Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Định Công
    Bài viết
    110
    Cảm ơn!
    2,612
    Thanked 2,822 Times in 110 Posts

    Mặc định Thầy dạy tôi như thế

    Qua những lần đi dã ngoại, tôi có nhiều thời gian ở gần Thầy hơn. Tôi được thực nghiệm cách mà Thầy dạy học trò không phải là cầm tay chỉ việc mà bắt mọi người phải tư duy trong từng hoàn cảnh khác nhau. Nếu tôi biết để ý những việc Thầy làm hay những câu chuyện Thầy kể trong lúc vui thì tôi cũng học được rất nhiều.

    6h sáng ngày chủ nhật 19/02 chuông đồng hồ reo vang, đánh thức tôi một cách khó nhọc vì trong đầu tôi vẫn còn cảm giác của ngày T7 với cái rét thấu xương,
    Tôi mở cửa đón chào một ngày mới với bao điều thú vị đang chờ đón. Những tia nắng mặt trời hiếm hoi tưởng chừng như lâu lắm mới gặp, không hiểu sao hôm nay lại xuất hiện. Có phải là do sắp đặt hay do Ông Trời biết hôm nay chúng tôi có buổi học dã ngoại đầu năm ^_^.

    Như được tiếp sức, tôi cùng nhuhainguyen thu xếp rất nhanh để liên đường đến nhà Thầy. Khi đến nơi mọi người đã có mặt đông đủ, ai nấy đều phấn khởi chuyện trò rôm rả. Mỗi người một chân một tay thu xếp Đồ Lễ, tư trang đầy đủ theo sự hướng dẫn của Vũ Hiên. Cả nhóm quay phim gồm em hiepqf3, nhuhainguyen và tindohuongthien cẩn thận kiểm tra thiết bị trước khi đi.

    7h đoàn xe của chúng tôi xuất phát đi Chùa Vĩnh Nghiêm. Theo như kế hoạch vì sáng sớm nên đoàn sẽ dừng lại một quán ăn sáng. Xe của nhuhainguyen gồm có Thầy, nganuoc, tieutrucxinh, Hoa Xuan và tôi nên mọi người giao cho trọng trách tìm quán. Thật khó vì chúng tôi nhận được chỉ đạo từ xe của anh Hocdao là sẽ ăn sáng ở trong Hà Nội trong khi Vũ Hiên báo là sẽ ăn sáng ở ngoài Hà Nội. Quay sang Thầy thì không dám hỏi vì sợ bị mắng là “Cái gì cũng hỏi”. Nhuhainguyen nhìn thấy quán Phở bên đường Lê Văn Lương rất vui bàn với mọi người để rẽ xe vào thì Thầy quay lại nói ngay: Không được vì đoàn có khoảng 24 người làm sao đủ. Mấy đứa này cái gì cũng phải để Thầy phải nói. Nếu không tìm được thì để Thầy tìm chỗ cho. Cái khó ló cái khôn, nhuhainguyen nhớ đến quán Phở ở đường Nguyễn Thị Định gần đó, rộng rãi và cả chỗ để xe. Qua sự việc trên đây, Thầy dạy cho chúng tôi thêm một kinh nghiệm mới là trong bất kì hoàn cảnh nào dù có chịu áp lực từ mọi phía chúng ta vẫn cần phải minh mẫn, bình tĩnh để có được một cái nhìn tổng thể chu đáo từ đó đưa ra một quyết định nhanh và chính xác.

    Con đường dẫn vào Chùa Vĩnh Nghiêm thật đẹp. Những thửa ruộng với những bông cải vàng ruộm xen lẫn những khóm hoa rơn hồng đỏ, xa xa là cảnh núi non thơ mộng được bao phủ bởi những đám mây trắng. 9h30 đoàn xe chúng tôi dừng xe trước cổng chùa. Mọi người cùng nhau sắp lễ dâng hương và thu xếp chỗ ngồi cho cả lớp. Sau khi giải quyết một số vấn đề của nhà Chùa. Thầy cho gọi Đức Ông lên để hỏi chuyện về công việc quản lý Chùa như thế nào. Thầy có dặn Đức Ông là ngoài việc quản lý Chùa cho chu đáo thì nếu có cơ hội nào giúp được dân thì giúp. Lời dặn của Thầy khiến tôi phải suy nghĩ, cần phải mở rộng trái tim mình hơn để biết quan tâm đến mọi người xung quanh mình càng nhiều càng tốt.

    Buổi chiều, cả đoàn lên đường đi Đền Đô tại Bắc Ninh..Không giống như vẻ êm đềm tại Chùa Vĩnh Nghiêm, khung cảnh bên ngoài Đền Đô thật náo nhiệt. Từng đoàn xe nối đuôi nhau ra vào tấp nập. Cả đoàn tập trung đi theo Thầy vào Đền. Đi vào đến cổng Đền, tôi đã nghe tiếng hát giao duyên của liền anh liền chị Bắc Ninh trong nhà Thủy Đình giữa Hồ Bán Nguyệt rộn ràng. Mọi người trông nét mặt ai cũng phấn chấn hẳn lên.

    Sau khi làm lễ, Thầy dẫn chúng tôi đến bãi cỏ rất rộng sau Đền. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn nghe Thầy kể chuyện. Có rất nhiều câu chuyện lý thú, ngoài sức tưởng tượng như những trận chiến sống còn đánh tà trong không gian. Nó thường diễn ra rất nhanh và tinh vi, Thầy phải tự mình đưa ra quyết sách nhanh nhưng phải thật hiệu quả để chống trả. Tuy nhiên, điều khiến tôi nhớ nhất là câu chuyện Thầy giải thích vì sao khi đi đến Đền Thờ Thầy Chu Văn An thì thầy thắp hương và cúi lậy nhưng khi đến đây thì các vị Vua lại ra đón Thầy từ ngoài cửa. Không phải vì Thầy Chu Văn An cao hơn các vị Vua ở đây đâu. Thầy kể cho chúng tôi rằng: Ngày trước, Thầy từng là học trò của Thầy Chu Văn An và Thầy luôn tôn trọng Thầy Chu Văn An như một người cha. Thầy không bao giờ nghĩ rằng khi mình tài giỏi, quyền cao chức trọng thì có thể quên đi những giá trị Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín.

    Tôi thầm cảm ơn Thầy đã không những chỉ dạy chúng tôi về khí công mà Thầy qua từng câu chuyện, từng chuyến đi, Thầy còn dạy chúng tôi cách để trở thành một người tốt.
    Lần sửa cuối bởi Mộc Lan, ngày 11-04-2012 lúc 22:03.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!

  2. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan

    Hoasentrang (11-04-2012),HoaXuan (11-04-2012),Lam (12-04-2012),lê chí công (09-06-2014),mahalkita (05-12-2012),Nghệ An (11-04-2012),nghiad99 (06-12-2012),pvt-pvv (11-04-2012),qingli (12-04-2012),SONGHONG (12-04-2012),tam_thuc (06-10-2014),thanhphong (10-11-2015),turaunt (12-04-2012),ĐINHQUANG HIỆP (12-04-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định

    ĐẾN CHÙA VĨNH NGHIÊM


    Đang mưa bỗng rạng ánh dương.
    Thầy trò chẳng quản quãng đường xa xôi.
    Quỳnh Lâm, Yên Tử đến rồi.
    Vĩnh Nghiêm đây nữa rạng ngời niềm tin.
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  4. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    Dungnph (19-05-2023),Lam (12-04-2012),lê chí công (09-06-2014),mahalkita (05-12-2012),Nghệ An (14-04-2012),nghiad99 (06-12-2012),nhuhainguyen (12-04-2012),ĐINHQUANG HIỆP (12-04-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •