Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Con tập làm thơ
-
09-05-2012, 23:06 #1Khánh Ly Guest
Con tập làm thơ
Hôm nay con tập làm thơ
Buổi đầu con viết đơn sơ câu này
Con mong sẽ sớm có ngày
Con được theo Thầy: học đạo, làm thơ!
Dạo này con tự kiểm điểm là lười tập nên hiệu quả đang giảm thấy rõ, cũng vì nhiều việc con còn chưa xác định được nên mất thời gian ôn luyện, đứng núi này trông núi nọ. Nhưng dạo này con lại hay làm thơ lắm, trong đầu thỉnh thoảng lại nghĩ ra một câu. Con mới làm mấy câu này sáng nay, viết một mạch, nếu chưa hợp lý thì con xin Thầy và các anh chị chỉ bảo để bài được hay hơn ạ.
Bài thơ tặng những học trò sợ mắng
Chúng con sợ mắng, Thầy ơi!
Nhưng Thầy có mắng thì Thầy mới thương
Chúng con học đạo, noi gương
Hành thiện, mới xứng lòng thương của Thầy!Lần sửa cuối bởi Khánh Ly, ngày 12-05-2012 lúc 16:37.
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly
boystyle83 (11-05-2012),haixuyentb (26-10-2020),hiepqf3 (03-07-2012),Hoan (10-05-2012),hoanlinh (01-05-2014),honglien (05-03-2018),HuyenAnh (10-05-2012),lê chí công (20-04-2014),nghiad99 (26-11-2012),nhuhainguyen (10-05-2012),Phương Nam (10-05-2012),ThanhTrung90 (10-05-2012),Tieutrucxinh (04-05-2013),youme (18-10-2019)