Kết quả 1 đến 6 của 6

Threaded View

  1. #6
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    IV. Một số trường hợp trùng tang đã gặp
    1/ Gia đình hai cô Sơn – Thủy
    Một hôm hai thầy trò NQT đến nhà cô Tâm ở Dịch vọng hậu chơi...Cô Tâm nói :
    - Thầy ơi nhờ Thầy giúp đỡ cho nhà cái Thủy,nhà nó bị trùng tang.Nếu Thầy đồng ý thì em gọi nó đến.
    - Làm sao lại biết là trùng tang ?
    - Bố nó mới mất được 23 ngày,đi xem thì người ta bảo bị trùng tang.Chị nó là cái Sơn có một đứa con mới hơn một tuổi.Bây giờ cứ sáng ra cái Sơn nó bế con nó lên ô tô buýt đi lên Nhổn,từ Nhổn nó lại quay về,xuống bến xe chơi một lúc rồi nó lại bế con lên xe đi lên Nhổn...Cả ngày nó cứ bế con đi lung tung như thế,tối nó mới về.Hỏi nó thì nó cứ ngơ ngơ ngác ngác,khuyên nó thì nó không nghe.Nó cứ đi như thế một tuần nay rồi.Thôi Thầy giúp nhà nó đi.
    - Thôi được rồi,gọi chị em nhà nó đến đây.
    Khoảng gần một tiếng sau thì Sơn bế theo cháu nhỏ và em gái mình là Thủy cùng đến nhà cô Tâm.Thủy kể lại chi tiết những việc xảy ra sau khi bố mất cho mọi người cùng nghe,Thủy nói rõ tuổi,ngày, giờ mất của bố mình.Trong khi Thủy kể chuyện thì Sơn cứ ngồi im,nét mặt hơi ngây dại ! Nghe xong NQT bấm tay xác định được rõ ông cụ này đúng là bị trùng tang. NQT nói :
    - Sơn ngồi xuống đây chú chữa cho.
    Sơn lẳng lặng ngồi xuống chiếu,NQT đặt tay lên đầu Sơn...15 phút sau thì sắc mặt Sơn thay đổi dần,khí sắc được hồi phục,trông không như kẻ mất hồn nữa.Một lúc sau thì Sơn bắt đầu nói chuyện.
    - Cháu cũng chẳng biết tại sao lại như thế nữa,cứ như có ai xui cháu bế con đi.Ai nói cháu cũng không nghe,nếu không bế con đi như thế thì không thể nào chịu đươc.
    Thú thật là giai đoạn này NQT cùng học trò chưa có khả năng giải trùng tang,đành phải hỏi các Cụ. Thần Rừng về nói :
    - Việc này nhờ Đại Vương Trần Hưng Đạo là tốt nhất.
    Mời Trần Hưng Đạo về,Cụ nói :
    - Đến ngày mồng một tới,bảo họ làm một mâm cơm và mua một số vàng mã...Hôm đó mời ta về ta sẽ giúp cho.
    Ngày mồng 1/ / 2004
    Khi hai thầy trò NQT đến nhà Thủy thì gia đình đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Mời Trần Hưng Đạo về,Cụ nói ;
    - Hỏi ông ta xem có đồng ý xuống tóc đi tu không,đồng ý đi tu thì ban ngày phải đi khất thực,tối mới được về chùa ngủ.Nếu làm được việc ấy trong 3 năm thì sẽ giải được hạn này cho những người trong gia đình.
    Khi hỏi vong ông bố Sơn – Thủy thì ông ta đồng ý ngay.
    Thế là một gia đình đã thoát được kiếp nạn trùng tang.
    2 / Gia đình anh Tân ở Minh Sinh – Bình Đà – Thanh Oai.
    Ông Đạo ở Hà Đông gọi điện ra nói :
    - Có một nhà người quen ở Bình Đà bị trùng tang,chú vào giúp nó.
    Hai thầy trò NQT và ông Đạo vào đến nơi thì được biết : Bố anh Tân mới mất,gia đình đi xem bói thì thầy nói là bị trùng tang.Căn cứ vào năm-tháng-ngày- giờ mất thì ông này không trùng tang.Khi gọi vong về thì vong cũng nói : “ Tôi mất không bị trùng tang”. Tân hỏi :
    - Chú ơi, tại sao ở làng mình bây giờ có nhiều đám bị trùng tang lắm.
    - Có mấy ai kiểm tra được chính xác trùng tang hay không đâu,thầy nó có phán trùng tang thì mới dễ kiếm tiền chứ.
    Thế là ! Hai thầy trò đang định “ kiếm một món” thì họ lại không bị trùng tang,đành đánh chén một bữa xong rồi về.
    Theo dõi mãi mà đã 5 năm rồi gia đình ấy chẳng có ai chết thêm cả.
    3/ Gia đình bà Sinh ở thị trấn Phổ Yên - Thái Nguyên.
    Bà Sinh có ông chồng tên là Trúc mới bị mất,cô con dâu cả của nhà này có quen thân với NQT nên đã nhờ NQT giúp đỡ.Sau khi ông Trúc mất, gia đình đã đi xem bói và cả gọi hồn thì đều được khẳng định là bị trùng tang.Chỉ một thời gian ngắn sau khi bố chồng mất thì cô con dâu thứ hai bị rơi vào trạng thái hoảng loạn,bước đầu đã không kiểm soát được các hành vi của mình.Gia đình kể lại có lúc cô này đã lẩn thẩn và hay nói : “ chúng nó đánh em đau lắm ” ...
    Khi hai thầy trò lên đến nơi thì thấy sắc mặt cô này hơi mất bình thường,thỉnh thoảng cô ta lại nhìn trộm NQT.Ăn tối xong NQT gọi cô ta lại ngồi ở ghế trước mặt,thái độ cô ta có vẻ sợ sệt và hơi ngơ ngác...Đúng lúc đó học trò AnTâm nói :
    - Thầy ơi,ở phía xa đằng kia có một đám khí đen dày lắm.Trong đám khí này có một bọn tà,hai thằng chỉ huy cao to trông rất oai.
    NQT quay về hướng có đám khí đen nói to :
    - Ai là chỉ huy đội quân ở bên đó,hãy đi sang đây.
    Hai người cao to đi sang ,bước đến gần chỗ NQT.NQt hỏi :
    - Nhà này xảy ra chuyện gì ?
    - Nhà này sẽ chết thêm hai người nữa,một nam một nữ.
    Qua thái độ và giọng nói của chúng ,NQT bực mình xẵng giọng :
    - Chúng bay có biết ta là ai không ?
    - Trước đây thì không biết.
    - Còn bây giờ ?
    - Bây giờ thì chúng tôi biết Ngài rồi.
    - Biết rồi thì định giải quyết thế nào ?
    - Chúng tôi xin trả lại hồn vía cho hai người này.
    - Ta nói cho các ngươi biết : “ Bọn tà đạo chóp bu,kẻ thì đã bị ta tiêu diệt,kẻ thì đã qui hàng.Bọn tà chúng bay ở các địa phương không được làm những điều xằng bậy nữa,tạm thời án binh bất động ,cứ chờ đấy sẽ có lệnh mới.”
    - Xin nghe lệnh Ngài.
    - Thôi chúng bay lui đi.
    Sau khi an ủi gia đình xong thì hai thầy trò lên xe về Hà Nội.
    Ra đến ngã tư đường lớn,NQT bảo học trò :
    - Con đỗ xe lại đây,việc này chưa dừng ở đây được.
    - Thầy định làm thêm việc gì ?
    - Hồng Liên con gọi hai đứa chỉ huy đội tà ban nãy về đây.
    Chỉ chưa đến một phút thì hai tên chỉ huy đội tà lúc nãy đã có mặt.NQT hỏi :
    - Tên họ chúng bay là gì ?
    - Thưa,chúng tôi tên là : La Nghịch Tịch và La Nghịch Tắc.
    - Thời gian trước đây chúng bay làm nhiệm vụ gì ?
    - Thưa,chúng tôi quản lý toàn bộ tà đạo ở Phổ Yên.
    - Ta hỏi các ngươi : cô đồng ở thị trấn Mỏ chè Phổ yên mà vẫn tự xưng là “Cô thiên đình” hiện đang thờ ai ?
    - Thưa, Cô ta thờ chúng tôi.
    - Bây giờ các ngươi về ra lệnh cho quân lính “án binh bất động” rồi quay lại đây.
    - Thưa,lệnh này đã triển khai rồi.
    - Ta hỏi các ngươi : Trước đây trong tà đạo, các ngươi có thái độ đối xử với nhau như thế nào ?
    - Thưa,chỉ có mày tao,ra lệnh và đánh đập, mắng chửi.
    Nguyệt Quang Tử im lặng một lúc rồi nói :
    - Từ nay trở đi nếu ta gọi các con là con và xưng ta thì các con nghĩ thế nào ?
    La Nghịch Tịch,La nghịch Tắc nhìn nhau...nhìn Nguyệt Quang Tử...Chúng quì xuống,chúng khóc...Rồi chúng nói :
    - Từ trước đến nay,chưa có ai đối xử với chúng con như vậy.
    Nguyệt Quang Tử nhìn chúng,cười rồi nói :
    - Các con hãy đi theo ta.
    Kể từ hôm đó,hai kẻ tà đạo đã được đối xử như tất cả những người tốt khác. Chúng bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời : CẢI TÀ QUI CHÍNH.
    4/ Gia đình Chị Thanh ở Thành Phố Thái Bình.
    Ngày 22/8/2010 NQT nhận được thư của chị Thanh,bấm tay xem qua đã phát hiện trong cái chết của 6 người này đã có hai người vướng phải trùng tang.Giao cho học trò đi kiểm tra việc này,mấy hôm sau học trò báo cáo :
    - Gia đình này đúng là bị trùng tang,để giải quyết được việc này Thầy phải về làm trực tiếp.
    Ngày 4/9/2010 NQT cùng học trò đi Thái Bình. Sau khi nghe chị Thanh trình bày thêm một số chi tiết,NQT giao cho học trò đi điều tra rõ nguyên nhân gây nên trùng tang của gia đình này.
    Tối ngày 4/9 học trò báo cáo :
    - Trong dòng họ này có một bà cô,tuy gọi là bà cô nhưng người này lại có một đứa con.Khi đứa nhỏ này bị chết,không may bà ta đã chôn nó vào một khu đất có rất nhiều tà khí.Linh hồn của đứa trẻ bị nhiễm tà độc và hóa thành một dòng năng lượng rất xấu.Đứa trẻ này đã quay về bắt những người khác trong dòng họ.Sự việc này đã xảy ra cách đây hơn một trăm năm.Dòng họ này đã có nhiều người bị chết oan,nhưng đến bây giờ khi có nhiều người chết trong một khoảng thời gian ngắn thì gia đình mới nhận biết được.Đã đến lúc gia đình này được giải.
    Cách giải lần này là :
    1/ Phải ra tận nơi đặt mộ của dòng họ này,trên khu đất ấy phải tìm cách thu hồi được dòng năng lượng xấu của đứa trẻ chết oan.
    2/ Trấn toàn bộ khu mộ để đề phòng những việc xấu khác có thể xảy ra.
    Khoảng 10h ngày 5/9 thì mấy thầy trò và chị Thanh về đến khu mộ của gia đình tại Thái Thụy. Khi gia chủ thắp hương ở miếu thần linh,NQT hỏi thần linh về sự việc diễn ra ở đây.Thần linh báo cáo :
    - Việc diễn ra là có thật,nhưng việc này vượt quá khả năng của chúng tôi,nên chúng tôi không giúp đỡ được gì.
    Khoảng 45 phút sau thì học trò của NQT thu hồi xong “dòng năng lượng xấu”.Việc luyện bùa tại chỗ để trấn đất đã được làm cùng lúc với việc đi thu hồi “năng lượng xấu”.Đặt bùa xong thì bắt đâù thấy sắc mặt của mấy người trong dòng họ này đã thay đổi khí sắc.NQT nói với chị Thanh và những người trong gia đình:
    - Từ nay mọi người cứ yên tâm,việc này đã được giải quyết xong rồi.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    AnNhiên (18-04-2014),BONGMAYHOA (22-03-2014),codai2810 (24-01-2012),dangthanhha (20-11-2014),Hoang Quyet (17-04-2012),hoanlinh (27-09-2017),kiencuong304 (14-05-2021),lê chí công (27-06-2014),Liên Như (05-01-2016),longtadinh (23-10-2015),maiha (21-04-2014),manhcao277 (20-04-2016),manhtuongngo (28-07-2021),newebook (04-08-2014),Ngô Minh Thành (04-12-2015),Nghệ Linh (27-12-2015),phuongngoc (18-06-2016),phuongpham (26-01-2022),Tamhuongthien (25-02-2015),tam_thuc (19-07-2013),tanrau (03-10-2016),tatatam (19-07-2012),Thanh Ha (11-02-2013),thanhphong (24-01-2015),Thien Nghia (23-08-2014),tuluyenthantam (27-12-2017),TuMinh (31-12-2018),Vượng Kim Ngưu (07-11-2013),Đào Hương 95 (13-09-2020),Đại Minh (26-02-2013)

Các Chủ đề tương tự

  1. Trùng tang liên táng
    Bởi nhatchimai_2405 trong diễn đàn Hiện tượng : Trùng tang
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 31-03-2011, 19:32

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •