Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Bài học nhớ đời...
Hybrid View
-
15-05-2012, 15:16 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Đang ở
- Hà Nội, Sđt: 0942227997
- Bài viết
- 196
- Cảm ơn!
- 382
- Thanked 1,318 Times in 167 Posts
Bài học nhớ đời...
Bài học nhớ đời…
Gia nhập ngôi nhà kctl cũng được1 thời thời gian đủ để hiểu được những kiến thức cơ bản về khí công và tâm linh, đủ để nắm được những điều gì là tối kỵ, những điều gì cần phải tránh… ấy thế mà, lại có ngày tôi dính chân vào những điều mà không hề mong muốn…
Hay tin cuối tuần rồi, cả nhà cùng họ hàng đi xem ốp căn , lên đồng, trong tôi có 2 điều lo lắng : thứ 1, nếu tôi đi có thể cơ thể của tôi sẽ không chịu nổi. Thứ 2, nếu tôi không đi thì biết đâu người nhà sẽ bị dẫn dắt vào con đường mê tín dị đoan thì sao??? Phân vân mãi, cuối cùng tôi quyết định đi…
Sau 2 tiếng, cả nhà có mặt tại địa chỉ của “họ”- nơi mà tự cho là Điện Thánh Mẫu… phía trong nhà có thờ 5 Đức mẹ Ngũ Hành, Mẹ nghìn mắt nhìn tay, ngoài sân thì có cái “miếu” ông Hổ… Sau khi làm thủ tục nghi lễ mãi thì tổ tiên về ( mãi là vì xin âm dương hoài không được, nghỉ giải lao rồi xin tiếp, xin cho đến khi nào được 3 âm dương thì thôi )… Tôi ngao ngán , buồn ngủ…
- Tổ tiên nhà họ XYZ về rồi, người nhà có gì hỏi han không?
……
- Hôm nay ông về, ông mừng lắm, ông xếp hàng từ sáng đến giờ, cảm ơn xác nha, để ông trình Mẹ đã rồi muốn hỏi gì thì hỏi….
- Bàn thờ thì được rồi , nhưng con quên bát hương của ông đúng không ??? Ông vẫn theo độ con đó…v.v…
Đại khái là nói những thông tin rất chung chung, tôi ngồi ngoài nghĩ bụng “ nói thế "bà này" nói cũng được “ …Nắm được tâm lí người phàm lo lắng cho phần âm nhà mình nên rất dễ sơ hở thông tin, nhanh như chớp họ nắm bắt đươc ngay … Trước khi vào gặp tổ tiên thì được phát cho 1 tờ giấy ghi rõ ho tên người mất, ngươi trẻ mất thi họ phán :” ôi, sao lạnh quá, chắc chú (cô)này chết nước mà sao lạnh thế??” … Bào thai 7 tuần mất thì mạnh mồm phán :” con trai nhé…Mẹ ơi, con thích kẹo, con thích áo đẹp…v.v…” Eo ơi, chứng kiến Thầy đi trừ tà, bắt vong rồi nên tôi có đủ nhận thức để biết ai bị nhập thật hay không thật… mà khi bị nhập thật thì chẳng cần ba cái tờ giấy khai đầy đủ thông tin vậy…
Thông tin trước sau thì mâu thuẫn, lễ bái thì nhớp nháp đã vậy đòi cúng tiền nuôi quân v.v…TRước khi chia tay thì không quên quăng theo 1 câu dọa dẫm :”nếu không lập bàn thờ thì ông phạt cho chết đấy…” Eo ơi, sợ quá !...
Lần đầu tôi chứng kiến và cũng là lần cuối cùng trong đời, mà cuối cùng cũng phải thôi, sau đó tôi bị hành kinh khủng, ngồi ngoài ngó vào mà đầu tôi đau …đau lắm… khi được về thì thân xác tôi rã rời, cơ thể như xác không hồn, cơn đau đầu hành hơn 2 ngày… tôi tập hết TKKT lại đến TTCDMM vẫn không ăn thua… chịu hết nổi tôi nhắn tin cho Thầy nhưng chẳng dám thú nhận vì sợ Thầy mắng, lòng lại thắc mắc không biết Thầy có nhận được tin nhắn không thì 3p sau, đầu tôi nhẹ hẳn, tôi liền nhắn tin :” con cảm ơn Thầy …” –“ ok”… Vậy là tôi biết mình đã cảm nhận được tín hiệu từ Thầy…
Thế đấy mọi người ơi, đừng ai bước vào những nơi như vậy giống mình nhé..cơ thể “ chúng ta “ vốn dĩ rất nhạy cảm xấu với những nơi như thế và nhạy cảm tốt với những nơi khí tốt, năng lượng tốt…
Hy vọng không ai lại như mình… Mình hối hận khi đã đi…
TrangntnView more the latest threads:
Lần sửa cuối bởi TrangNTN, ngày 15-05-2012 lúc 19:35.
Trong hữu hạn con tìm điều vô hạn
Trong cuộc đời con đã thấy Lương Tri
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN
boystyle83 (15-05-2012),Dieu Minh (16-05-2012),hagiangtptn (23-07-2019),hanhkhach (03-06-2012),heculer (29-08-2012),HieuLinh (16-05-2012),Hoan (21-05-2012),Hoang Quyet (15-05-2012),hoasen (20-12-2012),HoaXuan (16-05-2012),honglien (21-12-2015),HuyenAnh (16-05-2012),kimthuan (16-05-2012),Lam (15-05-2012),Liên Như (05-01-2016),Mộc Lan (16-05-2012),Minh Toàn (12-05-2016),Nganpham (02-03-2013),nganuoc (16-05-2012),nhuhainguyen (16-05-2012),PhongThuyGia (16-05-2012),PhuongNguyen (20-06-2012),Phương Nam (20-05-2012),pvt-pvv (15-05-2012),rain03 (16-05-2012),tam_thuc (23-09-2012),tanrau (08-07-2016),ThanhTrung90 (15-05-2012),tindohuongthien (15-05-2012),Trúc Trần (22-11-2014),TruongKhoat (16-05-2012),turaunt (16-05-2012),TuTam (17-05-2012),xuangiang14 (16-05-2012),Đại Minh (30-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (15-05-2012)
-
16-05-2012, 15:26 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2011
- Bài viết
- 4
- Cảm ơn!
- 1
- Thanked 32 Times in 3 Posts
khi đến những chỗ như vậy chị phải lập... bảo vệ thì sẽ k bị những khí xấu ở đó thâm nhập vào cơ thể
-
9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phúc đức
hiepqf3 (16-05-2012),HieuLinh (16-05-2012),Hoan (21-05-2012),Mộc Lan (16-05-2012),PhongThuyGia (16-05-2012),Phương Nam (20-05-2012),tanrau (08-07-2016),Tieutrucxinh (16-05-2012),tindohuongthien (17-05-2012)
-
16-05-2012, 17:05 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Bài viết
- 151
- Cảm ơn!
- 77
- Thanked 1,170 Times in 136 Posts
Đúng rồi.
Em nghĩ chị Trang lười tập Đan điền công.
Cơ thể yếu thì đừng ham mấy nơi đó. Nếu bất quá phải đến thì gọi HVLB xin Thầy cho cơ chế bảo vệ mình. Không biết mình mạnh hay yếu, người ta như thế nào thì cứ bảo vệ trước cho chắc.
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đỗ Tương
Hoan (21-05-2012),Lam (22-05-2012),Phương Nam (20-05-2012),tanrau (08-07-2016),TuTam (17-05-2012)
-
19-05-2012, 16:24 #4
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2012
- Bài viết
- 18
- Cảm ơn!
- 22
- Thanked 84 Times in 16 Posts
Mình cũng vừa bị như thế này. Sáng nay nhà bác mình làm vía cho bác nhà mình. Mình chưa có kinh nghiệm gì nên mình cũng đến làm giúp như bình thường. Ở ngoài cửa có bà mo bà ấy ngồi hua hua bó hương, mình đi lại trong nhà ngoài cửa để giúp gia đình nấu ăn. Rồi bà đi vào trong làm cái lễ gì đó. Không hiểu sao từ hồi tập KCTL mình không để ý đển mấy chỗ xem bói hay làm lễ kiểu như thế này nữa. Trước đó thì mình rất quan tâm tìm hiểu nhé. Rồi đến gần trưa mình thấy mệt, mình về nhà, cảm giác mệt lắm. Mình còn nghĩ, hay mình thiếu thịt nên mêt
. Vì lâu rồi mình không ăn thịt, toàn ăn chay không. Từ hồi tập KCTL, mình ăn ít đi và toàn ăn cơm với rau, thích những đồ thanh đạm thôi. Vậy là mình về nhà nằm. Người mệt đến mức nhìn xung quanh không có càm giác gì, mắt tối xuống. Ngủ được một lúc lâu thì có chuông điện thoại, gọi mãi mình mới dậy được mà mình trả lời điện thoại cũng không biết mình trả lời gì luôn. Mình tự dưng thấy, sao mình bị mất năng lượng nhanh như thế nhỉ? Dạo này mình khoẻ lắm mà. Sáng nay dậy tập TKKT mình còn thấy ấn đường mình ra khí mát. Vậy mà đến trưa thì cứ như mất hết năng lượng. Vì từ hồi tập mình bị mất năng lượng 2 lần rồi nên mình rõ. Rồi mình ngồi dậy tập TKKT, mình đoán chắc mình bị như bạn TrangNTN rồi. Khi tập TKKT mình cũng thấy đỡ mệt. Khi mở mắt ra thì mình nhìn mọi thứ sáng hơn. Nhưng cảm nhận về bài không được mấy. Ôi hic. Chẳng nhẽ mình lại phải làm lại à?
-
9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới vangiangngoc
hiepqf3 (21-05-2012),Hoan (21-05-2012),hoasen (20-12-2012),Hua Toan (07-11-2012),HuyenAnh (21-05-2012),huytran176 (21-05-2012),Phương Nam (20-05-2012),tanrau (08-07-2016)