Kết quả 1 đến 1 của 1
-
28-05-2012, 11:02 #1
Những cảm nhận khi tập luyện và đời thực có liên quan đến nhau?
Mấy hôm nay mình cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này, nên đưa lên diễn đàn xin ý kiến các ACE. Câu chuyện của mình như sau:
1. Hôm trước, mình và 1 em ở VP tranh thủ giờ nghỉ trưa tập bài TKKT, tập được 1 lúc, mình bỗng thấy có 1 bóng đen lướt đến, sau đó có 1 người phụ nữ cầm cái dây chuyền của mình lên xem. Thời khắc đó diễn ra rất nhanh, rất thực đến nỗi mình choàng mở mắt để nhìn thì không thấy ai cả. Em tập cùng vẫn đang nhắm mắt thiền.
Buổi hôm đó, mình về nhà đi ngủ, sáng ngủ dậy thì thấy dây chuyền mình bị đứt từ lúc nào. Tự dưng mình nhớ đến cảm nhận của hôm trước, khi có 1 bàn tay cầm cái dây chuyền của mình lên xem.
Theo các ACE, có sự liên quan nào giữa 2 sự việc này không?
Đây có phải là sự việc được báo trước?
Hoặc có vị nào trong không gian cảnh báo hoasentrang không nên đeo sợi dây chuyền nữa vì 1 lý do nào đó?
...
Hoặc đơn giản các sự việc trùng hợp nhau ngẫu nhiên và đến lúc hoasentrang nên sắm 1 chiếc dây chuyền mới?
Đây có phải là sự việc được báo trước?
2. Cô em trong phòng hay tập cùng với hoasentrang thì nhìn thấy những điều sau trong khi tập TKKT
Lần 1: Thấy mình đi về nơi rất lạ lùng, mọi người ăn mặc theo kiểu cổ, cô bé thấy mình đứng đó với 1 chàng trai, cũng ăn mặc như thế. Hình như họ không phải bạn bè mà đã từng sống cùng nhau. Rồi cô em mình nghe thấy chàng trai nói: Anh sẽ tìm thấy em trong thế giới khác" Rồi có giọng nói: Em không sợ mẹ mình đau lòng à?
Cô em mình tập xong thì nhớ lại kể cho mình, mình bảo cũng có thể là nhân duyên kiếp trước của em, lần sau mà gặp, cố nhớ mặt chàng thế nào để còn tìm nhé?
Buổi sau 2 chị em lại tập cùng nhau, khi tập xong, cô em mình cũng kể: Lại đi về kiếp hôm qua, cũng nhìn thấy khung cảnh ấy, nhưng lần nay đứng sau lưng chàng trai, cô cố tình nhìn mặt chàng trai, tâm niệm trong đầu là cần phải cố nhìn mặt chàng trai nhưng không sao nhìn được, cứ đi lên là chàng lại quay lưng lại. Và cuối cùng cũng không nhìn thấy gì, họ cũng trao đổi với nhau mấy câu gì đó.
Theo ACE, đây có phải là nhân duyên kiếp trước hay không? và nếu đúng thế thì nên làm lễ giải nhân duyên đó? Cô em mình sinh 1988, cũng chưa có người yêu. Mỗi khi tập bài của thầy, có nhiều cảm nhận rất tốt, từ khi tập, tính tình, thần thái khác rất nhiều.
Mong ACE nào hiểu về vấn đề này, cho hoasentrang vài thông tin nhé?
Cảm ơn các anh chịView more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
anhhq (28-05-2012),hiepqf3 (28-05-2012),Hoang Quyet (28-05-2012),HoaXuan (28-05-2012),HuyenAnh (28-05-2012),kiencuong304 (28-05-2012),longtadinh (07-04-2014),Nganpham (29-04-2013),Phương Nam (28-05-2012),quannguyen (28-05-2012),tam_thuc (03-03-2014),thanhphong (11-07-2014),Tieutrucxinh (28-05-2012),tindohuongthien (28-05-2012),vangiangngoc (28-05-2012),ĐINHQUANG HIỆP (28-05-2012)