Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Phù Vân Guest

    Mặc định Cứ bước đi và suy nghĩ

    Trong cuộc sống mải miết bộn bề, người ta thường muốn bỏ qua những bận tâm phiền toái quanh mình mong nhẹ bớt tâm can. Để lúc nào đó chợt nhận ra mình sống không phải để chạy chốn khó khăn, đau khổ. Đừng vội nghĩ về một triết lý sâu xa mà là sự chiêm nghiệm từng ngày trong cuộc sống tôi đi qua.

    Chuyến đi về Côn Sơn vừa qua tôi gặp nhiều người bệnh, mỗi người có một tâm trạng riêng lo lắng và sợ hãi, tuy cách thể hiện khác nhau nhưng tựu trung đều là khát vọng được sống mãnh liệt và tha thiết. Trong số đó có hai ông bà già, ông mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vô cùng lạc quan và nghị lực không biết ông đã mãn nguyện với cuộc đời với con cháu chưa nhưng tôi nghĩ ông vẫn luôn mang cho mình nghĩa vụ là chỗ dựa tinh thần cho gia đình. Bước vào chùa cùng lúc với bà cụ, khi quay ra tôi chạm phải đôi mắt nhăn nheo ngấn lệ của bà, tay bà run rẩy cầu khấn. Tôi đi qua thật nhanh để chạy chốn cảm giác nghẹn ngào trong tim! Ông trời có đức hiếu sinh. Nhưng con người vốn không thể thoát khỏi vòng sinh lão bệnh tử.

    Tôi hiểu được rằng vạn vật đều có lý do để tồn tại, những sinh linh dù là bé nhỏ nhất cũng có quyền được sống như món quà mà tạo hóa ban tặng nó.

    Có một truyền thuyết về Phật Thích Ca rằng: là thái tử của nước Ấn Độ thời xa xưa, trong lần đầu tiên được ra khỏi cung điện để tiếp xúc với thế giới thực xem nông dân cày đất. Người nhìn thấy con run bị con chim mổ ăn thịt khiến Người nghĩ ngợi nếu không có chuyện cày xới đất kia thì chắc con run không bị ăn thịt đau đớn đến thế! Và từ đây Người bước ra thế giới ngoài cung điện để đi tìm câu trả lời cho ngọn nguồn của khổ đau.
    Từ đó mở ra cho tôi một cái nhìn toàn diện hơn trong mọi vấn đề, con sâu bị làm mồi cho chim chỉ là quy luật sinh tồn, nhưng không có nghĩa là không có điểm dừng như con người chúng ta đang tàn phá tự nhiên. Và chính con người cũng sẽ chết, nhưng cái chết liệu có đáng sợ không nếu ta biết đó lại là điểm khởi đầu cho một thế giới mới !

  2. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân

    ducdokieu (04-05-2012),Hoang Quyet (04-05-2012),Hoasentrang (04-05-2012),hongvulien (03-10-2012),kiencuong304 (06-05-2012),KIM.H.GIANG (04-05-2012),lê chí công (09-06-2014),mahalkita (05-12-2012),Mộc Lan (09-05-2012),Monkey2011 (28-06-2012),nguoimuonhochoi (04-05-2012),Nguyen XY (04-05-2012),PhongThuyGia (04-05-2012),Phương Nam (07-05-2012),pvt-pvv (04-05-2012),sakura_nhatrang (08-05-2012),tamminh (04-05-2012),Tịnh_Tâm (04-05-2012),thanhphong (10-11-2015),ThanhTrung90 (04-05-2012),tindohuongthien (04-05-2012),turaunt (04-05-2012),ĐINHQUANG HIỆP (04-05-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •