Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định Lần đầu chữa cảm cúm online

    Hôm qua, có chị bạn thân than thở là bị cúm 3 hôm nay, người mệt mỏi, đau nhức. Mình mới bảo chị ấy nên tập luyện để thải khí độc ra khỏi cơ thể. Chị ấy bảo ngay “ chị không tin mấy thứ đó em ạ” nghe xong, mình cảm thấy cũng buồn buồn, nhưng vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi, nên mình vẫn nói: Có gì phải tin hay không tin đâu chị, phương pháp này không phải là mê tín gì đâu, chỉ là bỏ khí độc ra khỏi cơ thể cho đỡ cúm. Chị cứ thử tập đi, không cần nghe cũng được. Mình đánh liều khuyên chị ấy thế, nhưng trong lòng cũng hồi hộp. Mình nhớ lời thầy dạy là khi chữa bệnh phải có niềm tin và thành kính, tập trung thì chắc chắn là có kết quả. Mình bảo chị ngồi nghiêm túc trước máy tính, ít nhất là 17 phút. Sau đó bản thân chị ý phải nghĩ xin loại bỏ khí độc, trược khí, hư khí, những loại khí độc hại gây ra bệnh cảm cúm ra khỏi cơ thể. Chị í online hỏi lại, chỉ thế thôi à và đồng ý tập. Mình thì ngồi bên máy tính, sợ không hình dung tốt hình ảnh chị nên mình đưa ảnh chị ra trước màn hình rồi bắt đầu tâm niệm, mình xin HVLB về, xin thầy và các TT trong không gian giúp khám và chữa bệnh cho chị í, loại bỏ hư khí, độc khí, trược khí, thông mũi bị ách tắc, giảm viêm đau vùng họng, tai mũi họng thông suốt, chữa bệnh đau nhức mình mẩy, lưu thông khí huyết trong cơ thể. Mình tâm niệm và xin xong thì bắt đầu có cảm nhận, đầu tiên là 2 bàn tay mình nằng nặng, có nhói lên. Sau đó là có xoáy khí khá rõ. Mình mừng quá vì như thế là bước đầu ý nghĩ của mình đã được thực hiện. Chỉ có điều không biết bên kia chị cảm thấy thế nào. Được khoảng vài phút, mình bắt đầu có cảm nhận như người bị cúm, họng, và mũi kiểu kiểu vướng như thế, 1 lúc thì thấy bách hội tức tức, rồi ấn đường tức tức, nặng nặng. Khoảng 10 phút thì mình thấy cơ thể lại bình thường, mình online làm việc tiếp. Khoảng 10 phút sau thì chị ấy online trở lại, hỏi ngay mình câu đầu tiên : em có làm gì tác động không? Mình bảo không, em chỉ cầu mong chị chóng khỏe thôi. Rồi chị vui vẻ chia sẻ chị thấy người nhẹ nhõm hơn trước. Rồi chị ấy bảo : hay nhỉ, kỳ lạ nhỉ. Chị ấy kể là lúc đầu thấy có luồng khí vào, rồi thấy đầu quay quay, tay đưa lên đưa xuống, người cúi xuống. Chị sợ quá lại tự ngồi lên như cũ, được 1 lúc lại tự cúi xuống. Rồi chị chia sẻ, trước chị đã tập khí công của thầy Bùi Long Thành, khi tập nhảy múa loạn xạ, rồi nhiều người khuyên không nên tập nên chị dừng. Chị nói: có những cái mình không nghĩ đến nhỉ, thế hàng ngày em chỉ ngồi thế thôi à…

    Mình biết chị bắt đầu tò mò về chuyện này, tuy nhiên rút kinh nghiệm những lần thất bại trước, mình cũng không vồn vã copy bài cho chị, mình chỉ bảo: vâng, hàng ngày em dành chút thời gian để ngồi thiền, vừa buông bỏ, thả lỏng, vừa làm sạch cơ thể, cũng đơn giản. Rồi chị bảo: Gửi cho chị bài tập để chị tập thử, cũng hay hay…

    Hôm nay, chat hỏi chị, chị bảo đỡ rồi, chị hết cúm rồi, kết hợp cả đông tây y, uống thuốc và ngồi thiền, hihi. Có thể chị nghĩ chị khỏi do uống thuốc, tuy nhiên, chị không còn thấy sợ môn khí công tâm linh này nữa, khi tập xong, chị thấy người khỏe hơn , nhẹ nhõm hơn và bắt đầu có nhu cầu tìm hiểu.
    Còn bản thân mình, mình cảm thấy rất vui, xúc động lắm í vì lần đầu tiên mình áp dụng chữa bệnh từ xa và có cảm nhận tốt, bệnh nhân thấy đỡ hơn, nhẹ nhõm hơn, tin tưởng hơn. Đúng là niềm vui ấy khó mà diễn tả được, chỉ mong hết giờ chạy đến nhà thầy để “khoe”. Vậy mà lại có việc bận đột xuất nên không qua thăm và khoe thầy được, hihi. Con xin cảm ơn thầy, thầy đã “khai sáng” cho con, giúp con và gia đình rất nhiều, nhiều ạ. Càng học thầy, càng thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn rất nhiều, càng suy nghĩ chín chắn hơn ạ, đấy là con tự nhận thấy thế.

    Con viết lên đây mong được chia sẻ với các bạn, để những bạn mới còn lo lắng được yên tâm hơn khi luyện tập, nếu mình có lòng tin mãnh liệt, nếu mình tập luyện thực sự nghiêm túc, nếu mình học và làm 1 cách chân thành thì “phép lạ sẽ đến”.
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    bần tăng (24-11-2016),ducdokieu (14-06-2012),hiepqf3 (14-06-2012),Hoan (16-06-2012),Hoang Quyet (14-06-2012),HoaXuan (15-06-2012),honglien (23-11-2016),Hương Nhu (24-11-2016),khicongtl (14-06-2012),Lam (14-06-2012),lamveo (14-06-2012),mahalkita (10-01-2013),Mùa Xuân Đến (25-11-2016),Mộc Lan (15-06-2012),nganuoc (26-11-2016),Nghệ Linh (26-11-2016),nguoimuonhochoi (13-06-2012),NguyetQuangTu (13-06-2012),nhuhainguyen (14-06-2012),Phương Nam (13-06-2012),rain03 (14-06-2012),sakura_nhatrang (14-06-2012),SONGHONG (14-06-2012),tamanh (14-06-2012),tamminh (14-06-2012),tatatam (13-06-2012),Thanh Quang (20-12-2016),THANHTINH (24-11-2016),theoThầy (25-11-2016),Thuanhoang (14-06-2012),Tieutrucxinh (14-06-2012),tranhung266 (14-06-2012),trungthanh (24-11-2016),turaunt (14-06-2012),xuangiang14 (14-06-2012),ĐINHQUANG HIỆP (14-06-2012)

  3. #2
    Khánh Ly Guest

    Mặc định

    Em chúc mừng chị! Phương pháp đưa mọi người đến với KCTL rất hay mà em sẽ học tập theo chị. Trước tiên mình phải học giỏi đã thì mới giúp mọi người tự cảm nhận rồi học và tự chữa bệnh được. Lớp em cũng có 1 chị người rất "bệu", chị ấy ốm suốt, mỗi lần ốm hàng tuần mà lại uống bao nhiêu thuốc. Nghĩ thấy khổ thân nhưng em cứ định giới thiệu chị ấy tập thì lại cảm thấy mình chưa tập tành ra sao mà lại đi hướng dẫn liệu chị ấy có tin hay không?
    Hôm trước em thấy chị ấy đeo 1 cái vòng tràng hạt gỗ, em lấy cớ bắt chuyện hỏi chị ấy vòng này là vòng gì, có tác dụng gì?
    Chị ấy trả lời rất tự tin: "vòng gỗ thơm bác chị xin ở chùa hôm đại lễ đấy, để đuổi ma tà, có mùi thơm lắm, em thử ngửi mà xem".
    Em hỏi lại luôn: "Làm sao chị biết được cái vòng này có thể đuổi được ma tà?".
    Chị ấy bảo: "Thì bác chị nói thế với lại nhà chùa cho".
    Em chỉ cười xong lại hỏi chị ấy đã bao giờ đi cắt duyên âm chưa (chị ấy sinh năm 88, gia đình khá sốt ruột vì chưa có người yêu).
    Chị ấy xua tay rất kinh nghiệm đã đi cắt ở nhiều nơi: "Ui xời, chị cắt mấy lần rồi em ạ."
    Em lại hỏi: "Thế cắt xong chị thấy thế nào?"
    Chị ấy bảo: "Bình thường, nhưng mà em chưa cắt thì cứ nên đi cắt cho thoải mái" !!!
    Sau đó, có chị khác ngồi bàn sau xua tay bảo em là "vớ vẩn, bao giờ 30 tuổi mà vẫn ế thì hãy nghĩ đến cắt duyên âm nhá! Cô đừng nói mấy chuyện linh tinh đấy nữa, làm em tự nhiên bị chặn chưa kịp khoe về diễn đàn KCTL. Nói chung là nhìn ai cũng muốn giúp nhưng lại chưa giúp được gì, em hơi buồn và tự an ủi thôi cứ về tập tiếp đến khi em được Thầy chính thức cho vào lớp thì giới thiệu KCTL cho mọi người chắc dễ hơn mà cũng có cơ sở hơn.
    Em cảm ơn chị đã chia sẻ một kinh nghiệm rất hay!

  4. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    bần tăng (24-11-2016),Hoan (16-06-2012),Hoang Quyet (14-06-2012),Hoasentrang (14-06-2012),HoaXuan (15-06-2012),honglien (23-11-2016),Hương Nhu (24-11-2016),Mùa Xuân Đến (25-11-2016),Mộc Lan (15-06-2012),Nghệ Linh (26-11-2016),nhuhainguyen (14-06-2012),Phương Nam (16-06-2012),SONGHONG (14-06-2012),Thanh Quang (20-12-2016),THANHTINH (24-11-2016),theoThầy (25-11-2016),tranhung266 (14-06-2012),trungthanh (24-11-2016),turaunt (14-06-2012)

  5. #3
    nhatchimai_2405 Guest

    Mặc định

    Em xin chúc mừng chị Hoasentrang đã chữa được bệnh qua online. Cách đây mấy hôm em cũng chữa bệnh cảm sốt cho một người bạn của em. Em cũng thấy rất vui. Chuyện là thế này: Cuối tuần vừa rồi bạn em về quê để giỗ ông nội bạn ấy, đi đường xa về cộng với buổi tối ngủ ngoài hiên nhà (nhà đông người quá hết cả chỗ ngủ), trời nắng nóng nên bật quạt hết công suất chói thẳng vào người, thỉnh thoảng cũng có gió thổi vào nữa nhưng hình như là gió không được tốt lắm nên sáng dậy cảm thấy người mệt mỏi. Ăn giỗ xong thì đến tối bạn em lên Hà Nội trời nóng quá nên đi tắm luôn cho mát, tắm xong thì thấy người dễ chịu cứ tưởng như vậy là ngon lành rồi ai ngờ sáng ngủ dậy bạn em thấy có triệu chứng cảm, đau đầu và hơi sốt. Thế là vội vàng uống thuốc để ngăn chặn luôn nhưng không ăn thua. Mỗi lúc người thấy mệt hơn và sốt cao hơn bỏ ăn mà không làm thế nào được. Đúng hôm đó thì em qua nhà bạn ấy có việc thấy bạn như vậy em rất muốn làm cái gì đó cho bạn ấy để bạn khỏe lại. Nhưng thật khó vì em chỉ có mỗi cách của Thầy đã dạy là chữa bằng khí công. Nhưng bây giờ cả nhà bạn ấy đang ngồi cả ở đây làm sao mà mình làm được điều ấy vì mọi người không biết là mình theo học khí công, không biết gì về khí công, mỗi bạn em là biết em theo học nhưng giờ bạn em nằm ủ rũ một chỗ như thế này thật khổ. Lúc đó em nghĩ ra một cách là chữa ngầm. Vì tất cả mọi người đang ngồi trước tivi vừa xem vừa nói chuyện nên em đã ngồi lùi lại đằng sau mọi người ngồi tư thế bình thường lẳng lặng ngửa hai bàn tay ra xin HVLB về giúp con chữa bệnh cho thuốc trị bệnh cho bạn con. Đồng thời xin pháp bảo để khai thông kinh mạch, lạc mạch, giúp lưu thông khí huyết… sau đó tầm 15 phút em tâm niệm xin nồi nước xông về để giải cảm cho người bệnh. Một lúc thấy bạn em đẩy tấm chăn mỏng ra có lẽ là do nóng quá. Thấy lòng bàn tay không thấy khí đi ra nữa nên em dừng lại chắp tay cúi đầu tạ ơn. Làm xong em thấy người hơi mệt với lại cũng muộn rồi nên chào gia đình ra về để nghỉ ngơi. Trên đường về em cứ nghĩ không biết mình làm như vậy đã được chưa nhỉ, mai phải gọi điện lại xem thế nào. Hôm sau vì công việc bận từ sáng đến tận chiều nên em chưa gọi điện lai để hỏi thăm được, đến tầm 4h 30 thấy bạn em nhắn tin là đã khỏe hơn rất nhiều rồi, ăn thấy ngon miệng rồi, mai có thể đi làm được rồi. Em vui quá nhưng vẫn còn chưa tin lắm. Tối đi làm về em tạt qua xem thế nào thì đúng là bạn ý khỏe lại thật, lại cười cười nói nói như pháo rang rồi. Vui quá
    Vậy là cách Thầy dạy con đã làm thành công rồi, ban đầu thì thấy ái ngại vì bao lần làm con toàn đặt tay trực tiếp vào người bệnh chứ chưa thực sự làm viễn vọng như thế này bao giờ cả. Con xin cảm ơn Thầy đã dạy bảo cho con cách đem niềm vui đến cho người khác và cũng là đem niềm vui đến cho bản thân mình.

  6. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405

    bần tăng (24-11-2016),ducdokieu (14-06-2012),hiepqf3 (14-06-2012),Hoan (16-06-2012),Hoang Quyet (14-06-2012),Hoasentrang (14-06-2012),HoaXuan (15-06-2012),honglien (23-11-2016),Hương Nhu (24-11-2016),Lam (14-06-2012),Mùa Xuân Đến (25-11-2016),Mộc Lan (15-06-2012),Nghệ Linh (26-11-2016),nhuhainguyen (14-06-2012),Thanh Quang (20-12-2016),THANHTINH (24-11-2016),theoThầy (25-11-2016),tranhung266 (14-06-2012),trungthanh (24-11-2016),ĐINHQUANG HIỆP (15-06-2012)

  7. #4
    Ngày tham gia
    May 2015
    Bài viết
    48
    Cảm ơn!
    1,331
    Thanked 1,505 Times in 48 Posts

    Mặc định

    Đọc bài của chị Hoasentrang em cũng xin phép được chia sẻ câu chuyện của mình ở đây.
    Chiều hôm thứ 2 (21/11/2016) em bắt đầu họp thì nhận được tin nhắn của cô bạn đồng nghiệp thân thiết "chị ơi, chiều nay em nghỉ làm, cún con nhà em ho quá, em định đưa nhóc đi viện khám, cún ho gần 10 ngày rồi, uống thuốc không khỏi". Em nhắn lại "ôi đừng, đi viện người ta lại kê kháng sinh, bé mới 7 tháng không uống kháng sinh được, bí quá thì đi viện, còn giờ, để chị, em để ý xem bé có biểu hiện gì tiếp theo không nhé".
    Ngay lập tức, em tâm niệm "xuất vía về nhà...., xin vía Hồng Liên cùng về chữa bệnh". Đang họp mà em rơi luôn vào trạng thái nhập thiền. Mắt vẫn nhìn slide, tai vẫn nghe (hoặc thể hiện đang nghe) kế hoạch kinh doanh 2017 của Sếp. Nhưng đầu xoay nhẹ, người lâng lâng -nhẹ tênh, khí xoáy nhẹ trên đỉnh đầu bách hội, hình ảnh nhà của bạn và em bé vân hiện rõ trong đầu, phía trước trán hơi nhói. Em tập trung "nhìn" vào bé rồi tâm niệm:
    - Phát năng lượng khai thông kinh mạch, lạc mạnh, khai thông các đường dẫn khí, dẫn huyết.
    - Năng lượng đẩy hết các khí độc ra ngoài cơ thể, làm sạch cơ thể.
    - Xin Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm cho thuốc phù hợp. Khí thuốc đi vào cơ thể, làm lỏng đờm, đờm tan ra, đờm hóa lỏng, đờm biến thành khí, theo các đường dẫn thoát ra ngoài qua địa cung, qua lỗ chân lông. Hơi thuốc tiếp tục làm sạch cơ thể bé, tiếp tục chữa bệnh.
    - Quả cầu năng lượng xuất hiện bao bọc cơ thể bé, không cho khí độc xâm nhập vào. Bên trong quả cầu năng lượng, khí thuốc tiếp tục xông hơi để chữa bệnh.
    Em làm như vậy khoảng 20 phút thì thấy họng của mình đau, mũi như bị ghẹt, phía sau lưng gần Phối tự nhiên giật giật, đau nhói.
    honglien làm như thế khoảng 30 phút thì dừng. Mở facebook nhận được tin nhắn "cún con lúc nãy cựa cựa tí giờ ngủ ngon rồi, vẫn ngủ"
    Em thấy người khá mệt. Nhưng sau đó, tự nhiên khí từ trên cao xoáy mạnh xuống đỉnh đầu bách hội, khí xoáy mạnh đến mức muốn ấn cả đầu xuống, đỉnh đầu giật giật. Em tâm niệm: chỉ cho khí tốt đi vào cơ thể, chỉ cho khí tốt đi vào cơ thể. Khoảng 3p sau em đưa tay lên đỉnh đầu "đóng lại". Sau đó em thấy người khỏe mạnh, tiếp tục cuộc họp như bình thường.
    Buổi tối, em vào nhà bạn chơi, bà của em bé (tức mẹ của bạn em) bảo "chiều nay định đưa cháu đi khám, nhưng tự nhiên thấy cháu đỡ ho hẳn, lại ngủ ngon nên thôi"
    Tối hôm đó em bé ngủ ngon, triệu chứng ho gần như biến mất, giờ hơi chảy nước mũi chút xíu.
    Em bảo với mẹ bé "bé cúm chút xíu cũng là bình thường, cơ thể tiếp xúc với vi khuẩn nhẹ sẽ giúp sức đề kháng sau này tăng lên, cũng giống như mình tiêm vacxin ây"
    Em đang tập chữa bệnh nên làm âm thầm lặng lẽ, chỉ mình mẹ của bé biết thôi. Tối qua chơi với bé, bế em bé, xoa lưng bé rồi thì thầm.
    Em rất mong em có thể chữa bệnh để giúp được nhiều người hơn chị ạ.

  8. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới honglien

    bần tăng (24-11-2016),Hạnh An (24-11-2016),Hoasentrang (27-11-2016),hoatran (23-11-2016),Hương Nhu (24-11-2016),july (25-11-2016),Lê Minh (24-11-2016),manhtuongngo (23-11-2016),Mùa Xuân Đến (25-11-2016),Minh Toàn (23-11-2016),Nganpham (24-11-2016),Nghệ Linh (26-11-2016),Phương Nam (24-11-2016),Thanh Quang (20-12-2016),THANHTINH (24-11-2016),thanhvinh (24-11-2016),theoThầy (25-11-2016),Thutrang (24-11-2016),trungthanh (24-11-2016),youme (23-11-2016),Đại Minh (25-11-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •