Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Cả nhà con bắt đầu tập TKKT

    Con chào thầy ạ,

    Tối qua con có 1 buổi tập rất vui vẻ vì không còn tập một mình mà tập cùng em gái và cháu trai 5 tuổi nữa ạ. Ban đầu cả nhà con không thích con tập thiền nên con đeo tai nghe và tập 1 mình. Nhưng đến hôm qua thì bỗng dưng em gái con bảo không đeo tai nghe nữa, để cả nhà cùng nghe đi, bất ngờ nhất là đứa cháu con mới 5 tuổi nhưng cũng hào hứng nghe cùng thầy ạ. Cả 2 nghe rất say sưa, cháu trai 5 tuổi của con nghe thấy thích vì nó bảo giống nhạc Tôn Ngộ Không và nghe được khoảng 5p thì nó lăn ra ngủ. Còn em gái con sau khi nghe xong thì nói với con rằng "Nên để mẹ nghe bài này nữa". Con thấy hân hoan và rất sung sướng thầy ạ, khi mà sự tập luyện và sự tốt lên về sức khỏe của con được mọi người nhìn thấy và hiểu về những việc con đang làm. Đúng như thầy nói "Cái gì đến thì nó sẽ đến" ạ. Con cảm ơn thầy rất nhiều, con sẽ luyện tập chăm chỉ và rất mong được thầy soi sáng và dẫn lối trên con đường KCTL.

    À thầy ơi, hôm qua lúc thiền con được lạc vào một thành phố rất đẹp thầy ạ, nhà cao tầng ngói đỏ san sát và đèn đường lung linh thầy ạ. Dù không được dừng lại ở thành phố đó lâu nhưng con thấy vui lắm thầy ạ.
    Con cảm ơn thầy rất nhiều,
    Kính chúc thầy sức khỏe và luôn vui vẻ ạ.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    HoaXuan (11-05-2012),khicongtl (01-07-2012),mahalkita (30-11-2012),Nganpham (21-04-2013),Phương Nam (14-05-2012),pvt-pvv (11-05-2012),rain03 (11-05-2012),sakura_nhatrang (14-05-2012),thanhphong (06-11-2014),tranthanhlong181982 (26-05-2012),turaunt (11-05-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    14
    Cảm ơn!
    241
    Thanked 128 Times in 14 Posts

    Mặc định

    Con chào thầy ạ,

    Cháu Bu đã tập được đến buổi thứ 4 và mỗi buổi mỗi khác thầy ạ. Buổi thứ 2 cũng giống như buổi đầu, tập được 1 lát là lăn ra ngủ khì. Đến buổi thứ 3 thì tập dài hơn ạ, bạn ấy ngồi thiền rất nghiêm chỉnh (vì bạn ấy rất thích hình ảnh Phật Tổ nên luôn cố gắng bắt chước cách mà Phật Tổ ngồi ạ), được 1 lát thì bạn lại nằm xuống nhưng đến giữa bài thì quay sang ôm chầm lấy con và con cảm thấy bạn ấy sợ. Con mở mắt và hỏi thì bạn ấy bảo, Bu mơ thấy rắn rếp và tôn ngộ không (con đoán là do nghe nhạc thì bạn ấy nhớ lại những gì đã xem ở chương trình thế giới động vật với phim). Nhưng con hỏi sao đang tập mà bu lại ôm dì chặt thế thì bạn ấy bảo con thấy toàn bóng đêm, con sợ nên ôm lấy gì (Lúc đó trong phòng nhà con vẫn bật điện và bạn ý thì vẫn mở mắt), chúng con vừa nghe nốt bài vừa nói chuyện, được 1 lúc thì bạn ấy ngủ. Còn đến buổi thứ 4 thì bạn ấy ngồi thiền được lâu hơn, khoảng 20 phút nhưng rồi lại nằm xuống vì bạn í thắc mắc Bu cũng ngồi như dì mà sao tay không đưa lên đưa xuống được (Mấy hôm con bị động công bạn í thấy và cười rất đắc ý nên mới đòi tập để tay chân cũng như thế ạ). Điều con thấy rõ nhất là bạn ý tập xong dễ ngủ hơn, buổi sáng dậy còn tự giác chạy thể duc cho khỏe nữa thầy ạ. Con cảm thấy dường như bạn ấy cũng có duyên với KCTL thầy ạ, hihi.
    Con cảm ơn thầy rất nhiều!
    Kính chúc thầy sức khỏe và luôn vui vẻ ạ.

  4. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới sakura_nhatrang

    Hoan (16-05-2012),Hua Toan (07-11-2012),khicongtl (01-07-2012),Phương Nam (14-05-2012),thanhphong (06-11-2014),tranthanhlong181982 (26-05-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •