Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Trải nghiệm Côn Sơn
Hybrid View
-
03-05-2012, 20:42 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Trải nghiệm Côn Sơn
Thật ra, khi ngồi vào máy tính, tôi cũng không biết mình sẽ viết gì và bắt đầu từ đâu, chỉ có một mong muốn duy nhất là chia sẻ những cảm giác của mình sau một chuyến đi mà tôi nghĩ là thú vị và mình thu hoạch được nhiều điều.
Điều đầu tiên mà tôi đã hiểu hơn về con đường theo Thầy, mọi điều đơn giản là khí công, cội nguồn của mọi sức mạnh. Chuyến đi Côn Sơn lần này, tôi nghĩ mình là người may mắn. Nếu với tư duy thông thường, ngày nghỉ lễ mình sẽ đi đâu đó chơi, thăm thú một vài nơi mà mình thích, vậy tôi lên Côn Sơn làm gì? Khi đọc thông báo Thầy tổ chức đi Côn Sơn, tôi không nghĩ mình sẽ tham gia. Lí do đơn giản là tôi không hiểu mình sẽ làm gì trên đó, tôi đến với “Khí công tâm linh”, trước hết là đến với Thầy, chứ không phải đến với Khí công. Từ Thầy, tôi mới dần hiểu xuất phát điểm của Thầy đầu tiên cũng từ khí công, tự chữa bệnh cho mình đầu tiên, trước khi bắt đầu tìm hiểu những điều khác từ Tâm linh. Từ việc không định đi, tôi lại được một số người truyền cho sự háo hức rằng lên đó, theo Thầy tập khí công một ngày bằng một tháng hay hơn nữa, rồi nhiều điều hấp dẫn mà tôi tưởng tượng ra, cuối cùng thì tôi cũng quyết định tham gia chuyến đi, khi biết rằng đối tượng tham gia lần này mở rộng cho nhiều đối tượng khác ngoài học trò của Thầy.
Buổi tập đầu tiên, cảm giác quá mạnh của bài tập khi có tín hiệu phát ra tác động đến não, kích hoạt các thần kinh đang ngủ, tôi hơi ngợp, vì ánh sáng và những chùm sáng tác động quá mạnh tới thần kinh của tôi, khi nó tương đối mệt sau một đoạn đường dài với một người dễ bị say ôtô như tôi.
Những buổi tập tiếp theo, có lẽ đúng như mọi người nói rằng Côn Sơn là đất linh, nơi có khí rất mạnh và tốt, tôi luôn thấy não và các vùng thần kinh trên đầu bị tác động của một luồng khí rất mạnh, lúc thì tê bên trái, buổi tập khác lại thấy tê bên phải, rồi chạy ra sau gáy, rồi có lúc lại như đông cứng vùng trán xuống mũi, lúc lại thấy tê ran cả vùng da mặt. Tóm lại là những cảm giác tập trung nhiều ở vùng từ cổ lên.
Từ những vùng cảm giác, tôi cũng thấy rất nhiều hình ảnh, màu sắc, hình khối trong từng buổi tập, lúc thì hoa lá, lúc thì một đoàn các bà, lúc thì cô tiên, lúc lại được không phải thầy Chu Văn An mà là cụ Nguyễn Trãi cho tôi một chữ “Sĩ”(không biết tôi có được Cụ cho thật không hay lòng tôi đang rất muốn như vậy!)…nhưng có một điều mà tôi thấy rõ nhất về cảm giác của mình, đó là sự phản ứng rất mạnh và lạ của cơ thể, khi thì bị kéo ra sau, lúc thì úp về phía trước…những cảm giác này tôi chưa bao giờ gặp khi tập ở nhà, lạ nhỉ?
Rồi những ngày ở Côn Sơn cũng kết thúc, có lẽ nhiều người đặt mục tiêu chữa bệnh lên đầu, có lẽ cũng không phải ai cũng thấy chuyển biến rõ về bệnh của mình, nhưng cá nhân tôi, cái được nhất trong chuyến đi này mà làm tôi cảm thấy vô cùng thú vị, đó là cảm giác được giải phóng khỏi những suy nghĩ của mình. Tôi thấy cuộc đời mình giản đơn hơn, thấy những điều buồn trong cuộc sống của mình không kinh khủng như trước đây mình thường nghĩ, thấy quả thật có nhiều điều mình nghĩ nhiều nhưng không giải quyết được vấn đề và cuối cùng, tôi dần chấp nhận những gì mình đang có và thỏa mãn với nó. Liệu đó có phải là điều tích cực mà Khí công và Thầy đã đem lại cho tôi không nhỉ?View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
Dieu Minh (04-05-2012),Hua Toan (31-10-2012),Lobbyvietnam (04-05-2012),Nguyen XY (04-05-2012),nhuhainguyen (04-05-2012),PhongThuyGia (04-05-2012),Phương Nam (07-05-2012),pvt-pvv (04-05-2012),sakura_nhatrang (04-05-2012),thanhphong (08-12-2015),tindohuongthien (07-05-2012),vanbac1977 (04-05-2012),Đào Hương 95 (27-08-2020),ĐINHQUANG HIỆP (04-05-2012)