Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Niềm vui nhập môn

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    37
    Cảm ơn!
    897
    Thanked 799 Times in 37 Posts

    Smile Niềm vui nhập môn

    Con kính chào Thầy và các ACE trong lớp KCTL! Hôm nay là một ngày thật đặc biệt với con Thầy ạ. Hôm nay con thật vui và sung sướng. Con muốn được chia sẻ với Thầy và các ACE trong lớp niềm vui của con hôm nay con đã được là Nhập Môn. Con đã chính thức được là thành viên của ngôi nhà KCTL.
    Hôm nay con cũng thực sự thấy mình rất lạ, từ khi ngủ dậy con đã muốn gặp Thầy nó cứ thôi thúc con và khi đầu giờ chiều con ở công ty làm việc mà lòng cứ mong Thầy nên con đã mạnh dạn gọi điện xin gặp Thầy. Con cứ nghĩ mình không có cơ hội… Nhưng… Ôi! … vui quá Thầy đã đồng ý. Vậy là con vội vàng thu xếp, lấy xe phi tới nhà Thầy. Những ngày qua trong con bao lo âu, phiền muộn thì khi gặp Thầy con thấy thật thanh thản mọi buồn phiền, lo lắng đều tan biến. Trên đường đi con cũng rất hồi hộp ( vì lần đầu tiên một mình con đến gặp Thầy ) rồi khi gặp Thầy mọi suy nghĩ đó không còn nữa mà thấy trong lòng con thật ấm áp nhẹ nhàng. Thầy ơi! Những ngày qua thực sự con rất mong Thầy vì khi con nghĩ tới Thầy con có thêm niền tin…Con đã rất vui khi Thầy hỏi “con có muốn đi Côn Sơn không?”, con đã không kịp nghĩ mà trả lời Thầy ngay “con rất muốn” , rồi Thầy lại hỏi “con có muốn Nhập môn không?”. Lúc này con vô cùng vui mừng. Trong lòng con bao cảm xúc, mặc dù con chưa khi nào tập luyện tử tế nhưng Thầy đã động viên con và duyệt cho con làm Nhập môn. Con vô cùng cảm ơn Thầy. Khi đó con cũng thấy tự hào và thầm hứa rằng từ nay con sẽ cố gắng tập luyện để không phụ lòng Thầy, cố gắng sống tốt để giúp mình, giúp mọi người và mong muốn được sẻ chia gánh nặng cùng Thầy.
    Trước đây, con luôn rất hâm mộ ACE trong ngôi nhà KCTL vì được Thầy dạy bảo, dẫn đường trên con đường đời, đường tu. Và giờ đây con đã tìm được hướng đi cho mình và có Thầy bên cạnh. Được gặp thầy và biết tới KCTL là một duyên lành, niềm hạnh phúc lớn. Con thực sự cảm ơn Thầy rất nhiều và cảm ơn huongtamlinh đã dẫn đường để mình được gặp Thầy. Con luôn mong được Thầy chỉ dẫn cũng như mong sự giúp đỡ của các ACE trong ngôi nhà KCTL trên con đường tu luyện.
    Thầy ơi! Con đã tìm được hướng đi của mình… THEO THẦY.


    Các bạn đồng môn và ACE trong diễn đàn ạ.
    Hôm nay, Hoang Quyet đến chơi nhà Thầy và kể với Thầy về cảm giác của mình. Tôi mới chuyển đến nơi ở mới được hai tháng. Ngay những đêm đầu tiên khi ngủ tôi hay giật mình tỉnh dậy và cảm giác như có người con gái đứng cạnh giường ngủ, tôi không nhìn rõ mặt và chuyện đó đã xảy ra thêm 2 lần nữa, lần gần đây nhất vào ngày 12/04 khi tôi tắt điện đi ngủ thì tôi lại có cảm giác đó lần này cảm thấy người ấy đang đứng ngay phía đầu giường của tôi.
    Khi a Hocdao tới Thầy nói với a Hocdao và amnh Hocdao đang cùng chị BC kiểm tra...Đột nhiên Thầy nói “ Về nhà Quyết xem sao, Quyết dẫn đường đi”. Tôi thực sự bất ngờ, nhưng ngay lập tức tôi ngôi thiền và cảm nhận rất rõ được vía mình đang dẫn Thầy và a Hocdao về nhà. Khi về đến nhà và kiểm tra anh Hocdao nói: "nhà không có vong mà chỉ vong ở xung quanh đấy thôi.". Thầy im lặng một lúc rồi nói: "Kiểm tra lại đi, có vong một người con gái bế một đứa nhỏ, vong này đội khăn trắng và rất buồn". Anh hocdao cùng chị BC kiểm tra lại rồi báo cáo với Thầy: " Vong này đang bị một nỗi oan ức là chồng cô nghi ngờ đứa bé không phải là con anh ta".
    Thầy lập tức cho gọi anh chồng tới và bảo chị BC kiểm tra xem đứa bé có phải con anh ta không? Thầy còn nghi ngờ anh ta có người khác nên hắt hủi vợ con. Sau khi kiểm tra thì đúng là con của anh ta và Thầy nói: "Đúng là con mình rồi thì hãy đem vợ con về đi". Vậy là hai vợ chồng họ đưa nhau về. Cô vợ với tâm trạng rất vui vẻ vì đã được giải nỗi oan ức này. Chắc là khi về sẽ không quên cảm ơn Thầy cùng các anh chị và tôi cũng được thơm lây. Hihi (nhưng… Thầy không nói chuyện này... là tôi đoán vậy).
    Thầy là vậy đấy, luôn làm việc mọi lúc mọi nơi. Luôn là người đem niềm vui đến cho nhiều người khác.

  2. 16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoang Quyet

    HoaXuan (17-04-2012),huongtamlinh (17-04-2012),KIM.H.GIANG (17-04-2012),Lam (17-04-2012),longtadinh (06-04-2014),manhcao277 (07-11-2016),nganuoc (17-04-2012),nghiad99 (01-11-2012),Phương Nam (18-04-2012),Tịnh_Tâm (17-04-2012),turaunt (17-04-2012),ĐINHQUANG HIỆP (17-04-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    117
    Cảm ơn!
    348
    Thanked 676 Times in 75 Posts

    Mặc định

    Thân chúc mừng Hoàng Quyết. Mình cảm nhận được sâu sắc niềm vui trong bạn! Niềm vui của bạn đã giúp mình hồi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm từ những ngày đầu đến ngày hôm nay. Thân chúc bạn vững bước trên con đường ĐỜI ĐẠO SONG TU và những điều tốt lành nhất.
    Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn,
    Lối đạo thênh thang, ít người tìm?!
    ---
    Nhìn về quá khứ lòng không thẹn,
    Hướng tới tương lai chí chẳng sờn.
    ---
    Phật tức tâm - tâm tức Phật!

  4. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huyenkhongthanhnam

    Hoang Quyet (17-04-2012),Phương Nam (18-04-2012),vanbac1977 (17-04-2012)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    37
    Cảm ơn!
    897
    Thanked 799 Times in 37 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huyenkhongthanhnam Xem bài viết
    Thân chúc mừng Hoàng Quyết. Mình cảm nhận được sâu sắc niềm vui trong bạn! Niềm vui của bạn đã giúp mình hồi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm từ những ngày đầu đến ngày hôm nay. Thân chúc bạn vững bước trên con đường ĐỜI ĐẠO SONG TU và những điều tốt lành nhất.
    Cám ơn anh huyenkhongthanhnam đã động viên em, e sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất. Và e cũng muốn chúc tất cả các ACE trong lớp ngày càng tu luyện thật tốt.

  6. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoang Quyet

    huyenkhongthanhnam (17-04-2012)

  7. #4
    Phù Vân Guest

    Mặc định

    Hihi chị cũng cảm nhận được niềm hân hoan đó! chúc em siêng năng mỗi ngày!

  8. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân

    Hoang Quyet (17-04-2012)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0982615255
    Bài viết
    480
    Cảm ơn!
    2,547
    Thanked 9,454 Times in 536 Posts

    Mặc định

    Anh chúc mừng Quyết lên nhập môn nhé. Niềm vui sẽ nhân đôi....

    Hoàng ân ban, con nguyện đáp ơn trên
    Quyết tâm thiền, tu luyện vững niềm tin
    Theo năm tháng, bụi trần thôi vướng bận
    Thầy đây rồi, rạng ánh sáng tương lai
    Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
    Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm

  10. 12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen

    Hoang Quyet (17-04-2012),HoaXuan (17-04-2012),huongtamlinh (17-04-2012),Lam (17-04-2012),longtadinh (06-04-2014),nganuoc (17-04-2012),Phương Nam (18-04-2012),turaunt (17-04-2012),ĐINHQUANG HIỆP (17-04-2012)

  11. #6
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    37
    Cảm ơn!
    897
    Thanked 799 Times in 37 Posts

    Mặc định

    Thơ anh nhuhainguyen hay quá! có phải thơ máy không vậy anh. em cám ơn tất cả các ACE đã động viên em rất nhiều, em hứa sẽ cố gắng!

  12. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoang Quyet

    Phương Nam (18-04-2012)

  13. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định

    chúc mừng bạn Hoàng Quyết, mình cũng như bạn, cũng mới được vào nhập môn và sinh hoạt chung cùng anh chị em KCTL. Đọc cảm nhận của bạn, lại nhớ mình mấy hôm trước, rất vui và hồi hộp

    Nhân tiện đây mới phát hiện bạn Nhuhainguyen làm thơ rất hay đấy
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  14. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    Hoang Quyet (17-04-2012),nhuhainguyen (17-04-2012),Phương Nam (18-04-2012)

  15. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    151
    Cảm ơn!
    77
    Thanked 1,170 Times in 136 Posts

    Mặc định

    Em chúc mừng anh Hoang Quyet.
    Rất vui khi được nghe những chia sẻ thêm về khí công từ anh trong lớp học !

  16. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đỗ Tương

    Hoang Quyet (17-04-2012)

  17. #9
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định

    hi Đọc bài của bạn, mình cũng thấy vui lây. Mình cũng từng trải qua cảnh giác vui sướng lâng lâng như vậy nên rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Chúc mừng bạn nhé! Chúc bạn cố gắng luyện tập và sớm được lên làm học trò của Thầy nha!
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  18. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    Hoang Quyet (17-04-2012),Phương Nam (18-04-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •