Nhân bài trả lời của Thầy về ngày tận thế ở đây http://tukhicongdentamlinh.net/diend...-TU-tra-loi-29, mình chuyển qua bên này bình luận vì thấy 2 bài viết có rất nhiều điều hay để phân tích. Mọi người tham gia góp ý ạ - mọi thứ xung quanh cái gọi là "ngày tận thế".

Mấy năm gần đây đúng là có rất nhiều bài viết về ngày tận thế. Song song với nó, cũng có rất nhiều điều đã xảy ra nhằm đưa con người tới bờ thức tỉnh, nhưng vẫn có người tỉnh, người lơ mơ và người ngủ say...
Thông tin về ngày tận thế, thì đã quá nhiều rồi. Mọi người đọc và cảm nhận gì? Lo sợ, hoảng loạn hay buông xuôi?
Đứng trước 1 vấn đề quá lớn, thật khó để diễn tả cảm xúc của mình. Có người chẹp miệng bảo rằng: ôi dào, tôi chỉ là dân đen, tôi không biết làm gì, vấn đề đó của chính phủ, của thế giới.
Nhưng mọi người lại không nghĩ ngược lại: nếu ai cũng nghĩ như vậy, chính phủ nào cũng tảng lờ vấn đề đi, thế thì mọi thứ sẽ trôi về đâu? Xin trả lời: trôi về tận thế, đúng như dự báo vậy.
Bây giờ, đừng lảng tránh vấn đề nữa, hãy bắt tay vào thực hiện ngay đi. Hãy tập trung các ý nghĩ tích cực của mình để hướng mình vào những điều tốt đẹp.
Khó đấy, nhưng có nhiều cách để vượt qua lắm, nếu bạn chịu khó tự dẹp loạn các suy nghĩ của mình.
Cách đơn giản và nhãn tiền nhất, là bạn đã có bài TKKT của Thầy hỗ trợ rồi. Biết trang web này và nghe bài TKKT của Thầy, bạn đã nắm trong tay 1 công cụ hiệu quả và nhanh chóng để dẹp loạn suy nghĩ của mình rồi đấy. Bạn thấy không, trong vòng 2,3 ngày khi nghe TKKT bạn đã thấy mình thay đổi. Đó là điều tầm thường sao? Là đại thiện duyên rồi đó. (Bạn không tin ư? Vậy bạn hỏi các đại thiền sư, các lạt ma, họ cần bao lâu để làm được điều đó?)
Vậy, trước hết hãy dẹp loạn suy nghĩ tiêu cực của mình. Sau đó thì khởi những suy nghĩ thiện lên. Tới lúc đó, bạn sẽ biết bạn cần thực hiện điều gì.
Thời gian không đợi ai cả, nếu bạn cứ tìm cách lẩn tránh. Nhưng tất cả vẫn còn đó, đủ cho bạn và tôi bắt đầu.