Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 18
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Thông Tin Từ Những Người Nhận Công

    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu


  3. #2
    HuyenAnh Guest

    Mặc định

    Trước tiên, con cảm ơn thầy đã phát khí chữa bệnh và khai tâm mở huệ cho chúng con.
    Con xin được trình bày việc ngồi thiền và cảm nhận khí của thầy như sau:
    Khác với mọi lần thiền, lần này con hoàn toàn tỉnh táo và không rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, các biến động trong cơ thể diễn ra rất dễ thấy, nhưng con không nhìn thấy gì cả.

    Sau lần thầy phát khí này, con đã nhận ra cơ thể của mình bị loạn khí đến mức độ nào. Thật sự là nghiêm trọng. Trước khi thầy phát khí, khí của con chạy rất mất ổn định, không theo một hướng nào, toán loạn... Từ trước đến giờ con cho rằng đó là hành khí, nhưng giờ con đã thực sự hiểu và nhận thấy rõ sự loạn khí này.
    Ngay khi thầy phát khí, khí trong cơ thể con vận động ổn định bình thường, không loạn nữa, khí rất ôn hòa trong cơ thể, song chất lượng khí thô và nặng, con có thể thấy rõ điều đó vì khí từ thầy phát ra rất mịn, ấm áp và mạnh, khí của thầy đi vào từ tất cả các phía bao trùm lấy con.
    Khí của thầy thanh lọc khí trong cơ thể của con, từ từ nhưng đi đến đâu khí của con được thanh hóa đến đấy.
    Có một lúc con cảm giác như được tắm, cơ thể rất mát, và nhẹ nhàng

    Một lúc sau, con thấy trường khí trong người phình ra, nở lan ra, tạo cảm giác cơ thể khí rất to. Cơ thể con bắt đầu xuất hiện các vùng đau mà thời gian vừa qua nó không lộ ra, cụ thể là 2 bên vành phía trước cổ, và cả một đường kinh thủ thiếu dương tam tiêu đau mạnh một lúc lâu, nó liên tục như được mát xa trong đường kinh, rồi từ từ cơn đau biến mất.
    Kinh túc thiếu dương đởm đau mạnh, rất đau, con đã cố gắng ngồi thiền để thông kinh này nhưng không thông được, và đến cuối buổi tập của con (con ngồi 2 tiếng) vẫn không hết đau, con cảm thấy không thể chịu được lâu hơn nên dừng lại.
    (Con đoán là hai đường kinh này dựa vào điểm bắt đầu của cơn đau, cơn đau đầu đi từ ngón đeo nhẫn, cơn đau sau đi từ ngón chân áp út)
    Trong lúc đó thì hai bên cột sống của con bắt đầu có dấu hiệu đau nhưng không đau mạnh lên, và đến cuối buổi vẫn không hết.

    Con đã thực sự thấy hậu quả của việc tập lẩu trong suốt thời gian trước khi con được học thầy. Con không biết thời gian để hồi phục lại là bao lâu nhưng con sẽ cố gắng. Kính mong thầy chỉ cho con con đường để chữa khỏi cho con vấn đề loạn khí, và tắc nghẽn các đường kinh này. Con cảm ơn thầy.

    Hi vọng các bạn nào cũng đang tập lẩu, thấy hậu quả mà Huyền Ảnh đang phải lãnh này, đừng phạm phải những sai lầm mà Huyền Ảnh mắc nữa, nếu không uổng phí thời gian tập luyện lắm..

  4. #3
    anhbanmai Guest

    Mặc định

    Lần này thì Bách hội chịu tác động mạnh cứ tê tê mãi tới sáng vẫn còn tê .Tính chất khí khác với lần trước ,khí có lực mạnh hơn .Gần tới cuối buổi tập thì buồn ngủ quá trời ,thôi nằm xuống ngủ luôn .Nhưng trong giấc ngủ lại đi vào chỗ nào đó nghe giảng đạo ,đáng tiếc là ngồi xa quá không thấy rõ người giảng đạo nhưng cũng nghe loáng thoáng :về linh hồn ,con người ....có nghe nhắc đến nguyên thủy thiên tôn .Hi vọng lần sau Thầy cho con lọt vào chỗ này để nghe giảng đạo tiếp

  5. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    151
    Cảm ơn!
    77
    Thanked 1,170 Times in 136 Posts

    Mặc định

    Con cũng xin cảm ơn thầy đã phát khí chữa bệnh cho con.
    Lần này thì cảm giác rõ rệt hơn lần trước,lúc đầu huyệt bách hội,ấn đường đang tắc và mũi đang bị nghẹt.Nhưng sau đó con cảm giác thấy luồng khí mạnh chụp xuống đầu,rồi đi vào trong cơ thể.Mũi hết nghẹt ngay.Mấy ngày nay con toàn bị nghẹt mũi.
    Các vùng tắc,đau ở cổ dần hết khi luồng khí di chuyển tới.Nhưng chỉ được một lúc là lại trở lại tình trạng tắc và đau,xuất hiên thêm một số vị trí đau khác.
    Khí chạy dọc trục sinh lực rồi lan tỏa ra,nhưng con chỉ cảm giác vùng ngực phình ra các vùng khác thì không thấy gì.
    Ban đầu con cũng thấy những hình ảnh kì lạ,cảm giác như đang ngồi ở đâu đó.Những hình ảnh này chỉ xuất hiện sau lúc đầu của buổi thiền môt chút về sau thì không thấy gì nữa.
    Từ khi nhận năng lượng của thầy con thấy mình cảm giác thanh hơn.

  6. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0942227997
    Bài viết
    196
    Cảm ơn!
    382
    Thanked 1,318 Times in 167 Posts

    Mặc định

    Nếu thầy hỏi con có thấy gì không thì con lại trả lời với thầy là không nữa ạ, nhưng con cảm nhậh được xuyên suốt quá trình từ khi bắt đầu đến khi con kết thúc...bách hội ban đầu nóng rồi sang tê tê rồi lan rộng ra hết đầu đến suốt buổi, cơ thể như được tiếp thêm năng lượng và nhu dc bao bọc bởi trường năng lượng nên rất dẻo dai và khỏe khoắn, mọi lần trước sau khi ngồi thiền chân con tê kg thể đi đứng ngay được, phải đợi 2,3 phút mới có thể di chuyển được, như tối qua , ngồi thiền xong con đứng dậy phăng phăng và thấy thời gian qua đi rất nhanh không giống như các lần tập trước...Phần cảm nhận của con , con thấy hơi giống với anhbanmai ạ, cũng đánh 1 giấc ngon lành sau khi kết thúc đến sáng...hihihi
    Lần sửa cuối bởi TrangNTN, ngày 23-09-2010 lúc 08:21.

  7. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN

    dangha (14-02-2012),kimthuan (16-12-2011)

  8. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    43
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 40 Times in 24 Posts

    Mặc định

    Lần này khi ngồi thiền con cảm nhận nguồn khí khác so với kỳ trước thầy phát khí, nó không mãnh liệt như kỳ trước nhưng dẫn duy trì ỗn định, nhưng con ngồi được có 27 phút thấy buồn ngũ + tê chân nên con nằm xuống ngũ nhưng mà ngũ không được vẫn thấy ấn đường và đan điền vẫn tiếp tục nhận khí dù con không có ý tưởng thiền nằm. Sáng dậy người cảm thấy khỏe hơn mọi hôm, tập thể dục ko thấy mệt là gì dù tập cường độ mạnh.
    Một lần nữa con cảm ơn thầy.

  9. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    179
    Thanked 228 Times in 17 Posts

    Mặc định

    Con cảm giác ở bách hội, ấn đường rất rõ, tê tê,nhột nhột như kiến bò.toàn thân nhẹ nhàng, thoải mái.và cảm thấy thời gian tập trôi nhanh.như vừa tập
    con cảm ơn thầy.cầu chúc thầy luôn mạnh khỏe để giúp mọi người.

  10. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định

    Trước tiên, con xin có lời kính chân thành cảm ơn bác đã phát công trong ngày rằm tháng 8 vừa rồi. Và con xin trình bày về quá trình cảm nhận của con ngày hôm qua. Việc mà con đã chờ đợi coi như đúng một tuần.
    +22h 55 phút con ra sân khởi động mở khớp. Vì con biết việc này rất quan trọng. Mất khoảng 2 phút.
    + Xong trải một tờ báo to ra thềm, ngồi tập trung tư tưởng, buông lỏng toàn thân, bành trướng ý thức. Trong đầu hình thành tư tưởng: " Xin được nhận công của Bác NQT.
    +Đúng 23h con đoán thế, bởi con ngồi cũng chừng đươc 2, 3 phút. Thì bỗng nhiên mắt giật liên hồi với tần số rất cao, biên độ mạnh. Gần như ngay lập tức, con cảm thấy vùng xương cụt nóng lên khác thường. Và cảm giác này kéo dài khoảng 8-10 phút.
    +Sau đó con thấy vùng nóng di chuyển lên sau lưng, ngay sau trái tim. Mắt vẫn giật liên hồi, tuy tần số và cường độ có giảm hơn so với trước, nhưng vẫn rất mạnh. Quá trình này diễn ra chắc khoảng 10 phút.
    + Sau đó con thấy có dòng khí xả xuống hai cánh tay. Quá trình xả thành từng dòng theo đợt, khoảng 8-10 lần? Bàn tay con lúc này ngửa và đặt lên hai gối.
    + Tiếp đến vùng nóng chuyển lên gáy. Cảm giác cằm và hai xương bả vai như được liên kết với nhau bằng một sợi dây. Quá trình này khoảng 7 phút
    + Tiếp tới là xả khí xuống hai tay, rồi khí chảy trọn vẹn vòng tiểu chu thiên, khoảng 7-10 lần.
    + Sau đó vùng nóng di chuyển lên vùng xương chẩm, kéo dài khoảng 5 phút
    + Cuối cùng con thấy có dòng khí chảy liên tục từ vùng xương cụt lên vùng sau lưng đối diện trái tim.
    + Tần số giật của mắt giảm dần, sau đó gần như dừng hẳn. Con đoán chắc Bác đã phát công xong. Con ra xem đồng hồ là 23h44 phút.
    + Con biết mình đã nhận được công của Bác truyền cho.
    Con nằm xuống giường nhưng không ngủ được luôn. Ngực con căng phồng kiểu như mới tập tạ xong. Tuy nhiên cơ không căng mà ngực căng như là chứa đầy khí. Điều này làm con hơi gặp khó khăn trong việc thở bụng.
    + Nằm được một lúc con thấy nóng vùng giữa hai chân mày, tiếp đến vùng nóng chuyển xuống ngực, xuống dưới rốn.
    + Nghĩ miên man về việc sẽ viết bài này ngày mai con dần đi vào giấc ngủ.
    Kính xin bác cho thêm ý kiến về cảm nhận của con
    Mời các bạn nào nhận được thông tin xin tiếp tục chia sẻ.
    Lần sửa cuối bởi PhongThuyGia, ngày 23-09-2010 lúc 09:41. Lý do: thiếu dấu
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  11. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    11
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 11 Times in 8 Posts

    Mặc định

    thưa thầy !
    mọi khi thiền một mình, cảm nhận khí của con rất kém , ngồi dễ buồn ngủ . Nhưng hôm qua , mặc dù con bị ốm hơi sốt , nhưng con lại ngồi được gần hết khoảng thời gian thầy phát khí . Lúc đó nhà con hơi ồn (vì mọi ng vẫn chưa đi ngủ, tiếng TV rất to) nhưng con ko bị tác động mởi xung quanh, tỉnh táo và ko buồn ngủ như mọi khi . Con cảm nhận rõ từng đợt khí ấm nóng đi vào bách hội và 2 lòng bàn tay .Ban đầu con thấy phần lớn khí tụ ở tâm (rất bức bối khó chịu) , sau đó phần lớn khí tụ lại ở ấn đường . Khoảng 15-20 sau thì con thấy tê tê một nửa người bên trái (nhưng chỉ trogn vài phút) . 1/3 thời gian còn lại , con mệt quá nên nằm xuống và ngủ đến sáng ạ

    Con cảm ơn thầy !

    Vào chùa hỏi đâu cõi thật,
    Cách chi dọn dẹp lòng mình ?
    Mới hay người ngồi lễ Phật,
    Cũng thầm giấu lệ trong kinh.

  12. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phanmei

    PhuongNguyen (23-06-2012)

  13. #10
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    26
    Cảm ơn!
    10
    Thanked 103 Times in 22 Posts

    Mặc định

    Sao mọi ngừoi ai cũng ngủ ngon mà con thì không ngủ được, khí trong người vận hành thì nhẹ nhàng, dễ dàng nhưng luc đi ngủ thì không ngủ ngon đựoc thầy ơi.
    Hôm qua con tập lại không có cảm nhận như mọi ngừoi về cảm giác, con chỉ thấy khí lưu thông rất nhẹ nhàng Nhâm Đốc lên xuống, rất dễ dàng nhập thiền chỉ chớp mắt thấy qua 45p nhưng nằm xuống lại ngủ không hề ngon chút nào.
    Thầy ơi tại sao vậy?

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •