Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Tự sự

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Đang ở
    Nguyên Hồng - Hà Nội -0986.95.59.68
    Bài viết
    28
    Cảm ơn!
    1,026
    Thanked 349 Times in 29 Posts

    Smile Tự sự

    Có người nói rằng, được gặp Thầy là một cái DUYÊN, được Thầy đến nhà là một cái PHÚC. Tôi thấy rằng mình được quá nhiều..., vừa được gặp Th, được Th giải vong, được Th đến tận nhà chữa bệnh và cứ "có chuyện" là lại gọi Th, cả trong tiềm thức lẫn trong thực tế.
    Nhớ lại những ngày đầu mới được gặp Th - thế mà hôm nay đã tròn 10 tháng rồi, thời gian trôi nhanh thật. Trong trí nhớ "mong manh" của tôi - vì khi gặp Th lần đầu là trong người tôi có 3 vong đang "ngự" trong cơ thể, Th trông rất giản dị nhưng "đầy quyền lực" - không giống như trong tưởng tượng của tôi.
    Tôi nhớ, khi tôi đi Đà Nẵng về và "gặp chuyện", em Nhung và đồng nghiệp có đến thăm tôi và rất sợ khi chứng kiến cảnh tôi vật vã, khi tôi tỉnh lại thì trong nhà chẳng còn em Nh, cũng chẳng thấy đồng nghiệp, hóa ra mọi người sợ quá, bỏ chạy để cả dép lại trên nhà tôi :)...hihi... Chứng kiến sự vật vã của tôi, e Nh gọi điện để nhờ Th "kiú" tôi, tôi có nghe e Nh kể nhiều về Th, về cách chữa bệnh của Th - nhưng trong lòng tôi cũng "chưa tin lắm" (hix..con xin lỗi Thầy), nào là "cho người trong không gian đến bắt vong", nào là "được Th đeo cho chiếc vòng cổ ..." - vì sao tôi chưa có LÒNG TIN như vậy, vì tôi đã phải đi tận 2 lần lên chùa HÀM LONG (Bắc Ninh) - 1 chùa nổi tiếng của Việt Nam chuyên bắt vong mà vẫn không đỡ, huống chi... - đến khi tôi đọc bài anh Hải viết về việc Th giải vong cho tôi:
    "sau này mới biết đó chính là bùa mà những kẻ ở chùa H...cho cô gái uống để nhằm khống chế vong trong người cô gái. Nhưng thực ra thứ bùa này lại mang một năng lượng rất xấu, có thể nói rằng loại bùa này không đuổi được vong mà giống như đưa thêm 4 vong nữa vào người cô gái. Chính vì vậy, sau khi đi trừ ma ở chùa H … (Bắc Ninh) thì bệnh của Gi… càng nặng hơn - NHN".
    Thế rồi, nhờ có sự động viên của e Nh và anh bạn đồng nghiệp của tôi, tôi bắt đầu có NIỀM TIN vào Th, vào những việc Th làm cho tôi, tôi bắt đầu nghe bài THANH KHÍ KHAI TÂM.
    Tôi đến với Khí công như vậy đấy. Hàng ngày tôi cũng khá chăm chỉ ngồi Thiền để chữa bệnh và khi ngồi thiền tôi cũng cảm nhận khá tốt về khí chạy trong cơ thể nhưng không cảm nhận được các hình ảnh như mọi người trong Ngôi nhà chung KCTL.
    Gần 1 năm qua bệnh của tôi dần dần đã được khắc phục rõ rệt nhờ sự chăm chỉ tập luyện, dù thỉnh thoảng vẫn phải làm "phiền" Th, a H, a N, PTG - trong 1 năm đó tôi không đếm được đã làm "phiền" Thầy, a H...và ACE trong ngôi nhà chung KCTL bao nhiêu lần, nhưng tôi chắc rằng trong tương lai, số lần tôi làm "phiền" đến Thầy và mọi người sẽ ít đi - khi đó chắc sẽ làm Thầy vui hơn...(Thầy nhỉ???).
    Thầy ơi, con thật hạnh phúc khi được Th chữa bệnh cho con, mà sao con nhiều bệnh thế Th nhỉ..., hì.., nào là Nghiệp kiếp, nào là..., có lúc nào Th thấy mệt mỏi vì con không??hihi... Dù con chưa được tham gia vào lớp học hàng tuần, chưa được Th dạy về cách chữa bệnh nhưng qua những gì con được nhìn thấy qua việc làm của Th với học trò, của các ACE đã là ĐỆ TỬ, HỌC TRÒ của Th con biết rằng con đã đúng khi được theo Thầy - mà cũng phải cảm ơn em Nhung chứ nhỉ, con biết đến Th qua sự giới thiệu của e Nh mà.
    Qua đây tôi cũng muốn nhắn nhủ với các đồng môn mới rằng, hãy cứ học và tìm hiểu dần về thế giới tâm linh này. Có nhiều điều bí ẩn đang chờ những con người như chúng ta khám phá và có nhiều con người gặp hoàn cảnh bệnh tật như KIM.H.GIANG cũng cần sự giúp đỡ.. Con cũng HI VỌNG vào một ngày không xa con cũng có thể làm được việc gì đó đỡ đần cho Thầy để Thầy đỡ vất vả.
    Tôi tin như vậy vì lần này tại Côn Sơn Thầy đã tìm ra nguyên nhân căn bệnh nghiệp kiếp của tôi rồi. Không biết Thầy đã làm như thế nào sau khoảng 10 phút sáng hôm ấy ngay tại trước cửa nhà ăn của Khách sạn, làm xong Thầy nói với tôi: " Thầy đã giải nghiệp kiếp cho con rồi, từ nay trở đi chắc bệnh đau đầu và lên cơn co giật sẽ giảm hẳn đấy". Hôm sau tôi được Thầy cho biết: Dây thần kinh một bên đầu của tôi bị đứt do một tai nạn trong nghiệp kiếp, khi năng lượng từ nghiệp kiếp phản ảnh về thì tôi lại đau đầu dữ dội và lên cơn co giật. Thầy còn nói đùa với tôi: "vì Thầy đã chót hứa ở trên Diễn đàn là sẽ chữa khỏi bệnh cho con , nên bây giờ đành phải chữa thôi!"
    Một lần nữa con muốn nói lời: CON CẢM ƠN THẦY CẢM ƠN TẤt CẢ ACE TRONG GIA ĐÌNH KCTL, CON YÊU THẦY CON YÊU TẤT CẢ ACE TRONG GIA ĐÌNH MÌNH.
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 07-05-2012 lúc 15:17. Lý do: Ct

  2. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới KIM.H.GIANG

    Hoan (05-05-2012),Hoang Quyet (05-05-2012),HoaXuan (05-05-2012),huongtamlinh (05-05-2012),kiencuong304 (06-05-2012),longtadinh (07-04-2014),Mộc Lan (09-05-2012),Nghệ An (05-05-2012),nghiad99 (13-11-2012),nguoimuonhochoi (06-05-2012),Nguyen XY (07-05-2012),nhuhainguyen (06-05-2012),PhongThuyGia (05-05-2012),Phương Nam (08-05-2012),pvt-pvv (05-05-2012),thanhphong (11-07-2014),theoThầy (05-05-2012),ĐINHQUANG HIỆP (05-05-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •