Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    tp.HCM
    Bài viết
    146
    Cảm ơn!
    10,390
    Thanked 3,253 Times in 144 Posts

    Mặc định Được Thầy chữa bệnh và khai mở theo phương pháp mới

    ĐƯỢC THẦY CHỮA BỆNH VÀ KHAI MỞ
    1.Tối ngày hôm qua (31/5) mình tới thăm Thầy, mình bị đau dạ dày nên mình tranh thủ nói với Thầy... Thầy hỏi mình bị đau bao lâu rồi, mình trả lời là bị mấy năm rồi. Thầy không nói gì nữa chỉ nhắm mắt lại, ngay lúc đó mình thấy có khí chạy ra tay chân rất nhiều, mình đoán là Thầy đang chữa bệnh nên liền quay sang hỏi Thầy thì Thầy nói: "Ngồi yên để Thầy chữa cho". Mình ngồi yên lắng nghe cơ thể thì cảm thấy ở bụng có gì chuyển động rồi từ từ đi lên trên đến ngực mình thấy ngực rất nặng muốn bị nghẹn vậy một lúc nữa thì lại thấy cổ mình cứ như có ai kéo dài ra vậy. Một lúc sau thì người mình nhẹ hơn và hết đau. Thầy nói “bụng con lạ thật , đúng là mỗi người mỗi khác” mình liền quay sang hỏi liền thì Thầy nói trong bụng mình có khối giống như bã kẹo cao su rất lớn ở trong bụng Thầy phải kéo từng chút từng chút mới ra được. Giờ mình mới nghiệm ra từ lúc mình tập môn này thì mình hay cảm thấy bụng bị nặng do khối "cao su" đã tích trữ từ lâu và gây ra bệnh đau dạ dày. Và từ hôm qua đến giờ mình không bị đau và cảm thấy nặng bụng nữa.
    2. Chữa bệnh xong Thầy nghỉ một lúc rồi nói mình tiếp tục ngồi yên để Thầy khai mở cho mình (sao hôm qua số mình đỏ thế không biết được Thầy chữa bệnh cho lại còn được khai mở nữa). Mình ngồi được khoảng mấy phút là cảm thấy ở đan điền hạ có cảm giác lúc co lúc kéo lúc thu nhỏ lúc lớn lên, rồi tiếp đến hơi nóng dọc trục sinh lực ở chỗ đan điền trung thì hơi tức tức rồi tiếp đến ngọc trẩm, ấn đường, nhãn thần tức tức. Mình cứ ngồi không biết bao lâu thì thấy trong người nhẹ nhàng hơn đúng l úc đó thấy Thầy nói: "xong rồi" . Mở mắt mình thấy hình như xung quanh rõ rang sắc nét hơn, lúc về trời mưa nhưng mình vẫn nhìn đường rất rõ (những lần trước trời mưa thì nước mưa vào mắt là mình nhìn đường rất mờ). Mình cảm ơn Thầy thì Thầy nói mình là người đâu tiên được Thầy khai mở theo phương pháp mới nhất (ở ngoài Hà Nội cũng chưa biết cách này) cách làm giống như lau dầu cho đồng hồ vậy nghĩa là Thầy phải tháo tất cả các bộ phận ra rồi mới lau từng bộ phận, sửa chữa từng chi tiết nhỏ rồi lắp ráp lại. Phương pháp này lạ nữa là Thầy không hề chạm vào mình, hai Thầy trò chỉ ngồi cách nhau như đang ngồi nói chuyện vậy.
    Thầy ơi con cám ơn Thầy nhiều lắm, Thầy làm rất nhiều việc cho con mà con chưa làm gì cho Thầy mà học hành cũng chưa có tiến bộ gì cả. Nhưng chắc Thầy biết lúc nào con cũng mang ơn Thầy và luôn nghĩ đến Thầy.

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam

    anhhq (02-06-2012),bgone (01-06-2012),Dieu Minh (02-06-2012),hiepqf3 (04-06-2012),Hoan (02-06-2012),Hoang Quyet (02-06-2012),HoaXuan (01-06-2012),hocdao (01-06-2012),Hua Toan (01-11-2012),HuyenAnh (04-06-2012),khicongtl (01-07-2012),Lam (28-06-2012),lehoaiphuong (03-06-2012),Lobbyvietnam (02-06-2012),longtadinh (14-09-2014),manhcao277 (11-08-2015),Minh Toàn (15-01-2015),Nganpham (04-11-2016),nganuoc (02-06-2012),nguoimuonhochoi (03-06-2012),SONGHONG (08-06-2012),tamanh (01-06-2012),Thuanhoang (04-06-2012),Thutrang (24-06-2015),Tieutrucxinh (01-06-2012),TrangNTN (03-06-2012),tranthanhlong181982 (02-06-2012),Vượng Kim Ngưu (01-06-2012),xuangiang14 (03-06-2012),ĐINHQUANG HIỆP (02-06-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •