Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tôi đến với khí công
Hybrid View
-
17-04-2012, 22:56 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2010
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 62
- Cảm ơn!
- 2,899
- Thanked 1,262 Times in 57 Posts
Tôi đến với khí công
Mỗi người trong chúng ta đều có lý do và cơ duyên được biết đến KCTL. Có người biết đến khi tìm cắt duyên âm, chữa bệnh.... và nhiều lý do khác nữa. Tôi xin chia sẻ với anh chị em trên con đường đến với khí công.
Trước tiên phải nói là tôi là người rất thích tìm hiểu về những giá trị của văn hóa phương đông như vấn đề tâm linh, phong thủy...Có lẽ do truyền thống gia đình bố mẹ tôi rất quan tâm đến việc thờ cúng ông bà tổ tiên (thờ cúng có tâm), mẹ tôi hay đi lễ chùa, nên tôi có để ý và tìm hiểu về Văn hóa Phương Đông nhiều hơn. Có lẽ đó cũng là một cách lưu giữ truyền thống văn hóa.
Tôi tìm đến khí công với ý nghĩ đầu tiên là tìm cách chữa bệnh cho mình. Trước đó tôi bị khá nhiều bệnh như viêm xoang mãn tĩnh (tính đến thời điểm học khí công là khoảng 10 năm, bệnh về gan, thận... và tôi luôn bị đau ở vùng lưng một bệnh mà tôi chưa thể biết tên vì đi khám bệnh viện cũng không kết luận được bệnh . Suốt những năm đại học là nhưng năm đi tìm thầy và thuốc để chữa bệnh, hết thuốc tây y, Đông y, thuốc bắc, thuốc Nam, người ta bảo có bệnh thì vái tứ phương thế là cứ có người mách ở đâu có thầy thuốc giỏi là tôi tìm đến.
Năm 2010 tôi cảm thấy sức khỏe của mình có xu hướng xấu đi, các bệnh thấy nặng lên, đặc biệt là bệnh xoang bị lâu sắp chuyển thành hen, tôi hay bị khó thở ảnh hưởng nhiều đến công việc. Tôi tìm hiểu về khí công và theo học như một phao cứu sinh cuối cùng hy vọng cải thiện tình hình sức khỏe của mình.
Tôi có duyên biết đến diễn đàn từ những ngày đầu, nhưng do điều kiện làm việc tôi ít có thời gian tham gia vào diễn đàn. Đến cuối năm 2010 tôi được gặp Thầy NQT trong lần đi đã ngoại Côn Sơn, ấn tượng ban đầu về Thầy rất hiền từ như ông Bụt, các anh chị em rất thân thiện như đã quen nhau từ bao giờ. Rất may là hôm đó tôi lại bắt chuyện với Vũ Hiên, người sau đó đã tiến cử tôi với Thầy xin cho tôi được vào lớp học của Thầy những ngày đầu tiên (tôi đã rất vui và hạnh phúc ). Sau đó tôi đã quyết định chuyển công ty khác để có nhiều thời gian tham gia lớp học. Lần đầu tiên được ăn cơm nhà Thầy là hôm tất niên. Tôi nhớ Thầy có hỏi tôi.
- Kiên Cường con có thấy lớp học của chúng ta khác với những lớp học khác không.
Tôi gãi đầu không biết trả lời như thế nào đành nói: Thưa Thầy việc này con cũng chưa nghĩ đến ạ.
Thầy mới bảo là: "Ở đây mọi người thân thiết, cảm giác thân quen giống như một gia đình".
Đúng như thế một cảm giác ấm cúng thân thiện như một gia đình mà tôi không nghĩ ra, Gia đình khí công tâm linh.
Thật kỳ điệu sau một thời gian luyện tập tôi thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt từng ngày, đến nay phải nói rằng bệnh xoang của tôi đã đỡ rất nhiều và gần như không còn dấu hiệu của bệnh. Phải nói là cảm giác cơ thể như được sang trang mới không còn phải chịu cảm giác nghẹt mũi và phải nuốt những chất nhày do viêm xoang chảy xuống họng gần 10 năm, không phải chịu cảm giác khó thở, hít vào mà cảm giác như vẫn không đủ oxy để thở.
Đặc biệt là căn bệnh Gough hiện nay chỉ số đã về bình thường không còn bị nhức ở các khớp xương.
Với khí công tâm linh tôi có một niềm tin rất lớn, tôi biết được rằng khí công là một con đường để tiếp cận với thế giới tâm linh. Tôi thấy mình thật may mắn và có phúc lắm mới được gặp Thầy và được theo học KCTL. Thầy luôn bảo rằng các con theo học trước hết phải trở thành người tốt, đem những kiến thức học được trước hết là giúp cho chính mình rồi đến những người thân trong gia đình và rồi cho tất cả những người đáng được giúp khác.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kiencuong304
Dieu Minh (18-04-2012),HieuLinh (18-04-2012),HoaXuan (18-04-2012),longtadinh (06-04-2014),Nguyễn Thành Công (18-04-2012),PhongThuyGia (18-04-2012),Phương Nam (18-04-2012),SONGHONG (18-04-2012),thanhphong (11-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (18-04-2012)