Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Bệnh của mẹ tôi

Threaded View

  1. #1
    trannam792003 Guest

    Mặc định Bệnh của mẹ tôi

    Bệnh của mẹ tôi
    Mẹ tôi hay bị ho lắm, năm nào cũng bị vào khoảng thời gian này, khoảng tháng 3 âm lịch. Trước đây mỗi lần bị ho như vậy thì tiêm kháng sinh, tiêm xong thì uống, uống không khỏi thì lại tiêm, cứ như vậy khoảng vài tháng. Năm ngoái mẹ tôi cũng ho, nhưng được Thầy chữa khỏi. Tôi còn nhớ lúc đó Thầy trò đang ở Thái Bình. Từ năm ngoái đến nay, thỉnh thoảng lúc chuyển mùa mẹ tôi vẫn khúc khắc ho. Nhẹ thì tập tăng thêm bài một hai hôm thì hết, nặng hơn chút thì tôi chữa,một hai lần thì khỏi.
    Năm nay, mẹ tôi lại bị ho lại, bệnh bắt đầu nặng lên từ giữa tháng 3. Vào đúng lúc thời tiết chuyển mùa, rất oi bức và khó chịu. Tôi ra tay chữa bệnh, một lần, hai lần, ba lần. Lần nào cánh tay tôi cũng tê dại, nhức buốt. Sau ba lần chữa , tôi cảm thấy năng lượng của mình bị hao hụt khá nhiều. Tôi quyết định cầu cứu đến Thầy, hôm đó là tối thứ bẩy, ngày 7/3/2012, Thầy bảo: Con đặt tay chữa bệnh đi, Thầy sẽ sang hỗ trợ. Chú ý bách hội nhé.
    Thế là một tay cầm điện thoại, một tay tôi đặt sau lưng mẹ, tập trung cảm nhận, chỉ khoảng 30 giây thôi ( áng chừng thôi nhé) thấy toàn bộ vùng đỉnh đầu tê tê, một luồng năng lượng tràn vào cơ thể, chạy xuống vùng đan điền, toàn thân nóng lên, vùng đan điền là nóng nhất, bách hội thì toát mồ hôi. Chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng Thầy qua điện thoại: “Thấy gì chưa?”
    - Dạ , con thấy năng lượng vào người rồi ạ.
    - Được rồi, con chữa bệnh đi.
    Sau đó mẹ tôi kể lại, lúc đó thấy nóng hết người rồi thấy khí chạy ra các đầu ngón tay. Mẹ tôi đã tập TKKT rồi và cảm nhận được khí chạy trong cơ thể rất tốt.
    Đêm hôm đó, mẹ tôi ngủ yên, không ho tiếng nào. Sáng hôm sau thức dậy, lại ho như thường. Tôi lại thể hiện, tiếp tục chữa bệnh nhưng cũng chỉ thuyên giảm chút ít. Nghi nghờ là bệnh nghiệp kiếp tôi định bụng đưa mẹ tôi sang nhà Thầy, nhờ Thầy kiểm tra.

    Sáng thứ hai, ngày 9/3 thấy Thầy online, tôi lại nhờ Thầy chữa bệnh cho mẹ tôi qua webcam, chiều và đêm hôm đó mẹ tôi vẫn khúc khắc ho nhưng tiếng ho đã nhẹ hơn trước rât nhiều. Sáng hôm sau tôi hỏi, mẹ tôi bảo: Đã đỡ được khoảng 50% rồi. Tôi online báo cáo lại tình hình để Thầy biết. Thầy nói: Hôm nào chữa tiếp buổi nữa.

    Sáng ngày 13/3/2012, tôi online đợi Thầy. Vừa thấy Thầy lên, tôi gọi video luôn nhờ Thầy giúp chữa cho mẹ tôi lần nữa. Mẹ tôi ngồi thiền trước webcam, còn Thầy thì- như mỗi lần làm việc- lắc nhẹ người một cái, sau đó Thầy châm một điếu thuốc, thả khói tận hưởng một buổi sáng thanh bình. Tôi còn nghe được tiếng mấy chú chim nhà Thầy hót nữa. Nhìn Thầy lúc này chẳng ai bảo là Thầy đang chữa bệnh online.
    Khoảng 20 phút sau, Thầy bảo: Được rồi đấy.Mẹ tôi kể lại, người nóng ran, toát mồ hôi, cảm thấy khí bốc ra hai tay ngùn ngụt.Đến khi Thầy bảo được rồi mà vẫn thấy khí thoát ra 2 lòng bàn tay. Thầy nói , hôm nay đã giải quyết triệt để, nếu để lâu sẽ gây ung thư.. Thảo nào, bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Sau khi kiểm tra lại Thầy cho biết nguyên nhân gây ra bệnh ho của mẹ tôi như sau, tôi xin kể lại:

    “Có một con bướm độc bám vào cổ mẹ tôi! Bụi độc từ con bướm dính vào vùng họng của mẹ, gây ra một vùng lở loét ở họng khá lớn, trông như bị bỏng. Hôm đầu Thầy đã bắt con bướm đi và rửa sạch vết thương…Đến hôm sau, khi Thầy chữa vết thương này thì phát hiện trong vùng họng của mẹ có một cái bọc nhỏ…Trong bọc có các con trùng độc! Khi điều tra mới biết, các con trùng này trước đây sống kí sinh trên người con bướm. Khi con bướm bám vào cổ thì các con trùng này vào làm tổ ở trong cổ của mẹ tôi! Những con trùng này tiết ra một loại dich rất độc, nó đã làm vết thương bắt đầu có mủ…Khi thầy bắt trùng thì chúng bỏ chạy, kéo theo cả dịch độc chảy xuống vùng dạ dày và phổi! Thầy phải dùng nhiều thủ thuật mới bắt được hết trùng và làm sạch được dịch độc. Sau đó học trò của thầy trong không gian vẫn phải tiếp tục các công việc hậu phẫu. Nếu căn bệnh nghiệp kiếp này không được chữa kịp thời thì chắc chắn sẽ ung thư vòm họng.”

    Từ hôm đó đến nay, mẹ tôi không còn ho nữa, sắc mặt cũng sáng hơn nhiều. Mẹ tôi muốn sang tận nhà để cảm ơn Thầy. Nếu không có Thầy, chắc giờ này mẹ tôi đang phải tiêm hoặc uống thuốc kháng sinh gì đó. Và còn sau bao lâu nữa mẹ tôi sẽ bị ung thư ?..!...

  2. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003

    bocautrang (16-04-2012),Dieu Minh (16-04-2012),hiepqf3 (17-04-2012),Hoasentrang (15-04-2012),HoaXuan (15-04-2012),huongtamlinh (16-04-2012),kiencuong304 (15-04-2012),Lam (16-04-2012),longtadinh (04-09-2014),manhcao277 (18-02-2017),nganuoc (15-04-2012),Nghệ An (16-04-2012),nhuhainguyen (15-04-2012),PhongThuyGia (16-04-2012),Phương Nam (15-04-2012),tantrao (15-04-2012),turaunt (16-04-2012),ĐINHQUANG HIỆP (15-04-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •