Kết quả 1 đến 4 của 4
Hybrid View
-
10-09-2010, 22:26 #1
Gửi Hoctro
- Những người có trọng trách,khi về trần tục thường gặp nhiều trắc trở và cả oan trái nữa.Con có biết vì sao lại như vậy không ? Bởi vì tà đạo nó hãm hại chúng ta bằng mọi cách,nó không muốn chúng ta sống,nó muốn chúng ta chết.Nếu lòng tin của Thầy chỉ kém đi chút ít thì Thầy cũng không còn ở đây mà nói chuyện như thế này nữa.
- Thầy biết và Thầy rất thương những đứa như con nhưng vì tà đạo quá độc ác hiểm sâu,sức mạnh tha hóa của trần tục thì quá lớn...Quyết định cuối cùng lại thuộc về các con chứ Thầy cũng không làm thay được.
- Thầy luôn chờ đợi từng ngày những đứa con lạc đường biết quay trở lại.Tương lai vẫn đang nằm trong tay chúng ta con ạ.View more the latest threads:
- Chúng ta đang đi ngược hay đi xuôi?
- Một ngày từ Thượng Giới xuống Trần gian...
- Một ngày từ Thượng Giới xuống Trần gian
- Sự so sánh
- Phép màu không ở đâu xa
- Chúc mừng Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3
- Một câu chuyện nhỏ
- Chúng con kính chúc Thầy nhân ngày Thầy...
- Chúng con kính chúc Thầy năm mới 2026
- Chúc mừng năm mới
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
dinhlehung (28-01-2015),hoatran (09-05-2020),lê chí công (29-09-2014),longtadinh (26-03-2014),manhcao277 (27-04-2017),Nganpham (18-03-2016),thanhphong (03-07-2014)
-
12-09-2010, 23:34 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Bài viết
- 10
- Cảm ơn!
- 1
- Thanked 77 Times in 9 Posts
Cám ơn thầy vì đã hiểu cho con và những học trò lầm lỗi như con.
Con sẽ về nhà để giải quyết hậu quả của việc kinh doanh cũng như để bình tâm tĩnh trí lại. Con sẽ chuyên tâm tập luyện và cố gắng phục hồi sức khỏe.
Sau một tháng, con xin phép được gặp mặt thầy để nhận nhiệm vụ.
Chúc thầy mạnh khỏe
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoctro
hoatran (09-05-2020),manhcao277 (27-04-2017)

Trả lời kèm Trích dẫn