Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    48
    Cảm ơn!
    687
    Thanked 583 Times in 52 Posts

    Mặc định Tổng kết 2 tháng tập luyện

    Hai tháng, Khai tâm mới khởi đầu
    Vạn sự thế nào biết được đâu?
    Có công mài sắt, niềm tin vững
    Kim thành tất được, ở tiếp sau.

    Từng ngày, Tiệm ngộ chẳng nhận ra
    Vô duyên, Đốn ngộ được đâu mà
    Quẩn quanh đã thấy, ăn ít lại
    Ngủ cũng ít đi, hay quá ta!

    Thói hư, tật xấu dần giảm theo
    Cà phê, bia, rượu bớt rất nhiều
    Chỉ mong giờ rảnh, tập Thanh khí
    Khai hoa, ý thơ cứ tuôn trào.

    Ngồi Thiền giờ đã hết đau chân
    Nhập Bài khí chạy dọc sống lưng
    Bách Hội, Ấn Đường đều tê nhức
    Việc lạ cũng gặp đôi ba lần.

    Tu tập, nay con nguyện chuyên cần
    Chẳng phụ, tình Thầy phổ chúng dân
    Thành một người tốt, Tâm hướng Thiện
    Cầu đủ Duyên - Phúc, Thầy ban ân (thu nhận)

  2. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Lam

    bocautrang (18-10-2011),Hoan (17-10-2011),huongtamlinh (17-10-2011),kimthuan (06-12-2011),lê chí công (21-03-2014),Nganpham (09-03-2013),nguyenthithu (26-09-2014),nhuhainguyen (18-10-2011),tamanh (18-10-2011),thanhphong (10-08-2014),Tieutrucxinh (17-10-2011),TrangNTN (18-10-2011),TruongKhoat (17-10-2011),vfat142 (02-02-2024),ĐINHQUANG HIỆP (18-10-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •