Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
17-04-2012, 17:03 #1
Chuyện Thầy Bắt Ma Qua Điện Thoại Ở Tuyên Quang
Đọc câu chuyện chị TTX kể về “ma ở Bình Định” em cũng xin kể thêm một câu chuyện “ma” nữa ở Tuyên Quang đã làm bao nhiêu Thầy nổi tiếng bắt ma ở Tuyên Quang phải bó tay đầu hàng.
Cách đây mấy tháng có một gia đình ở gần nhà em có hai chị em bị vong lạ nhập. Em đi làm về thì được nghe mọi người kể lại nhiều chuyện liên quan đến gia đình bị vong nhập này.
Đầu tiên vong nhập vào cậu em chú- tên Thủy 34 tuổi. Sau đó một tuần vong này lại nhập vào cô Phong 43 tuổi – chị dâu của chú Thủy. Từ khi vong bắt đầu nhập cho đến khi em được nghe thông tin cũng khoảng hơn một tháng. Một ngày vong này nhập vào hai chị em cô chú này khoảng 3 đến 4 lần.
Mỗi lần vong nhập đều có những biểu hiện như cười, nói, hát, múa và dọa sẽ làm cho hai chị em cô chú này phải chết. Gia đình cô chú này có đi xem bói và mời nhiều Thầy cao tay về giải vong giúp. Có điều lạ là cứ Thầy nào đến, vong này cũng đọc đúng họ tên địa chỉ của Thầy, sau đó còn có biểu hiện thách thức không sợ. Có khi vong còn chỉ cho người nhà của cô chú Phong – Thủy tên và địa chỉ của một Thầy nào đó, và bảo với người nhà phải đi mời Thầy đó đến thì vong mới chịu buông tha. Nhưng khi gia đình nhà cô chú này đi mời được Thầy đến thì vong lại cười khanh khách, tỏ ra thách thức hơn nữa và lại bảo: Thầy này ta không sợ, phải đi mời Thầy A ở địa chỉ …… mới được. Thế rồi gia đình cô chú này lại lật đật đi tìm gặp thầy A nhưng kết quả cũng không hơn.
Ví dụ: Có hôm vong nhập vào cô Phong, gia đình nghe đâu người ta mách lấy roi dâu đánh vào người rồi lấy nước tiểu dội lên người thì vong sẽ sợ và bỏ đi. Nhưng càng đánh thì vong càng cười rồi nói: Ngươi đánh ta không đau, chỉ đau Vợ ngươi thôi, khi ngươi đánh ta nhảy ra, ngươi không đánh nữa ta lại nhập vào người nó. Ngươi cứ đánh đi. Người nhà cô Phong vừa lấy nước tiểu đến, cô Phong (vong này) nhào tới cầm nguyên bát nước tiểu tự dội lên người và lau lên mặt sau đó cười lớn tiếng.
Câu chuyện ma ở gia đình này làm xôn xao bao nhiêu người, bao nhiêu Thầy tự nhận mình cao tay, đảm bảo sẽ bắt được ma nhưng khi đến rồi lại đầu hàng bỏ đi và không thể giải thích thêm lý do nào.
Hồi đó, em có hay kể về Thầy của mình với mọi người nên có ai đó đã mách với gia đình chú Thủy – Phong sang kêu em nhờ Thầy mình giúp. Lúc đó em cũng biết Thầy bận nhiều việc, nếu cứ ôm tất cả mọi chuyện để nhờ Thầy thì Thầy cũng không đủ sức mà giúp. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu em không giúp người ta, thì không biết gia đình nhà họ còn phải chịu chuyện “ma hành” này đến bao giờ nữa. Thế rồi hôm đó là chiều thứ 6, em quyết định điện thoại cho Thầy và kể cho Thầy nghe toàn bộ sự việc trên, Thầy bảo em hẹn họ chiều mai (chiều thứ 7) cả lớp tập trung đi lễ, khoảng 5h con đi làm về thì bảo họ sang rồi gọi cho Thầy.
Em làm theo lời Thầy dặn, chiều hôm sau em đi làm về sớm, về đến nhà đã Thấy chú Thủy đang ngồi chờ em ở nhà rồi. Em bấm điện thoại và gọi cho Thầy luôn, Thầy bảo em đưa máy cho chú Thủy, Thầy và anh Sơn sẽ làm giúp em. Qua điện thoại, em nghe Thầy bảo:
- Vong nào đang nhập trong người ở cạnh Diệu Minh thì về đây.
Một lúc sau có một vong về ngay. Khi đó anh Sơn đứng cạnh Thầy nói gì em không nghe rõ, chỉ nghe Thầy nói đây là vong của một bà cụ rất đẹp lão. Thầy hỏi nguyên nhân tại sao bà nhập vào người chú Thủy rồi giải thích cho bà lão hiểu lý do không nên nhập vào người người khác như vậy. Trong lúc Thầy và anh Sơn đang nói chuyện với vong của bà cụ thì lại có thêm vong của một con chim rất đẹp bay về. Con chim này đi theo bà cụ nên khi Thầy gọi bà cụ về, chim cũng về theo. Thầy quay sang nói chuyện với chim, và hỏi chim muốn đi đâu muốn theo ai thì bay và đậu vào vai người đó. Chim liền bay và đậu lên vai chị TTX thế là Thầy tặng luôn chi TTX con chim đó, chị TTX đã đặt tên cho nó là Tiểu thiên đường.
Thầy cho em biết, vong bà cụ này gặp nhiều oan trái nên bà cố làm ra thế để được gặp Thầy. Vong bà cụ này đã tu luyện nên vong biết rằng ngoài Thầy ra thì không ai giúp cho vong được.
Về phần chị em chú Thủy thì sau hôm đó về nhà không còn thấy bị vong nhập nữa. Rằm tháng ấy, do có hẹn đến làm lễ giải vong với một thầy pháp nên gia đình chú Thủy vẫn đi và mua sắm lễ lạt đầy đủ, đến nơi Thầy pháp ấy xem lại thì bảo vong không còn nữa, đã được “người ta” đưa đi rồi nên không cần phải giải.
Lần đó xong, em cũng dặn gia đình chú Thủy phải giữ bí mật chuyện em nhờ Thầy giúp vì em biết, Thầy bận rất rất nhiều việc và không thể làm tất cả mọi việc trong cùng một lúc được nhưng gia đình chú Thủy vẫn đi “chia sẻ” chuyện này với nhiều người, thời gian gần đây em liên tục bị nhiều người gọi điện thoại để kêu em nhờ Thầy giúp họ, em trả lời rằng Thầy em bận nên không tiện cho số điện thoại, rồi bảo họ cứ về đi xem bói và tìm người có khả năng khác giúp xem thế nào thì họ lại tỏ thái độ khó chịu. Thực ra không phải vì em không muốn giúp họ mà vì thế giới này có quá nhiều người cần giúp đỡ, hiện tại công việc của Thầy đã không đủ thời gian để làm hết thì làm sao có thể giúp tất cả mọi người được. Phải chờ xem người ấy có duyên không thôi.
Hôm vừa rồi, em có một người bạn nhờ giúp chữa cho bé - con của bạn bị khóc từ khi sinh ra đến giờ đã hơn 1 tháng. Ngày nào, giờ nào cũng khóc, bé chỉ ngưng khóc được nhiều nhất là 5 đến 10 phút. Thời gian này em đang có mang thai, Thầy khuyên em nên nghỉ ngơi và tạm ngưng việc chữa bệnh cho người khác, nhưng vì nể bạn và thương hại bé khóc mệt nên em cố chữa cho bé vào buổi tối khoảng 30 phút. Đến hôm sau có một chút tác dụng, ban ngày bé ngủ nhiều hơn và chỉ dậy ăn rồi lại ngủ không khóc nữa. Còn em thì sáng ngủ dậy rất mệt, người choáng váng cảm giác như không còn một tí năng lượng nào cả, em phải xin nghỉ làm ở nhà. Đến trưa, may mà hôm ấy trời nắng to em tập bài Như Ý H M Trận Pháp, cảm nhận thu năng lượng vào cơ thể rất rõ khi tập bài, tập xong em ngủ dậy thì thấy người khỏe lại không còn mệt nữa. Em gọi điện thoại kể cho Thầy nghe, Thầy trách em không được cố làm kiểu ấy vì hiện giờ cơ thể em đã không khỏe, mất năng lượng như vậy rất nguy hiểm. Thầy bảo trường hợp này Thầy sẽ giúp bằng cách cho vía nhập vào người em để em chữa bệnh. Tối hôm đó, đúng 9h em gọi điện thoại và được Thầy cho vía nhập vào người em, khi cảm nhận như có một dòng điện chạy từ bách hội xuống khiến cơ thể hơi rùng mình một cái thì em buông điện thoại và tiếp tục chữa cho em bé. Sáng hôm sau ngủ dậy em cũng không thấy mệt sau khi chữa nữa.
Em viết bài này để chia sẻ với mọi người rằng, nếu ai đó đã được Thầy và các anh chị em trong gia đình KCTL giúp đỡ thì chắc hẳn rằng người đó đã có sẵn duyên từ kiếp trước. Và nếu như có ai đó chưa nhận được sự giúp đỡ kịp thời thì cũng không nên vội vàng trách móc.
Thế đấy! Làm thiện chằng dễ chút nào. Đôi lúc rất khó xử. Càng ngày em càng thấm thía lời Thầy dạy “Ô hay! Làm thiện sao khó vậy!”View more the latest threads:
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không
-
39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh
bocautrang (18-04-2012),ducdokieu (24-04-2012),hagiangtptn (18-08-2014),heculer (29-08-2012),Hoang Quyet (17-04-2012),hoasen (20-12-2012),Hoasentrang (17-04-2012),HoaXuan (17-04-2012),hocdao (17-04-2012),Hua Toan (28-12-2012),huongtamlinh (17-04-2012),kiencuong304 (21-02-2021),KIM.H.GIANG (18-04-2012),Lam (17-04-2012),Lobbyvietnam (17-04-2012),manhcao277 (26-11-2015),Minh Toàn (16-02-2017),nam19lkt (14-07-2016),Ngô Minh Thành (06-05-2014),Nghệ An (17-04-2012),nguoimuonhochoi (19-04-2012),nhuhainguyen (17-04-2012),phan thanh mai (08-08-2017),PhongThuyGia (18-04-2012),Phương Nam (18-04-2012),qingli (17-04-2012),rain03 (12-08-2012),SONGHONG (18-04-2012),sophan (11-05-2012),tam_thuc (23-09-2012),tanrau (08-07-2016),ThanhTrung90 (18-04-2012),TruongKhoat (17-04-2012),TuMinh (01-09-2018)
-
17-04-2012, 21:40 #2
Diệu Minh thật là thương người và có lòng nhân từ.
Nhân tiện đây, mình tiết lộ thêm là Tiểu trúc xinh còn được Thầy tặng cho một chú khuyển nữa đấy, nó có tên là: "Tiểu Thiên Khuyển". Tiểu Trúc Xinh kể lại cho mọi người câu chuyện gặp được chú khuyển này đi !Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
Dieu Minh (18-04-2012),HoaXuan (18-04-2012),Ngô Minh Thành (06-05-2014),Phương Nam (18-04-2012),tanrau (08-07-2016),Thien Nghia (16-10-2014),TuMinh (01-09-2018)