Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Cảm nhận như thế đúng hay sai
Threaded View
-
13-04-2012, 15:16 #1
Cảm nhận như thế đúng hay sai
Các bạn ạ! Cách đây ít ngày, bạn tamminh có viết cho tôi một lá thư có nội dung sau:
Con nhờ thầy ạ,
Con chào thầy!
Hôm nay con mạnh dạn gửi thư cho thầy vì không hiểu sao nick tamminh của con không được gửi bài viết. Hoasentrang nói thầy đã kiểm tra được rồi, nhưng chả hiểu tại sao máy tính vẫn hiện lên “bạn không thể gửi bài viết”.
Thầy ơi, con viết thư này để mong thầy giải đáp giúp còn về việc tập luyện TKKT.
Con đã tập được khoảng gần 4 tuần, và hàng ngày vẫn vào “nhà” KCTL để tìm hiểu và đọc. Con chắc nằm trong số 30% người ít cảm nhận thầy ạ, con tập không có cảm nhận đáng kể (đợt này con đang bị đau dạ dày và đau lưng), con tập trung không được cao hãy nghĩ lung tung nên hiệu quả tập chưa cao, chưa buông bỏ việc trần tục. Con đang cố gắng quyết tâm tập cho tốt. Con thường tập vào lúc 10h15’ trở đi, cả nhà đi ngủ, không có tiếng động gì, rất yên tĩnh, tắt đèn, nghe bằng tai nghe).
Hôm thứ năm vừa rồi, như thường ngày con tập hôm đó con cảm giác mình rất tập trung hơn mọi ngày cơ thể thoải mái thả lỏng, đến khoảng sau 15’ bài tập lúc đó con thấy trong người cuộn cuộn từ trên xuống, nóng hết cả người. Đến khi có nhạc bỗng nhiên trong 1 lát rất nhanh có hình như con quỷ í thầy ạ, khoác áo choàng đen, mặt đỏ gớm giếc, con sợ quá, lập tức nghĩ ngày đến cái khác, hơi ti hí mắt để đỡ sợ, tiếp sau đó khoảng 3 lần thấy hình đó rất nhanh, thì con thấy sợ lắm cố nghĩ về việc khác để k diễn ra, người lúc đó nóng bừng và bắt đầu nặng hai cánh tay và tê, đến khoảng 15’ cuối thì người con bỗng nhiên nặng kinh khủng nặng trữu. Cứ thế đến cuối khi xong bài thì người nặng nề. Hôm sau (thứ sáu) con tiếp tục tập thì lại bị không tập trung và như những ngày trước đó. Thứ 7 con tập và thả long tập trung tập, đến khi được 20’ con thấy người bắt đầu nặng trĩu, nặng như cuối hôm thứ bảy, xung quanh cảm giác đen xì khối nặng khủng khiếp, nhưng k cảm thấy nghẹt thở, lúc đó con sợ thế là con nghĩ đến hình ảnh thầy (còn đã được gặp thầy hôm thầy làm bát nhang ở nhà hoasentrang ạ), sau đó nghĩ đến ảnh tượng phật bà ngồi trên đài sen nhưng lúc chỉ có nhạc là lúc mạnh nhất con thấy vẫn nặng và trong đầu lúc đấy như có sự giằng xé, 1 đằng lý trí cố hiện hình ảnh thầy và phật, 1 đằng cảm nhận như có 1 khăn đen to dày che dần trước mắt con sợ quá mở mắt và cứ thế con mở mắt , nhắm mắt mấy lần,. Chỉ đỡ sợ khi tiếng thầy vang trở lại, sau tiếp người không còn nặng trĩu – lúc đó con bị phân tâm rồi, còn nặng 2 cánh tay và tê bàn tay. Tối đó con thật sự sợ tập, ngủ không ngon, mơ linh tinh. Con có tật khó ngủ và hay mơ lúc sợ lúc không, thỉng thoảng mơ bị người khác 1 hay nhóm người đuổi bắt con chạy trốn được hoặc khi sắp bị tìm thấy thì sợ quá tỉnh (con cứ nghĩ chắc khi bị bắt thì lúc đó mình bị chết.). Để đỡ sợ, hôm qua con quyết tâm tập sớm hơn lúc 8h15’ và k nghe tai nghe nữa nghe bằng máy tính,xung quanh không được yên ắng, lúc đầu do không tập trung nên bình thường được khoảng 1 nửa thời gian con thấy toàn bộ phía sau ở lưng như có gì đó chỉ ở đằng lưng khí hay gì chạy lan tỏa nóng, cảm giác có ai hay có gì lạ ở phía sau, con lại ti hí mắt, í nghĩ trong đầu thì lộn xộn và lung tung. Đến cuối thì tụi trẻ nhà con vào phòng và con k tập trung được nữa. Cuối buổi cánh tay nặng và tê bàn tay.
Thầy giải thích giúp con và dạy cho con cách tập tốt hơn được không ạ?
Con xin lỗi vì làm phiền thầy. Con cảm ơn thầy ạ.
Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe!
Con tamminh (Bạch Minh Tâm)
Sau khoảng một tuần luyện tập chăm chỉ và được chữa trực tiếp hai lần thì bạn tamminh đã khỏe lên nhiều và không còn trông thấy ma quỉ nữa. Vì sao lại như vậy ?
Sở dĩ bạn tamminh gặp những hiện tượng như trong thư đã nói vì :
- Trong cơ thể bạn tamminh có nhiều khí xấu mà đặc biệt là âm khí, do đó bạn bị mắc nhiều loại bệnh.
- Thần kinh của tamminh không được khỏe, đang ở trạng thái hơi mất cân bằng.
Khi tập bài TKKT thì khí xấu, khí bệnh trong người được đẩy ra khỏi cơ thể, hệ thống thần kinh được chữa trị...Năng lượng từ bài luyện đi vào cơ thể rất mạnh để khai mở huyệt đạo, khai thông kinh mạch v...v ...trận pháp đang tìm mọi cách để đẩy bệnh khí ra khỏi cơ thể
Cơ thể của tamminh khá nhạy cảm nên đã cảm nhận được hình dạng của những luồng khí đen, khí bệnh đang thoát ra ngoài.... Vì chưa có đủ hiểu biết về môn học hai nữa chắc là thần hồn nát thần tính cho nên tamminh tưởng đó là ma quỉ !
Đến hôm nay cơ thể tamminh đã sạch hơn nhiều, khí đen không còn nữa và "MA QUỈ CŨNG BIẾN MẤT". như vậy thực chất là không có ma quỉ và tập TKKT chỉ có lợi chứ không bao giờ có hại. Hiện nay tamminh vẫn đang thường xuyên viết bài để tâm sự và trao đổi kinh nghiệm với chúng ta.
ĐÂY LÀ MỘT BÀI HỌC VỀ LÒNG TIN VÀO MÔN PHÁI CHO NHỮNG NGƯỜI MỚI TẬP.Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 13-04-2012 lúc 15:20.
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
chieuthuvang08 (06-05-2014),dietmatam (03-10-2012),Dieu Minh (13-04-2012),ducdokieu (14-04-2012),hiepqf3 (13-04-2012),Hoang Quyet (20-04-2012),hoatran (12-05-2020),HoaXuan (14-04-2012),hocdao (13-04-2012),khicongtl (10-06-2012),kienlonbo (16-12-2012),Lam (13-04-2012),lê chí công (27-07-2014),linhle264 (26-03-2013),mahalkita (30-11-2012),Minh Toàn (08-10-2016),nana (11-05-2013),Nghệ An (14-04-2012),Nguyễn Thành Công (13-04-2012),nguyenbinh82cm (01-08-2017),PhuongNguyen (22-06-2012),Phương Nam (13-04-2012),pvt-pvv (13-04-2012),qingli (13-04-2012),tamminh (13-04-2012),tam_thuc (05-10-2014),Thanh Bình (15-01-2015),Thanh Ha (16-02-2013),thanhphong (06-11-2014),ThienNgoc (07-09-2013),turaunt (14-04-2012),TuTam (14-04-2012),xuangiang14 (17-04-2012),Đào Hương 95 (13-09-2020),ĐINHQUANG HIỆP (13-04-2012)