Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
04-06-2012, 22:28 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2011
- Đang ở
- số 108 - tổ 14 - phường Long Biên - HN
- Bài viết
- 45
- Cảm ơn!
- 668
- Thanked 488 Times in 47 Posts
Ngắm trăng, nhớ đến Thày , và tập luyện !
Tâm hồn con khô khốc , và trống rỗng, đối với con mặt trăng không có một tí nghệ thuật gì cả . Hôm nào trăng tròn , tỏa ánh sáng huyền ảo xuống sân vườn là con lại nghĩ ra lắm chuyện kì dị để tự dọa mình và chạy ngay vào trong nhà !
Thế mà hôm rằm hôm nay, sao ông trăng lại đẹp thế ! Tự dưng con cảm thấy mình chỉ muốn nhảy ra khoảng không và chạy đến bên ông trăng trên kia ! Hay là hôm nay Thày đi "công chuyện" "trên" ý nên vía của con tự động theo Thày !
Hôm siêu trăng tháng trước con chưa được ngắm trăng cùng cả lớp , nên hôm nay con cũng thử ngồi dưới trăng một hôm xem sao . Gió mát trăng sáng , cảm giác thật tuyệt vời ! Con cũng chưa cảm nhận được nhiều lắm . Chỉ thấy ngay trán mình rất tê và buồn buồn . Chỉ cần ngồi một lúc là con thấy cả người nhẹ bẫng đi ! Rất sảng khoái !
Các anh chi em ở nơi xa , ít có cơ hội được gặp thày , hay là thử cách ngồi dưới trăng , có khi được gặp thày thì hay biết mấy !
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tịnh_Tâm
Dieu Minh (05-06-2012),Hua Toan (04-11-2012),Lam (05-06-2012),mahalkita (09-12-2012),nguyenthithu (05-10-2014),Phương Nam (07-06-2012),SONGHONG (06-06-2012),turaunt (05-06-2012)