Kết quả 1 đến 10 của 18

Threaded View

  1. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định

    Mình cũng có những bài tập tương tự: Tự mình đưa mình vào trang thái kiểu như sắp ngủ. Sau đó mình tưởng tượng cả cơ thể biến thành một chấm sáng và đi khắp nơi. Ban đầu thì mình thích hay đi rong chơi các nơi: ra cánh đồng trước nhà, đến các danh lam thắng cảnh, lên mặt trăng sao hỏa, đến các giải ngân hà...Giờ thì mình thường xuyên đi vào trong cơ thể để dạo chơi cho "vui". Chả biết có phải là xuất hồn không!
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  2. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    thanhphong (09-05-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •