Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Giấc mơ về ngày tận thế???
-
20-03-2012, 13:22 #1FirePhoenix Guest
Giấc mơ về ngày tận thế???
Vừa gõ xong cái tiêu đề này, tôi chợt thấy buồn cười. Hình như tôi cũng hơi có năng khiếu làm nhà báo, ít nhất là ở cái khâu giật tít.
Thật ra, tôi không giật tít gì sai sự thật ghê gớm đâu. Từ đầu năm 2012 đến giờ, tôi đã hai lần mơ thấy thảm họa diễn ra. Năm 2012 này theo nhiều nguồn tin, là năm tận thế. Nhưng theo tôi có lẽ không phải. Nếu những giấc mơ của tôi là điềm báo cho những gì sẽ xảy đến, thì năm nay chúng ta sẽ phải trải qua những thảm họa rất khủng khiếp, nhưng chúng ta không bị diệt vong.
Giấc mơ thứ nhất xảy ra khoảng sau Tết nguyên đán. Tôi mơ thấy một trận đại hồng thủy ở Việt Nam. Nước trắng xóa khắp nơi nơi, sóng thần hết cơn này đến cơn khác. Nước lớn làm biến mất mọi thứ, cái câu "trắng trời, trắng nước" thật là đúng để miêu tả cảnh tượng lúc ấy. Tôi có mặt cùng gia đình vào thời điểm đó. Bố tôi ở ngoài làm nhiệm vụ bảo vệ. Không hiểu sao ở cả hai giấc mơ, tôi đều chứng kiến một cảnh giống nhau, ấy là nước rất lớn, rất cao từ xa tiến đến, nhưng chỉ ngập đến cổ bố con tôi. Chúng tôi vẫn vững vàng giữa biển nước. Con gái tôi, bị nước cuốn đi. Chỉ là giấc mơ thôi, nhưng tôi nhớ rất rõ cảm giác suy sụp, hoang mang khi nghe mọi người bảo con tôi bị cuốn đi rồi. Tôi lao đi tìm con bằng tất cả nỗ lực của mình. Cuối cùng, tôi tìm thấy con, con xanh xao, nhợt nhạt và nằm im không động đậy. Mọi người bảo con đã chết, nhưng tôi không tin. Tất nhiên rồi, không người mẹ nào lại tin vào điều vô lý ấy. Tôi lay, tôi gọi, tôi ôm, tôi hôn…con chợt mở mắt và mỉm cười với tôi. Một kết thúc có hậu.
Giấc mơ thứ hai tôi mơ, vừa đêm hôm qua, chắc khoảng rạng sáng ngày 20/3/2012. Tôi mơ thấy những cơn sóng thần rất lớn khi tôi và gia đình vừa đặt chân đến Singapore. Giấc mơ thật rõ ràng, rành mạch. Ở khu trung tâm mà chúng tôi đến, có một con đường đá nhỏ dẫn đến ngôi chùa trên núi. Nhưng chúng tôi chưa đi lên, mà định sẽ đi thăm thành phố trước đã. Trong lúc đang đi dạo, tôi chợt nhìn thấy ở đằng xa, những con sóng cao bằng những tòa cao ốc ập đến, cảnh tượng đổ nát, mọi thứ bị nhấn chìm diễn ra ngay sau đó. Toàn bộ khu vực rơi vào trạng thái hoảng loạn, báo động ở mức độ cao nhất. Tôi còn nhìn thấy vòi rồng, hai cái liền, rất rõ ràng. Mọi thứ đều bị phá nát. Tôi lại một lần nữa, thấy mình đứng cạnh bố, nước không ngập được đến đầu bố con tôi, chỉ đến cổ. Hai bố con giúp nhau bơi qua một đoạn nước ngập, đến nơi khô ráo, chính là bậc đá đầu tiên của con đường đá nhỏ dẫn lên ngôi chùa trên núi. Một kết thúc cũng không tồi.
Hai giấc mơ trong vòng chưa đầy hai tháng qua khiến tôi cũng hơi có chút suy nghĩ về những thảm họa có thể xảy đến. Tôi đã nói bao giờ chưa nhỉ, những gì tôi mơ, hầu như không có gì là vô bổ. Tôi quyết định rồi, ngày mà mọi người đồn là ngày tận thế ý, tôi sẽ lên núi du lịch. Tôi cũng không sợ chết đâu, nhưng nếu tránh được thì cũng tốt, tôi còn rất nhiều việc phải làm trên cõi đời này. Thế nên, các bạn, nếu ai cũng "hơi hơi" tin vào những giấc mơ của tôi, thì hãy làm hai việc ngay nhé. Một là, học bơi. Hai là, chuẩn bị một chuyến du lịch lên núi vào cuối năm, và các bạn nhớ nhé cần phải tu luyện để trở thành một người tốt bởi vì tôi chắc chắn rằng nếu có thảm họa diệt vong xảy ra thì người tốt sẽ dễ thoát nạn hơn người chưa tốt.
Hẹn gặp các bạn ngày 21/12/2012, ở trên đỉnh một ngọn núi nào đó!
Xin chào.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix
bgone (21-03-2012),HieuLinh (27-03-2012),Hoasentrang (22-03-2012),huongtamlinh (20-03-2012),kiencuong304 (21-03-2012),lê chí công (09-04-2014),longtadinh (06-04-2014),mai (24-03-2012),manhcao277 (16-03-2016),Nguyen XY (21-03-2012),PhongThuyGia (21-03-2012),Phương Nam (22-03-2012),tam_thuc (14-06-2014),tatatam (21-03-2012),Tịnh_Tâm (21-03-2012),Thuanhoang (21-03-2012),trangpham (19-07-2020),TruongKhoat (21-03-2012),turaunt (21-03-2012),white_cloud (10-04-2012),ĐINHQUANG HIỆP (21-03-2012)
-
21-03-2012, 16:13 #2
Đọc bài của FP anh chợt nhớ đến những gì anh đã từng thấy trong khi ngồi tập:
- Lần thứ nhất vào khoảng cuối tháng 2 - đầu tháng 3 năm 2011: một buối tối khoảng 7-8h đưa vợ và con ra hồ Gươm chơi, trong khi 2 mẹ con đang chơi với nhau anh tranh thủ ngồi thiền. Thời gian thiền khoảng 15 phút nhưng tự nhiên anh thấy nhiều hình ảnh lạ. Kể lại cho vợ nghe rằng anh thấy có một tòa nhà cao và có 2 vụ phát nổ bốc cháy ở tòa nhà đó... (khiđó anh chỉ nghĩ đơn giản: ảo ảnh hay do mình tưởng tượng)
- Lần thứ hai vào tháng 5-2011 trong buổi tập tại động Kỳ Lân: Nhìn thấy mình ở trên cao, phía dưới rất nhiều mây trắng che phủ và xoáy vào nhau giống như mắt bão, thấy 1 nơi nào đó bị các cơn sóng biển trắng xóa tàn phá dữ dội
- Lần thứ ba trước khi đi chùa Vĩnh Nghiêm năm nay: Trong 1 buối tối khi đang tập bài HTTP anh nhìn thấy một nơi giống như ven biển /bờ sông... tên lửa từ hai bên bờ bắn lên rất nhiều
Đến giờ anh vẫn chỉ nghĩ là mình nhìn thấy ảo ảnh hoặc tưởng tượng ra do đọc các bài viết liên quan trên mạng quá nhiều
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bgone
HieuLinh (27-03-2012),Phương Nam (26-03-2012)
-
21-03-2012, 17:02 #3
Thành viên
- Ngày tham gia
- Oct 2011
- Đang ở
- Định Công
- Bài viết
- 110
- Cảm ơn!
- 2,612
- Thanked 2,822 Times in 110 Posts
Cảm ơn FP, từ bé đến giờ do chị hay bị bệnh đường tai mũi họng nên bố mẹ ko cho nghịch nước nhiều nên chị cũng sợ nước lắm. Chị cũng tập tành biết bơi chút xíu rồi nhưng cũng chỉ giám bơi là là chỗ nông (< 1.60 m) Chắc bh phải liều mình bơi chỗ sâu hơn cho quen mới được ^_^
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan
HieuLinh (27-03-2012)
-
21-03-2012, 22:42 #4FirePhoenix Guest
Xin thề có trời, giờ tôi mới xem video clip về ngày tận thế của chị tatatam gửi lên. Tôi chưa xem từ mấy hôm trước vì chưa có thời gian. Tôi cũng có một số ít thông tin về ngày tận thế, nhưng chưa có thông tin nào rõ ràng như clip này. Tôi hơi lạnh người. Đó là những hình ảnh lần đầu tiên tôi xem, nhưng nó giống đến kì lạ với những giấc mơ của tôi. Chỉ hơi khác ở chỗ, những gì xảy ra trong giấc mơ của tôi không thảm khốc đến thế. Xin lưu ý thêm, tôi không hề mơ theo những gì mình đã biết, giấc mơ của tôi là những thông tin hoàn toàn mới, so với tôi.
Cảm giác hoảng loạn, sửng sốt khi nhìn cơn sóng thần ập tới, tôi đã từng trải qua trong mơ. Một cảm giác rất thực, rất con người. Chỉ khác là tôi không chạy, tôi đứng nhìn. Không hiểu sao lại thế???
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix
Dieu Minh (24-03-2012),HieuLinh (27-03-2012),Hoasentrang (22-03-2012),KIM.H.GIANG (23-03-2012),manhcao277 (16-03-2016),Phương Nam (26-03-2012),tatatam (22-03-2012)
-
25-03-2012, 00:31 #5
Khách
- Ngày tham gia
- Sep 2011
- Đang ở
- Nguyên Hồng - Hà Nội -0986.95.59.68
- Bài viết
- 28
- Cảm ơn!
- 1,026
- Thanked 349 Times in 29 Posts
Do công việc của K.H.G quá nhiều và sức khoẻ thường xuyên "không ổn" lắm nên K.H.G ít lên diễn đàn hơn, hôm nay đọc bài của FP, tự dưng tôi nhớ ra giấc mơ của mình và muốn chia sẻ với ACE về giấc mơ mà tôi cho là " lạ".
Giấc mơ thứ nhất: cách đây khoảng 2 tháng gì đó, tôi cùng người bạn đi trên một chiếc cầu ở Hà Đông- gần nhà đẻ tôi, bỗng dưng nước dâng rất cao, nhưng chỉ ngập trên bụng chúng tôi một chút, xung quanh toàn cảnh trắng xoá, nước chảy rất xiết, tôi cũng không hiểu sao mình lại không bị nước cuốn trôi - tôi là người vốn rất sợ nước mà...., khi thức dậy tôi cũng không hiểu là có phải " điềm " gì sắp xảy ra không?
Giấc mơ thứ hai: cơ thể tôi vốn đang được Thầy chữa bệnh nên khi giấc mơ này xảy ra, tôi cứ băn khoăn mãi..... Cách đây chưa đến một tuần, trong giấc mơ tôi được gặp các Ngài bề trên, tôi nghe thấy Thầy nói " Thầy và các Ngài sẽ chữa bệnh cho con", có một Ngài bề trên còn nói là rất thương tôi, sẽ cố gắng chữa cho tôi khỏi bệnh. Tôi có gọi điện hỏi Thầy về giấc mơ này, nhưng Th lại bảo là...Th không biết....huhu...
Cơ thể tôi vốn rất " nhạy cảm" nên khi có những giấc mơ " lạ" tôi thường chiêm nghiệm xem nó là gì?, có phải là nó có diễn ra trong giấc mơ không hay chỉ là tôi mơ ngủ???....
Tôi tự hứa với mình cố gắng chăm chỉ luyện tập, biết đâu có ngày nào đó sẽ có câu trả lời cho mình!
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới KIM.H.GIANG
HieuLinh (27-03-2012),Phương Nam (26-03-2012)
-
25-03-2012, 16:09 #6levankhoa Guest
hii....laị nói về giấc mơ em xin chia xẻ chút ít. Hồi còn bé em hay mơ đi đây đi đó, mơ sống sinh hoạt nơi nào đó làm công việc đó.........bẵng đi độ khoảng 7,8 năm gì đó khi em đến những nơi gặp mọi người và làm việc đó em thấy thân quen vô cùng nghĩ việc này mình làm rồi nơi này mình đi rồi , những người này gặp gỡ rồi ( nhớ ra mình đã gặp trong mơ cách đây 7-9 năm rùi.........nhưng càng lớn không mơ vậy nữa.
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới levankhoa
HieuLinh (27-03-2012)
-
10-04-2012, 03:46 #7
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2012
- Bài viết
- 3
- Cảm ơn!
- 8
- Thanked 6 Times in 2 Posts