Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Phong Thủy là gì ? (2)
Threaded View
-
08-04-2010, 18:29 #1
Phong Thủy là gì ? (2)
Bây giờ ta thử nhìn Phong Thủy như bản chất vốn có của nó xem sao.
Trước hết chúng ta phải thừa nhận câu nói của cổ nhân: “Tất cả vạn vật muôn loài đều sinh ra từ Ngũ hành(Đất,Gió,Nước,Lửa và Không gian), không có cái gì nằm ngoài qui luật Âm-Dương.” như một tiên đề rồi sau đó mới bàn được.
Các triết gia cổ đại cho rằng khí tồn tại ở mọi nơi, cấu tạo nên vạn vật và khí không ngừng vận động biên hóa quyết định đến họa phúc của con người cho nên khí là gốc của vạn vật có đất,c ó nứơc là có khí người ta sinh ra từ khí và trở về khí, người sống do khí ngưng tụ lại, người chết phải cần nơi tụ khí.
1/ Bàn về dương trạch.
Tại sao khi chọn đất làm nhà, người ta lại phải dựa vào trạch mệnh để định hướng ?
Việc định hướng này để đón cái gì ? Đón gió hay là đón khí ?
Nếu là để đón gió thì sao không mở cửa thật to ra để cho nó mát mà cửa nhà lại phải có kích thước, lại phải chọn vị cửa đặt theo cung..v…v…
Theo tôi việc bố trí Phong Thủy trong việc làm nhà là để đón khí vào nhà nhưng khí này không phải là khí trời mà là các luồng linh khí.Linh khí chảy ở trong không khí giống như các dòng hải lưu chảy ở dưới biển,chính vì nó là linh khí nên nó mang theo một năng lượng lớn còn năng lượng mà không khí mang theo là rất nhỏ.Bát quái có 4 phương,8 hướng và 24 sơn hướng khi làm nhà thì phải chọn đúng hướng còn cửa phải đặt theo đúng sơn hướng thì mới được.Trong không khí tồn tại nhiều luồng linh khí có luồng linh khí mang năng lượng tốt có luồng linh khí mang năng lượng xấu.Nếu nhà nào đón được luồng linh khí tốt thì nhà ấy được hưởng những điều tốt đẹp và ngược lại.Từ thời xa xưa đã có nhiều người nhìn được những luồng linh khí này và họ biết những luồng khí ấy cũng chảy theo những quy luật nhất định.Nếu viết sách mà yêu cầu người thiết kế phải bố trí cửa để đón được linh khí tốt vào nhà thì không ai làm được vì rất ít người nhìn thấy những luồng linh khí này.Các sách Phong Thủy là sự tổng kết kinh nghiệm lâu năm để hướng dẫn mọi người cứ làm như thế là được.
Tại sao bây giờ chúng ta làm Phong Thủy đúng như sách dạy lại có khi tốt khi xấu ?
Sở dĩ như vậy vì môi trường chúng ta sống hiện nay đã biến đổi quá nhiều so với khi các bậc tiền bối viết sách.Có rất nhiều quả núi đã bị san phẳng,có nhiều dòng sông đã thay đổi dòng chảy,có nhiều công trình đã chặn đứng những dòng linh khí vốn đang chảy bình thường trong không khí…
Thực ra việc đón khí vào nhà mới chỉ là một việc quan trọng chứ chưa phải là tất cả.Đón được khí về rồi thì phải tụ được nó về bàn thờ vì “Bàn thờ chính là trung tâm khí lực của một gia đình”.Từ trung tâm khí này năng lượng mới lan tỏa ra mọi nơi trong nhà và phải làm sao để nó phân phối một cách hợp lý tới mọi người chứ không phải nhận được bao nhiêu linh khí từ ngoài về thì đều “chia nhau” hết.Chúng ta đều biết rằng khi khí vượng quá thì cũng không tốt, mà khí kém quá thì cũng không tốt.Để phân phối khí một cách hợp lý chúng ta phải phối hợp sử dụng nhiều biện pháp như vị trí đặt bếp, đặt giường, đặt bàn và đặt một số nguồn khí bổ xung nếu thấy cần.
Nếu nhìn nhận Phong Thủy theo quan điểm Ngũ hành thì trong một khuôn viên bất cứ ngôi nhà nào cũng thấy hai yếu tố đã có sẵn đó là “Không gian và Đất”.Vừa rồi chúng ta đã nói đến việc đưa khí vào nhà tức là đã nói đến yếu tố “Gió”.Bây giờ nói về bếp,phải chăng nói đến bếp là nói đến yếu tố “Lửa”.Ngày xưa người ta không có những nhu cầu cao xa như bây giờ, chỉ cần một ngày “ba lần đỏ lửa” là yên tâm rồi, như vậy hoạt động của bếp là thể hiện sự ấm cúng và sự no đủ của một gia đình.Thế còn yếu tố “Nước”thì sao ?
Nước có hai phần,phần nội tại và phần bên ngoài.Nước đã có sẵn trong mỗi một sinh vật sống đó chính là những sinh vật có mặt trong ngôi nhà ấy nó là yếu tố cơ bản đảm bảo cho sự sống, đồng thời nước cũng đã có sẵn trong lòng đất,trong không khí rồi như vậy là “Nước” cũng được coi là có sẵn.Như vậy trong năm yếu tố của Ngũ hành thì chỉ có hai yếu tố ta đưa từ ngoài vào trong khuôn viên nhà ta là “Gió và Lửa” và đây chính là hai yếu tố động hay nói một cách khác đây là hai yếu tố mà con người có thể tác động điều chỉnh được nó.View more the latest threads:
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
BaoNgoc (21-09-2020),bần tăng (18-06-2021),dangthanhha (26-11-2014),haile (26-04-2018),hiepqf3 (27-03-2025),HoangNV (09-12-2019),HoangSyHiep (19-12-2014),hoanlinh (04-01-2015),hoatran (04-09-2013),huong giang (28-01-2016),kiencuong304 (15-03-2013),lê chí công (07-12-2014),linhle264 (10-03-2013),manhtuongngo (19-03-2018),Minh Toàn (10-03-2016),Nam Thảo Chi (05-07-2017),newebook (12-01-2015),Ngô Minh Thành (27-08-2020),Nghệ Linh (18-02-2016),nghiad99 (01-11-2012),Nguyễn Thành Công (30-05-2014),nguyenthithu (07-11-2014),nhatcuunhan (23-04-2014),nhsamth (12-10-2020),phamtung1510 (06-11-2011),PhongThuyGia (18-02-2017),Tamhuongthien (31-07-2021),Thanh Quang (06-11-2014),thanhphong (11-03-2015),theoThầy (07-09-2013),tiendung23680 (08-01-2017),Trung Nghĩa (01-11-2022),trungthanh (10-02-2016),truonggiang (11-11-2013),tuanpcmc (19-12-2011),tuluyenthantam (13-01-2015),xuangiang14 (19-10-2016)