Kết quả 1 đến 1 của 1
-
18-05-2012, 17:44 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2011
- Bài viết
- 15
- Cảm ơn!
- 360
- Thanked 120 Times in 14 Posts
Được Thầy làm bàn thờ cho gia đình
Do bận nhiều công việc mà mãi đến đầu tháng 5, thầy mới sắp xếp được lịch đến làm giúp bàn thờ cho gia đình tôi. Trong buổi làm việc đó, đã có nhiều điều lạ đã xảy ra. Đó là: Trước đó, khi tôi xin thầy đến giúp làm bàn thờ cho gia đình, thầy trả lời một cách bâng quơ rằng: Trời nóng quá, để hôm nào mát thì làm. Mới bước vào đầu hè, nhưng không hiểu sao năm nay thời tiết lại khắc nghiệt đến thế. Trời nóng bức kinh khủng, nhiệt độ trong ngày có lúc lên đến 41o và kéo dài liên tục nhiều ngày liền. Trong lòng tôi cảm thấy rất sốt ruột. Từ khi thầy đến nhà tôi và nói là bàn thờ nhà con phải làm lại cho đến nay đã cũng đã được hơn 2 tháng rồi. Nay thời tiết lại khắc nghiệt như vậy thì biết đến bao giờ cho mát để thầy đến làm cho mình đây. Thế là, tôi bạo dạn liên lạc với Nhuhainguyen để xin Thầy làm giúp cho tôi vào ngày thứ 7 tuần đó. Ngay trước hôm định ngày làm bàn thờ, đêm đó đã có trận mưa rất to và cả ngày hôm sau đó, khí trời trở nên mát mẻ, thỉnh thoảng lại có những hạt mưa lất phất. Và khi thầy và anh Học đạo làm việc được một lúc thì trời lại tiếp tục đổ mưa tầm tã. Rồi khi kiểm tra khu đất, thầy đã phát hiện một nhóm người ở một vùng đất khác trong không gian đang xây dựng một khu làm việc tại đây. Thầy nói nếu làm bàn thờ nhà tôi muộn 3 ngày thì họ đã rút lui sẽ không thể biết được mọi sự việc. Rồi việc một đạo sĩ bị mất 3 đồ vật quý từ rất lâu không tìm được là cái ống nhổ, trâm cài tóc bằng bạc có gắn hình con bướm bằng ngọc và …., nay biết thầy đến đây nên đã tìm về nhờ giúp đõ. Tất cả mọi việc thầy đều tìm hiểu kỹ và giải quyết công việc một cách thấu đáo, có tình có lý. Người nào tốt thì thầy giúp đỡ, người nào xấu nếu nhẹ thì thầy răn dạy, nặng thì thầy trừng phạt, đồ vật của ai bị mất thì thầy trả lại. Thầy thật công minh, chính trực. Tôi đã từng được nghe thầy nói: Việc thầy đến làm bàn thờ chỉ là cái cớ để giải quyết các việc khác trong không gian. Điều này cũng đã xảy ra khi thầy làm việc tại nhà tôi. Hay việc trời đang nóng thế mà lại mát ngay được. Đây cũng không phải là lần đầu tiên như vậy. Rất nhiều lần chính tôi chứng kiến hoặc qua các ACE kể lại, những dịp lớp chúng tôi đi xa thời tiết luôn rất thuận lợi. Trời đang mưa thì lại nắng đẹp hay khi xuất phát từ HN là đang có bão rất to nhưng khi đến nơi thì trời lại quang, mây tạnh… Trong bụng tôi thầm nghĩ: thầy giỏi thật.
Sau khi đã giải quyết xong công việc trong không gian thì thầy cùng anh Học đạo tiếp tục bắt tay tiền hành trấn đất, trừ tà và bốc bát cho nhà tôi. Công việc kêt thúc cũng đã đến 7h30 tối. Tôi mời thầy và các ACE dự bữa cơm gia đình và được thầy cùng các ACE vui vẻ nhận lời. Trời vẫn cứ mưa tầm tã cho đến khi thầy và các ACE ra về. Dù ra về trong trời mưa to, nhưng tôi thấy ai cũng rất vui vẻ. Riêng tôi thì thấy mình thật may mắn và có phúc. Khi đến nhà tôi, thầy đã không chỉ lập bàn thờ, trấn đất, trừ tà mà còn dạy tôi phải biết hiếu nghĩa với tổ tiền từ những việc làm nhỏ nhất như việc sắp đồ lễ trên bàn thờ. Từ hôm làm bàn thờ đến nay, mỗi ngày lên thắp hương, tôi đều cảm nhận không khí trên phòng thờ rất mát mẻ, tâm cũng thấy bình tâm hơn. Tôi thực sự mãn nguyện.
Con xin cảm ơn thầy rất nhiều về những điều thầy mang đến cho con và gia đình con. Tôi xin cảm ơn tất cả anh chị em đã luôn quan tâm, giúp đỡ, cho tôi sự ấm áp yêu thương của gia đình khí công tâm linh. Một lần nữa con xinh trân thành cảm ơn thầy và các ACE trong ngôi nhà khí công tâm linh.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi nguoimuonhochoi, ngày 19-05-2012 lúc 18:08.
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nguoimuonhochoi
anhhq (18-05-2012),ducdokieu (18-05-2012),hiepqf3 (19-05-2012),HieuLinh (19-05-2012),Hoan (21-05-2012),Hoang Quyet (18-05-2012),HoaXuan (19-05-2012),Hua Toan (24-11-2012),kiencuong304 (18-05-2012),longtadinh (07-04-2014),nghiad99 (01-11-2012),Nguyen XY (19-05-2012),Phương Nam (20-05-2012),tamanh (19-05-2012),Tịnh_Tâm (18-05-2012),thanhphong (11-07-2014),ThanhTrung90 (18-05-2012),Tieutrucxinh (18-05-2012),TuTam (21-05-2012),Vượng Kim Ngưu (18-05-2012),xuangiang14 (19-05-2012),ĐINHQUANG HIỆP (20-05-2012)