứ không khéo lại trở thành “học trò ba không”. Thấy Thày bắt đầu làm việc tôi cũng nhắm mắt tĩnh tâm. Vài chục giây sau tôi thấy có “gì đó” trên đỉnh đầu nên đưa tay lên xoa xoa tưởng sẽ “tóm” được “cái gì đó”, nhưng chẳng thấy gì. Nhìn sang, vẫn thấy Thày đang đọc lệnh “…quét hết…” Sau đó Thày có giải thích có một đám lửa lớn … và Thày đã quét hết rồi. Trên đường về Thày có dạy phải tập cảm nhận khí tốt, xấu ở các khu vực khác nhau. Nhưng mà các học trò trong này ít có cơ hội thực hành quá.
Từ hôm đó tôi luôn tự hỏi: cảm giác như có vài que tăm châm trên đầu mình như thế có thật không? Hay do mình tưởng tượng, tự ám thị? Hay lúc đó có con côn trùng gì bò trên đầu mình? Vì phân vân nên đến hôm nay mới viết lên cảm nhận không giống ai của mình.
Học trò cám ơn Thày vì đã có cơ hội trải nghiệm cho dù đó là cảm nhận “âm tính”.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bocautrang
Dieu Minh (16-06-2012),ducdokieu (16-06-2012),HoaXuan (15-06-2012),khicongtl (16-06-2012),KIM.H.GIANG (17-06-2012),mahalkita (05-12-2012),Nganpham (07-04-2013),nhuhainguyen (15-06-2012),Phương Nam (16-06-2012),tamanh (15-06-2012),thanhphong (10-11-2015),Thuanhoang (18-06-2012),TrangNTN (17-06-2012),tranhung266 (15-06-2012),TuTam (17-06-2012),ĐINHQUANG HIỆP (16-06-2012)