Kết quả 1 đến 9 của 9

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định

    Nhân chuyện cảm nhận từ chiếc vòng, theoThầy mới hiểu rõ hơn một điều, có rất nhiều việc vẫn tồn tại xung quanh mà mình không biết và nó tồn tại ngoài khả năng nhận thức của mình, chứ không phải nó không tồn tại. Nếu như trước kia, khi nhận được chiếc vòng này, có lẽ tôi chỉ hiểu về giá trị tiền bạc của nó, chứ không hiểu được năng lượng ẩn chứa trong nó. Hôm được Thầy tặng chiếc vòng, tôi chỉ nghĩ môt điều là mình rất vui khi được nhận quà, chứ không hiểu sâu xa rằng mình vừa được Thầy tặng cái gì. Chỉ từ đêm đến chiều ngày hôm sau và cả đến bây giờ, hơn một tuần sau khi đeo vòng, tôi mới hiểu hóa ra mọi thứ trên đời này đều có thế giới riêng và mức năng lượng riêng của nó. Có điều là mình có nhận ra chúng hay không. Chiếc vòng của tôi đã đem lại một sự ảnh hưởng lớn tới cơ thể của tôi. Cánh tay đeo vòng cứ tê, nặng và nóng rực lên. Cả cánh tay lên đến bả vai cứ cảm giác sáng trắng lên, mà đặc biệt là bàn tay, nhưng nó không ra cả cơ thể mà chỉ ở bên tay trái (bên tay đeo vòng) và cơ thể bên trái. Lúc tập bài TKKT, tôi cố gắng di chuyển năng lượng ra đều cơ thể (cho đỡ khó chịu) thì cũng chỉ được lúc đó, cánh tay phải và chân cũng nóng và tê, nhưng hết bài thì lại ở nguyên bên trái. Năng lượng mạnh đến nỗi mà cánh tay như tê bại đi. Tôi cứ cố gắng chịu, nhưng cuối cùng thì cũng phải cầu cứu Thầy. Thầy đã giải thích rằng đó là quá trình của sự tương thích của cơ thể của tôi với năng lượng của vòng và nếu khó chịu quá thì tôi có thể tháo ra rồi đeo lại sau. Thầy còn đùa rằng nếu không thích thì trả lại Thầy. Thầy nói thế nhưng chắc chắn biết rằng tôi không bao giờ trả lại Thầy đâu, vì tôi muốn giữ mới hỏi Thầy, chứ không tôi đã không phải cầu cứu tới Thầy, Hi vọng là khi tôi hoàn toàn quen với chiếc vòng thì tôi sẽ có mức năng lượng tốt hơn và có thể sử dụng năng lượng đó đi làm việc. Hoasentrang đã biết dùng vòng để chữa bệnh, còn tôi mới chỉ nghĩ được đến thế. Với khí công, mọi thứ còn quá nhiều mới mẻ với tôi.

  2. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    Hoang Quyet (28-05-2012),hocdao (29-05-2012),huongtamlinh (28-05-2012),HuyenAnh (04-06-2012),KIM.H.GIANG (21-07-2012),manhcao277 (29-12-2015),Minh Toàn (31-05-2016),newebook (18-06-2014),Ngô Minh Thành (13-01-2023),nguyenthithu (05-11-2014),nhuhainguyen (29-05-2012),phuongngoc (29-06-2016),Phương Nam (30-05-2012),tamanh (29-05-2012),Thanh Bình (23-12-2014),thanhphong (11-09-2014),Tieutrucxinh (29-05-2012),tindohuongthien (29-05-2012),tuluyenthantam (23-05-2015),ĐINHQUANG HIỆP (29-05-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •