Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    FirePhoenix Guest

    Lightbulb Giấc mơ về một thế giới tươi đẹp!

    Tiếp theo loạt giấc mơ về cơn đại hồng thủy (dấu hiệu của ngày tận thế) của tôi...

    Cách đây khoảng 4 đêm, tôi lại có một giấc mơ kì lạ. Số là buổi chiều hôm đó, tôi có lướt thấy cái tiêu đề "Không có ngày tận thế trong lịch Maya cổ nhất mới khám phá - Yahoo!" nhưng tôi không đọc. Tôi vốn không thích những tin tức đăng trên trang Yahoo!. Không biết có phải vì ấn tượng về tiêu đề bài báo này mà giấc mơ đến với tôi.

    Tôi mơ thấy mình đi nghỉ ở biển. Chỗ mà tôi ở là một nhà nghỉ cao tầng nằm ngay sát bờ biển. Gần đến nỗi mà cảm tưởng như sóng biển vỗ ngay vào tầng 1 của tòa nhà. Tôi ở trên tầng cao, chắc khoảng tầng 3,4 gì đó. Buổi sáng hôm ấy, tôi tỉnh dậy vào lúc mặt trời chưa mọc, định bụng đi chụp ảnh biển vào buổi bình minh. Tôi đứng bên lan can, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Trước mắt tôi là biển rộng bao la, sóng vỗ ì oạp. Bầu trời thì hơi trắng xám do mặt trời chưa lên khỏi đường chân trời. Bỗng nhiên, có một hình ảnh đập vào mắt tôi, đó là một bãi cây dại mọc ở biển, nó ngoằn nghèo như dây leo. Tôi chợt liên tưởng đến câu chuyện cố tích Nàng công chúa ngủ trong rừng. Đám cây mà tôi nhìn thấy như thể cũng đã mọc cách đây cả trăm năm, để che giấu cho một bí mật gì đó bên trong. Lúc đó, tôi lại chuyển tầm nhìn ra phía khác, ấy là khi mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời. Ánh sáng dịu dàng thật đẹp, cảm giác thật dễ chịu, thoải mái. Ngay sau đó, tôi lại quay lại với sự tò mò của mình ở đám cây dây leo, nhưng tôi không còn nhìn thấy chúng nữa. Thay vào đó, tôi thấy hai bức tường đá khổng lồ màu vàng nâu, dựng song song cách nhau khoảng hơn một mét, sừng sững ngay trên biển. Bức tường phía trước có một lỗ hổng hình chữ nhật nằm ngang ở ngay tầm nhìn của tôi. Hai bức tường rất cổ kính, rất hùng vĩ và có hoa văn hẳn hoi, nhưng tôi không nhìn rõ. Chúng gợi tôi nghĩ tới những nền văn minh cổ đại, những gì vẫn luôn tồn tại cùng với thế giới hiện đại của chúng ta, nhưng ẩn đằng sau đám cây dây leo trăm tuổi kia. Đúng vào lúc còn đang trầm trồ với hai bức tường đá, tôi đã được chứng kiến một cảnh tượng mà chắc tôi sẽ không bao giờ có thể quên. Đó là mặt trời lên cao hơn một chút, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào ô trống hình chữ nhật ở bức tường thứ nhất, tạo thành một ô ánh sáng vàng chói lọi in trên bức tường thứ hai. Trên nền ánh sáng như dát vàng đó, tôi nhìn thấy một rừng cây. Màu xanh lá tươi mát, nổi hẳn trên nền vàng rực rỡ. Lúc ấy, tôi rất xúc động. Tôi liền liên tưởng đến một thế giới tươi đẹp, với màu sắc và ý niệm về sự hòa bình bao trùm lấy vạn vật muôn loài. Tôi tỉnh dậy với cảm giác phấn khởi.

    Nhưng câu chuyện của tôi không dừng lại ở đó. Đêm hôm kia, vì một lí do hơi lãng nhách (chuột chạy vào phòng) mà tôi tỉnh dậy lúc 3h sáng. Tôi mở máy điện thoại lên để đọc cái gì đó có thể đọc được cho qua cơn sợ hãi. Tôi bắt gặp ngay một chủ đề mà tôi quan tâm trên diễn đàn, đó là bài viết về Tận thế hay Thời đại hoàng kim. Tôi đọc ngấu nghiến gần hết 7 chương của bài viết tương đối dài. Đại ý của bài viết là chúng ta sẽ chịu sự trừng phạt vì những gì mà chúng ta đã làm với thế giới tự nhiên. Và chúng ta không tận thế, mà chúng ta bị thanh lọc bớt. Những người tốt và giỏi sẽ ở lại để xây dựng một thế giới tuyệt vời, nơi mà vạn vật muôn loài đều được trân trọng. Người ta sẽ không phá rừng, bắt giết muông thú nữa, người ta sẽ dùng năng lượng của tâm linh để xây dựng thế giới. Vừa đọc tôi vừa liên tưởng đến giấc mơ của mình. Cái mà tôi mơ thấy, đích thực là một thông điệp về một thế giới mới tươi đẹp, lý tưởng. Tôi mừng quá, rất vui mừng vì mình đã nhận được một thông điệp như thế, không biết từ ai và độ chính xác được nhiều hay ít. Nhưng tôi rất xúc động, vì đó là những gì mà tôi cũng luôn tâm đắc.

  2. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    dangthanhha (02-08-2014),hiepqf3 (19-05-2012),Hoasentrang (17-05-2012),HoaXuan (16-05-2012),hocdao (17-05-2012),HuyenAnh (21-05-2012),Mộc Lan (17-05-2012),nganuoc (17-05-2012),nhuhainguyen (17-05-2012),PhongThuyGia (17-05-2012),Phương Nam (20-05-2012),tamanh (17-05-2012),Tamhuongthien (19-02-2013),tatatam (16-05-2012),thanhphong (01-08-2014),Tieutrucxinh (16-05-2012),tindohuongthien (17-05-2012),trangpham (19-07-2020),TuTam (17-05-2012),ĐINHQUANG HIỆP (17-05-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    22
    Cảm ơn!
    618
    Thanked 191 Times in 16 Posts

    Mặc định

    Chị nghĩ rằng để được hưởng Thế giới tươi đẹp đó, mỗi chúng ta hãy cố gắng hết mình sống tốt, sống thiện và giác ngộ mọi người cùng sống tốt thì điều đó chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.
    Tình thương đích thực quyền năng lớn
    Để mãi Thiên Hà xanh mãi xanh

  4. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TuTam

    Phương Nam (20-05-2012),thanhphong (01-08-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •