Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Nguyệt Minh Gương

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Định Công
    Bài viết
    110
    Cảm ơn!
    2,612
    Thanked 2,822 Times in 110 Posts

    Mặc định Nguyệt Minh Gương

    Nguyệt Minh Gương

    Thiên nhiên tươi đẹp đã ban tặng cho ta bao nhiêu vẻ đẹp kỳ thú, say mê lòng người. Nhưng có lẽ ánh trăng là một trong những món quà tuỵệt diệu nhất, quý hóa nhất do tạo hóa ban tặng.

    Ngày còn bé, Mộc Lan thường ngồi bên hiên nhà hóng mát và ngắm nhìn bầu trời khi màn đêm buông xuống. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng to, tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời trong vắt, thăm thẳm cao, ánh trăng bạc nhuộm khắp cây cối, ao hồ. Làng hoa Ngọc Hà (nhà cũ của Mộc Lan) tràn ngập những luống hoa cúc đại đóa, thược dược dập dờn trước gió nhấp nhô như một bức tranh muôn màu lung linh dưới ánh trắng.

    Sau này, khi xã hội phát triển thì không gian bình yên, tuyệt đẹp như vậy không còn nữa mà thay bằng những ngôi biệt thự màu vàng, xanh khiến cho Mộc Lan mất dần đi sở thích ngắm ông trăng tròn.

    Mộc Lan từng ao ước một ngày nào đó mình có thể bay lên cung trăng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chị Hằng Nga và ngồi nghe tiếng sáo trầm bổng của chú Cuội bên gốc đa. Không biết bao giờ ước mơ của Mộc Lan trở thành hiện thực nhưng cảm giác khi ngồi tập bài Nguyệt Minh Gương của Thầy đã khiến cho Mộc Lan thấy thích thú vô cùng. Một cảm xúc êm dịu như lúc Mộc Lan ngồi dưới ánh trăng ngày xưa. Không biết Mộc Lan có tưởng tượng không vì khi bắt đầu vào bài Mộc Lan đã thấy những ánh sáng vàng lung linh như kim sa bao quanh cơ thể, những luồng khí man mát như chạy trong từng huyết quản thật dễ chịu. Giọng nói của Thầy ấm áp như tiếp thêm năng lượng cho Mộc Lan tập trung hơn vào bài tập. Mộc Lan nhớ rằng lần đầu tiên, sau khi tập bài “Nguyệt Minh Gương” tại nhà Thầy mọi người ai nấy đều rạng rỡ và xinh đẹp đến kỳ lạ. Đặc biệt là chị Nganuoc tâm trạng bồi hồi, miệng tủm tỉm cười rất mãn nguyện với những lời Thầy nói trong bài rất hay và tình cảm.

    Bài tập “Nguyệt Minh Gương” là món quà vô giá của Thầy tặng cho những cô gái trong gia đình Khí Công Tâm Linh. Nó như khích lệ chúng con luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình không chỉ hình dáng bên ngoài mà còn cả vẻ đẹp nội tâm bên trong. Và trong thời gian không xa nữa, chị em gái trong gia đình khí công tâm linh sẽ ngày càng xinh đẹp và nhân ái như những lời Thầy gửi gắm trong bài tập.
    Chúng con xin cảm ơn tình cảm của Thầy vì chúng con mà Thầy đã mất nhiều thời gian trăn trở suy nghĩ biến hóa từ một pháp bảo là một chiếc gương soi thành một trận pháp rất hay dành những cô gái, vốn chỉ là phái yếu như chúng con được có cơ hội vươn xa hơn và trưởng thành hơn.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan

    Dieu Minh (12-06-2012),Hoan (11-06-2012),Hoang Quyet (12-06-2012),HoaXuan (11-06-2012),Hua Toan (05-08-2012),HuyenAnh (12-06-2012),khicongtl (12-06-2012),KIM.H.GIANG (12-06-2012),lê chí công (17-06-2014),lehoaiphuong (11-06-2012),mahalkita (04-12-2012),Nganpham (13-03-2013),nganuoc (03-07-2012),NguyetQuangTu (13-06-2012),Phương Nam (12-06-2012),SONGHONG (12-06-2012),tamanh (11-06-2012),tatatam (11-06-2012),thanhphong (12-08-2014),ThanhTrung90 (11-06-2012),Tieutrucxinh (11-06-2012),toilaai (12-06-2012),TruongKhoat (11-06-2012),turaunt (11-06-2012),TuTam (11-06-2012),ĐINHQUANG HIỆP (11-06-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1
    Cảm ơn!
    103
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Mặc định Cam on Moc Lan. Cho minh hoi den trinh do nao thi co the tap duoc bai nay?


    Nguyệt Minh Gương

    Thiên nhiên tươi đẹp đã ban tặng cho ta bao nhiêu vẻ đẹp kỳ thú, say mê lòng người. Nhưng có lẽ ánh trăng là một trong những món quà tuỵệt diệu nhất, quý hóa nhất do tạo hóa ban tặng.

    Ngày còn bé, Mộc Lan thường ngồi bên hiên nhà hóng mát và ngắm nhìn bầu trời khi màn đêm buông xuống. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng to, tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời trong vắt, thăm thẳm cao, ánh trăng bạc nhuộm khắp cây cối, ao hồ. Làng hoa Ngọc Hà (nhà cũ của Mộc Lan) tràn ngập những luống hoa cúc đại đóa, thược dược dập dờn trước gió nhấp nhô như một bức tranh muôn màu lung linh dưới ánh trắng.

    Sau này, khi xã hội phát triển thì không gian bình yên, tuyệt đẹp như vậy không còn nữa mà thay bằng những ngôi biệt thự màu vàng, xanh khiến cho Mộc Lan mất dần đi sở thích ngắm ông trăng tròn.

    Mộc Lan từng ao ước một ngày nào đó mình có thể bay lên cung trăng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chị Hằng Nga và ngồi nghe tiếng sáo trầm bổng của chú Cuội bên gốc đa. Không biết bao giờ ước mơ của Mộc Lan trở thành hiện thực nhưng cảm giác khi ngồi tập bài Nguyệt Minh Gương của Thầy đã khiến cho Mộc Lan thấy thích thú vô cùng. Một cảm xúc êm dịu như lúc Mộc Lan ngồi dưới ánh trăng ngày xưa. Không biết Mộc Lan có tưởng tượng không vì khi bắt đầu vào bài Mộc Lan đã thấy những ánh sáng vàng lung linh như kim sa bao quanh cơ thể, những luồng khí man mát như chạy trong từng huyết quản thật dễ chịu. Giọng nói của Thầy ấm áp như tiếp thêm năng lượng cho Mộc Lan tập trung hơn vào bài tập. Mộc Lan nhớ rằng lần đầu tiên, sau khi tập bài “Nguyệt Minh Gương” tại nhà Thầy mọi người ai nấy đều rạng rỡ và xinh đẹp đến kỳ lạ. Đặc biệt là chị Nganuoc tâm trạng bồi hồi, miệng tủm tỉm cười rất mãn nguyện với những lời Thầy nói trong bài rất hay và tình cảm.

    Bài tập “Nguyệt Minh Gương” là món quà vô giá của Thầy tặng cho những cô gái trong gia đình Khí Công Tâm Linh. Nó như khích lệ chúng con luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình không chỉ hình dáng bên ngoài mà còn cả vẻ đẹp nội tâm bên trong. Và trong thời gian không xa nữa, chị em gái trong gia đình khí công tâm linh sẽ ngày càng xinh đẹp và nhân ái như những lời Thầy gửi gắm trong bài tập.
    Chúng con xin cảm ơn tình cảm của Thầy vì chúng con mà Thầy đã mất nhiều thời gian trăn trở suy nghĩ biến hóa từ một pháp bảo là một chiếc gương soi thành một trận pháp rất hay dành những cô gái, vốn chỉ là phái yếu như chúng con được có cơ hội vươn xa hơn và trưởng thành hơn.[/QUOTE]

  4. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Monkey2011

    Dieu Minh (12-06-2012),HuyenAnh (12-06-2012),Nganpham (20-04-2013),Phương Nam (12-06-2012),thanhphong (12-08-2014),Tule (12-06-2012)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    TP HCM
    Bài viết
    18
    Cảm ơn!
    197
    Thanked 288 Times in 19 Posts

    Mặc định

    Phép màu lạ...
    Lần đầu mình tập bài Nguyệt Minh Gương cũng có cảm giác dễ chịu như Mộc Lan vậy, tập xong khuôn mặt và môi mình ửng đỏ lạ kỳ lắm. Mình không thấy ánh sáng vàng lung linh như các bạn mà lần nào tập cũng thấy ánh sáng tím chạy quanh trước mặt thôi, hỏi tại sao thì Thầy bảo " tính con chung thủy " . Vài lời chia sẽ cùng các bạn...

    Con cám ơn Thầy nhiều nhé!!!

  6. 15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tule

    Hoang Quyet (12-06-2012),khicongtl (29-07-2012),KIM.H.GIANG (12-06-2012),kimthuan (13-06-2012),mahalkita (04-12-2012),Mộc Lan (12-06-2012),nganuoc (03-07-2012),Phương Nam (13-06-2012),SONGHONG (12-06-2012),tatatam (12-06-2012),thanhphong (12-08-2014),Tieutrucxinh (13-06-2012),ĐINHQUANG HIỆP (13-06-2012)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    48
    Cảm ơn!
    332
    Thanked 1,016 Times in 48 Posts

    Mặc định

    Chị Mộc Lan viết hay và cũng nói hộ cảm xúc của các chị em đã từng được tập bài này ạ.
    Hôm có nguyệt thực, em được tập "ké" bài Nguyệt minh gương với chị TTX, ngồi lắng nghe những lời Thầy nói và cũng cảm thấy đó cũng là những điều mình thực sự mong muốn trong hiện tại và tương lai. Tuy không cảm nhận thấy ánh sáng gì nhưng cảm giác sau khi tập xong thấy mình "dịu dàng" đi một chút, cảm giác như nữ tính nhiều hơn một chút...nhưng được tập có một lần nên hình như giờ lại trở về trạng thái ban đầu rồi ạ :"< . Hôm nào Thầy cho con xin file bài tập này để con có thể tập luyện tiếp ạ. Con cảm ơn Thầy trước ạ. Và cảm ơn chị Mộc Lan đã nói hộ nhiều điều ạ . Chúc các chị em ngày càng hoàn thiện mình hơn ạ.

  8. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tatatam

    khicongtl (29-07-2012),KIM.H.GIANG (12-06-2012),mahalkita (04-12-2012),Mộc Lan (13-06-2012),nganuoc (03-07-2012),Phương Nam (13-06-2012),thanhphong (12-08-2014),Tieutrucxinh (13-06-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •