Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
05-05-2012, 09:58 #1
Đi dã ngoại tập luyện tại Côn Sơn tháng 4/2012.
Đi dã ngoại tập luyện tại Côn Sơn tháng 4/2012.
Đầu tháng 4/2012, chúng tôi được Thầy thông báo sẽ tổ chức cho các bệnh nhân, các học trò và gia đình học trò đi dã ngoại tại Côn Sơn với mục đích tập luyện, chữa bệnh. Mọi người đều rất phấn chấn đón chờ vì đây là cơ hội được đến với vùng linh địa Côn Sơn, được hòa mình vào linh khí của vùng đất này. Hơn nữa, đối với nhiều người thì đây mới là lần đầu được đến Côn sơn, lần đầu được tham dự một buổi dã ngoại của diễn đàn KCTL.
Rồi ngày xuất hành đã đến, thời tiết Hà nội đang oi ả nóng tự dưng mát dịu trở lại. Những người mới thì cảm thấy may mắn khi thấy thời tiết dịu mát. Còn hầu hết học trò chúng tôi đã nhiều lần được chứng kiến thời tiết luôn luôn ủng hộ những chuyến đi dã ngoại của lớp KCTL nên cũng không mấy ngạc nhiên mà chỉ nhìn nhau cười.
Đoàn chúng tôi đến Côn Sơn vào buổi chiều thứ bảy. Sau khi mọi người được bố trí phòng nghỉ và nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng, chúng tôi được Thầy cho tập ngay một bài luyện rất mới gọi là: HT NG H BQ TH D …Tiêu vạn bệnh… Có điều lạ là khi tập bài luyện này, rất nhiều người trong chúng tôi cùng có cảm nhận là khí rất nóng, một số người vã cả mồ hôi mặc dù ngồi tập tại một nơi đầy bóng mát và gió. Sau này tôi được biết đây là bài luyện có tác dụng khai mở, chữa bệnh tốt nhất từ trước tới nay. Bài luyện này đặc biệt ở chỗ đã kết hợp được rất nhiều yếu tố là: Tất cả các cây thuốc quý của Thầy NNTT, Ngũ hành, Bát quái, các viên thạch dược….để từ đó tác động vào mỗi người ngồi trong vùng trận với tính chất và mức độ riêng tốt và phù hợp nhất. Vía của mỗi người được sắp xếp vào vị trí phù hợp với ngũ hành và phương vị của bát quái để từ đó các viên thạch dược phát khí nóng vào từng người một cách thích hợp. Khí nóng do thạch dược phát ra kết hợp với khí thuốc do các cây thuốc phát đã tạo ra một môi trường "XÔNG HƠI THUỐC" thật là tuyệt vời.
Mọi người đang tập bài luyện: HT NG H BQ TH D …Tiêu vạn bệnh…….
Rồi buổi tối hôm đó, các bệnh nhân, học trò và gia đình học trò ngồi quây quần bên Thầy để tâm sự những tâm tư, tình cảm của mình đối với KCTL, những cảm nhận trong quá trình tập luyện cũng như những vấn đề thắc mắc về thế giới tâm linh.
Mọi người tâm sự và hỏi chuyện Thầy nhiều lắm. Tôi thấy ấn tượng với hai bác gái từ Nghệ An ra. Một người là mẹ và người kia là bác của TruongKhoat. Cả hai đều bị bệnh lâu năm. Đặc biệt là mẹ của TruongKhoat bị bệnh say tàu xe rất nặng. Bác kể có lần đi tàu về đến Vinh thì dừng. Khi tất cả hành khách đã xuống tàu, nhân viên nhà ga đi kiểm tra thấy còn lại một mình bác vẫn chưa xuống được đến nỗi họ phải mời xuống mà vẫn rất khó khăn mệt nhọc. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn tập luyện đều đặn, rất nhiều bệnh của bác đã khỏi. Trước đây các ngón tay của bác gần như bị hỏng không còn cầm nổi bút để viết nữa, còn bây giờ bác lại cầm bút để viết lên những vần thơ rất hay về tình cảm của bác đối với khí Công tâm linh. Buổi chiều từ Côn Sơn về Hà Nội, hai bác được Thầy và gia đình mời ở lại ăn cơm. Về đến nhà Thầy bác mẹ của Trương Khoát gần như mê mệt vì say xe và phải nằm nghỉ tại nhà Thầy. Trong thời gian đó Thầy chẳng nói gì chỉ nhìn bác rồi cười...Thế rồi cuối buổi chiều, trước khi ăn cơm đột nhiên Thầy nói: "Nào ngồi lại đây tôi chữa cho, có phải ở vùng ngực của chị có cái gì nó cứ quay quay làm xcho cơ thể rất khó chịu phải không ?" Bác nói : " Đúng rồi Thầy ạ !". Thầy đặt tay sau lưng chữa cho bác một lúc thì sắc mặt bác đã bắt đầu tươi tỉnh trở lại. 9h30p đêm đó hai bác đã đi tàu để trở về Vinh...Theo thông tin chúng tôi nhận được, đã từ nhiều năm nay rồi đây là chuyến đi dài đầu tiên mà bác không còn bị "SAY" nữa. Có lẽ chỉ những người bị say tàu xe mới hiểu được cái mệt đến bơ phờ khi bị say, và họ mừng vui đến thế nào khi xuống khỏi tàu xe sau một chuyến đi dài mà thấy mình không còn bị say nữa.
Mẹ và bác của TruongKhoat
Bố của chị theoThầy cũng có rất nhiều điều muốn được Thầy giải đáp. Đến nỗi khi bác đã hỏi đến câu cuối cùng và được giải thích xong thì một lúc sau lại muốn hỏi thêm “câu cuối cùng thứ hai…”. Lúc đó Thầy cười tươi và nói bác cứ hỏi thêm đến câu cuối cùng thứ n …cũng vẫn có câu trả lời. Tất cả mọi người đều cười rất vui và thoải mái. Tôi còn nhớ có ba câu mà bác hỏi rất hay là :
1. Tại sao Thầy lại đặt tên diễn đàn là Từ Khí Công Đến Tâm Linh ?
2. Những người mới khi học theo Khí Công Tâm Linh thì chưa có niềm tin ngay được, vậy thì căn cứ nào để họ tiếp tục theo học ?
3. Các môn phái khác thì thông thường người thầy không muốn học trò giỏi hơn mình, thế còn Thầy thì có sợ học trò giỏi hơn mình không ?
Ba câu hỏi này đã nhận được ba câu trả lời rất rõ ràng và thấu đáo.
Thầy kể trước đây Thầy bị một căn bệnh nan y mà chữa trị khắp nơi không khỏi được. Từ Tây y, Đông y, Châm cứu cho đến học các môn thiền năng lượng như NhĐ, Khí công v.v. Có bất kỳ ai mách hoặc là nói ở đâu có thể chữa khỏi là Thầy lại tìm đến nhưng cuối cùng vẫn không khỏi được. Tuy nhiên, trong thời gian Thầy học khí công thì có nhiều vấn đề của thế giới tâm linh dần dần mở ra. Đầu tiên thì Thầy cũng chưa tin ngay đâu nhưng các vấn đề và sự việc của thế giới tâm linh cứ xâu chuỗi với nhau một cách rất logic. Tính logic này theo kiểu như cùng một sự việc đó nhưng hai người khác nhau nói lại cùng một nội dung ở hai thời điểm khác nhau. Cứ như vậy, nhiều sự việc logic đã tạo được niềm tin ở Thầy rằng thế giới tâm linh là có thật. Chính vì vậy mà Thầy đã đặt tên diễn đàn là Từ Khí Công Đến Tâm Linh. Bởi vì nhờ khí công mà Thầy biết đến thế giới tâm linh, hiểu về nó và làm các công việc trong thế giới này.
Thầy nói rằng những việc Thầy làm là để mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội, cho mọi người, cho mọi chúng sinh. Càng nhiều người có thể làm được như Thầy thì càng tốt, đây có phải thị trường đâu mà lo cạnh tranh. Bởi vậy nên nếu học trò mà giỏi hơn Thầy thì Thầy rất mừng, càng có nhiều người cùng với Thầy đi làm việc thiện.
Tối hôm đó, sau khi nói chuyện hàn huyên với mọi người xong, Thầy về nghỉ nhưng một số học trò chúng tôi bám theo lên phòng Thầy để tiếp tục nghe kể chuyện. Đang ngồi nói chuyện thì thấy Thầy gọi ThanhTrung90 ra ngồi thiền dưới đất. Hóa ra Thầy chuẩn bị giải vong ra khỏi người ThanhTrung90. Trước đây Thanhtrung90 có theo tập môn TSTQ và bị ép uống bùa đưa vong vào người. Sau khi đã tập luyện một thời gian theo Khí Công Tâm Linh, đọc và tìm hiểu thì ThanhTrung90 mới biết mình có vong trong người và chính các vong này tạo nên những thay đổi rất tiêu cực về tính nết, sức khỏe của mình trong một thời gian dài. Lần này đi Côn Sơn là cơ hội để ThanhTrung90 tâm sự với Thầy và đã được Thầy đồng ý giải vong.
Trong vòng chưa đầy 15 phút, Thầy đã giải bùa và đưa 4 vong trong người của Thanhtrung90 ra. Anh Hocdao đọc tên của các vong này lần lượt là: Nam, Hoàng, Đức, Tùng. Bốn vong này bị ông thầy cũ của Thanhtrung90 đưa vào cơ thể bằng cách ép bạn này uống bùa. Sau khi kiểm tra xong, bốn vong này được bố trí nơi ăn chốn ở, công việc và hứa với Thầy sẽ chăm chỉ lao động làm ăn. Anh hocdao và Thầy còn tìm thấy một vật như kim tự tháp đặt trong người Thanhtrung90 do người thầy cũ đặt vào để khống chế không cho Thanhtrung90 giỏi hơn mình. Không ngờ trên đời lại có những ông thầy bất nhân, thất đức và quá hèn hạ khi đối xử với học trò của mình như vậy. Nhưng luật nhân quả lần này đã hiển hiện và tác động ngay trong kiếp này đối với loại người ấy, chúng tôi được chứng kiến vụ xử này và bản án được thi hành ngay……Riêng Thanhtrung90 thì thấy cơ thể của mình đã thấy nhẹ nhàng, thoải mái dễ chịu. Một cảm giác mà từ lâu lẳm rồi bạn không có được.
Luyện tập buổi sáng sớm
Rồi những ngày sau, chúng tôi được đi đến đền thờ Bà chúa Sao Sa, đền thờ Thầy Chu Văn An, đền thờ Cụ Nguyễn Trãi, chùa Côn Sơn, đồi Kỳ Lân. Đến mỗi nơi, chúng tôi lại cảm nhận được sự linh thiêng của vùng đất Côn Sơn, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể. Có ai đó đã nói: “Tập luyện tại Côn Sơn một ngày bằng tập tại nhà cả tháng”, ngẫm lại thấy thật đúng. Cả đoàn ai cũng cảm ơn Thầy vì đã tổ chức buổi đi dã ngoại tại Côn Sơn lần này và đều mong muốn được tham gia vào những lần dã ngoại tiếp theo.
Thầy trò nói chuyện khi nghỉ chân trên đường đi
Tập luyện "Khai Tâm Mở Huệ"
Ngồi thiền tại Đồi Kỳ Lân
Nhập thiềnView more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi nhuhainguyen, ngày 06-05-2012 lúc 12:38.
Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
boystyle83 (06-05-2012),dangthanhha (03-11-2014),ducdokieu (05-05-2012),hiepqf3 (05-05-2012),Hoang Quyet (05-05-2012),Hoasentrang (05-05-2012),HoaXuan (05-05-2012),KIM.H.GIANG (05-05-2012),kimthuan (05-05-2012),nganuoc (05-05-2012),Nghệ An (05-05-2012),nguoimuonhochoi (06-05-2012),PhongThuyGia (07-05-2012),Phương Nam (08-05-2012),pvt-pvv (06-05-2012),rain03 (05-05-2012),sakura_nhatrang (07-05-2012),tamminh (07-05-2012),thanhphong (08-12-2015),ThanhTrung90 (05-05-2012),theoThầy (05-05-2012),tinhtam (05-05-2012),tranhung266 (22-07-2012),vanbac1977 (05-05-2012),Đào Hương 95 (10-09-2020),ĐINHQUANG HIỆP (06-05-2012)