Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Chuyện ở nhà Hoang Quyet
Hybrid View
-
18-05-2012, 14:44 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 442
- Cảm ơn!
- 2,929
- Thanked 13,623 Times in 446 Posts
Chuyện ở nhà Hoang Quyet
Vào một ngày tháng 4, tôi và Thầy trên đường về Thái Bình đã ghé chơi nhà theo lời mời của Hoàng Quyết và cũng là nguyện vọng của gia đình em. Sau một hồi quanh co trên con đường làng (nói là đường làng, nhưng ở đây đã được bê tông hóa từ lâu) với sự dẫn đường của HQ, xe chúng tôi đến nhà của HQ.
Do đã được báo trước nên gia đình HQ chuẩn bị đón tiếp rất chu đáo. Vừa ngồi xuống ghế, tôi đã có phản ứng buồn nôn, phải quay mặt ra sau lưng Thầy và “ọe” một cái. Đây là phản ứng thường gặp của tôi khi đi vào nơi có khí xấu. Nhất là khí xấu đó đã chuyển thành thực khí. Nhìn sang, thấy Thầy cũng đã phát hiện ra những bất thường trong khu đất này. Sau một hồi “nhắm mắt” kiểm tra và kết hợp với các thông tin của các học trò của Thầy trong không gian thì Thầy được biết ở trên đất nhà HQ có mấy việc như sau:
- Thứ nhất: Trên đất có vong, là vong của một người bị chết trong một trận lụt nào đó, trôi về đây.
- Thứ hai: Có một bọn trông khí đen bốc ra khắp người. Chúng đang nấu thuốc hoặc nấu cao. Có một tên đang đứng ở cái nồi, quấy liên tục. Từ đây phát ra cái mùi khó chịu. Trên nồi đang có một xác người treo ngược. Ôi, thoạt nhìn thấy mà rợn hết cả người.
- Thứ ba: Ở giữa sân có một con rùa to (trông như con rùa đá) đang bị một tên trong bọn giẫm chân lên trên mai. Tên này có vẻ là cầm đầu.
Nghe báo cáo xong, Thầy cho tìm hiểu thêm bọn đang nấu cao (thuốc). Khi đã có thông tin đầy đủ, chắc chắn, Thầy ra lệnh: “Bắt hết bọn chúng lại”. Trong nháy mắt cả bọn đều bị bắt gọn, không một tên chạy thoát kể cả tên ở ngoài sân. Thầy bắt đầu khai thác tại chỗ bọn này:
- Các ngươi đang làm gì ở đây?
- Chúng con đang luyện thuốc.
- Thuốc gì?
- Dạ, thuốc đặc trị, chữa bách bệnh.
- Các ngươi có quan hệ hay học với ai không?
- Dạ, trước đây thì có nhưng bây giờ thì không ạ.
Thầy cho các học trò trong không gian đi điều tra lại thông tin bọn này khai báo. Một lúc sau các học trò báo lại là các thông tin của bọn chúng khai là xác thực. Mình thoáng nghĩ, Thầy làm việc thật kỹ càng, thấu đáo và chính xác. Do thời gian có hạn nên Thầy cho bắt giam bọn chúng lại để điều tra và xử lý sau. Các vật dụng, nguyên liệu thì thu hồi, xác chết thì cho người xử lý. Quay sang Thầy gọi:
- Cụ rùa ở ngoài sân vào đây!
Cụ rùa chậm rãi đi vào, vái chào Thầy. Thầy lại hỏi tiếp:
- Cụ rùa ở đây à? Đất này có mạch rùa hay sao?
- Dạ không, con bị bắt từ nơi khác về.
- Thôi chết rồi, chúng bắt cụ rùa về để nấu thuốc hả?
Cụ rùa gật đầu xác nhận. Thầy cho gọi học trò đến, giao nhiệm vụ đưa cụ rùa về chỗ thích hợp theo nguyện vọng của cụ.
Cuối cùng Thầy cho gọi hai vợ chồng vong đang ở ngoài vào. Người vợ dìu chồng vào, cả hai quỳ xuống lạy chào Thầy. Thầy hỏi:
- Cả hai vợ chồng bị chết trong trận lụt à?
- Dạ, chỉ có chồng con bị chết thôi ạ. Bao lâu nay, giờ con mới tìm được chồng con.
Nghe thấy vậy và biết anh chồng đang rất yếu, nên Thầy đã chữa bệnh cho vong này. Đang lúc chữa bệnh thì Thầy phát hiện có người áo mũ, cân đai chỉnh tề dứng ở đằng xa. Các học trò báo về đó là người nhà của các vong. Cũng đã cố công tìm kiếm lâu nay, nhưng không được. Nay biết tin thì về đón. Thầy chữa cho vong xong rồi nói:
- Thôi có người nhà đến đón rồi thì về đi!
Các vong và người nhà lạy tạ Thầy rồi cùng ra về.
Sau khi mọi việc đã được giải quyết, ngồi thêm một lát nữa thì cái mùi khó chịu và những phản ứng khi trên đất có khí xấu cũng tan hết. Một cảm giác bình yên trên mảnh đất này đã trở lại. Thầy quay sang nói với mình: "Hết khí xấu rồi đấy! Thôi mình đi".
Vậy đấy, chỉ trong một thời gian ngắn Thầy đã giải quyết mấy việc liền trên một mảnh đất. Mà việc nào cũng thấu tình, đạt lý. Vì điều kiện thời gian có hạn nên Thầy đã hẹn với gia đình H.Q dịp tới sẽ xuống lập lại bàn thờ. Mấy Thầy trò lại tiếp tục lên đường theo kế hoạch.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao
anhhq (18-05-2012),chieuthuvang08 (29-04-2014),dangthanhha (20-06-2014),ducdokieu (18-05-2012),hiepqf3 (19-05-2012),HieuLinh (19-05-2012),Hoan (21-05-2012),Hoang Quyet (18-05-2012),HoangSyHiep (12-08-2015),Hoasentrang (18-05-2012),HoaXuan (19-05-2012),Hua Toan (04-11-2012),huongtamlinh (18-05-2012),lê chí công (09-06-2014),Liên Như (05-01-2015),mahalkita (05-12-2012),manhcao277 (03-09-2015),Monkey2011 (28-06-2012),Nganpham (01-05-2013),nganuoc (19-05-2012),nghiad99 (12-12-2012),nguoihoc (08-01-2023),Nguyen XY (19-05-2012),nhuhainguyen (18-05-2012),phuonganhhp (15-12-2020),Phương Nam (20-05-2012),tamanh (18-05-2012),Tamhuongthien (25-05-2013),thanhphong (10-11-2015),Tieutrucxinh (18-05-2012),tindohuongthien (19-05-2012),tranhung266 (24-06-2012),turaunt (18-05-2012),TuTam (18-05-2012),Vượng Kim Ngưu (18-05-2012),xuangiang14 (19-05-2012),Đào Hương 95 (26-09-2020),Đại Minh (13-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (20-05-2012)
-
18-05-2012, 16:46 #2
em cũng nghe hanhthong kể lại về chuyến đi này, cảm giác lúc vào nhà Quyết như thế nào và sau đó ra sao. Em cứ tưởng nhìn thấy cả người mặc áo giáp đấy nữa. hanhthong bảo thầy làm việc rất kỹ và đâu ra đấy, hầu hết không bỏ sót chi tiết gì cả. Em rất tiếc hôm đó không đi cùng đoàn mình được.
Nhớ lại chuyện hôm thầy đến nhà em, không những giúp vong ở nhà em có nhà ở cơm ăn, thầy con bảo họ gọi hết vong ở vùng này đến để giúp luôn. Em cảm thấy mình rất may mắn khi được học hỏi và theo thầy.Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
hiepqf3 (19-05-2012),HieuLinh (19-05-2012),Hoan (21-05-2012),Hoang Quyet (18-05-2012),HoaXuan (19-05-2012),lê chí công (09-06-2014),nganuoc (19-05-2012),nghiad99 (12-12-2012),nhuhainguyen (18-05-2012),Phương Nam (20-05-2012),thanhphong (10-11-2015),Tieutrucxinh (18-05-2012),tindohuongthien (19-05-2012),TuTam (18-05-2012),Đại Minh (13-08-2013)
-
18-05-2012, 18:20 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Sep 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 37
- Cảm ơn!
- 897
- Thanked 799 Times in 37 Posts
Ngày hôm sau đó, Cũng là ngày em được Thầy nhận theo học. Niềm vui nối tiếp niềm vui! Con và gia đình con thật may mắn và có phúc lớn khi được Thầy cùng các học trò của Thầy giúp đỡ nếu không thì không biết chuyện gì không may sau đó sẽ xảy ra ( Cũng may gia đình chưa nhờ thầy cúng trần gian ). Con và gia đình con vô cùng biết ơn THẦY và các anh chị. Một lần nữa con xin trân thành cảm ơn THẦY cùng các anh chị trong gia đình KCTL!
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoang Quyet
ducdokieu (18-05-2012),hiepqf3 (19-05-2012),HieuLinh (19-05-2012),Hoan (21-05-2012),HoaXuan (19-05-2012),huongtamlinh (18-05-2012),lê chí công (09-06-2014),mahalkita (05-12-2012),nganuoc (19-05-2012),nghiad99 (12-12-2012),Nguyen XY (19-05-2012),Phương Nam (20-05-2012),thanhphong (10-11-2015),Tieutrucxinh (18-05-2012),tindohuongthien (19-05-2012),xuangiang14 (19-05-2012),Đại Minh (13-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (20-05-2012)