Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Đang ở
    thành phố Hồ Chí Minh
    Bài viết
    18
    Cảm ơn!
    192
    Thanked 123 Times in 16 Posts

    Mặc định Cảm nhận bản thân !

    Cách đây hơn 4 tháng con có xem qua diễn đàn của một người có tên là HoaThienPhuc có viết bài về khí công nội dung vừa hư cấu nhưng lại có tính logic.Vốn thích thú thể loại văn học này cộng thêm sự chân thành và thuyết phục trong từng bài viết của tác giả nên con đã đọc hầu hết các bài viết trong topic ấy và biết được trang tukhicongdentamlinh.com nhưng mãi mà không vào được .Đến một ngày con tìm trên web các nơi dạy khí công(vì thể chất con yếu nên không thể theo học các môn võ thuật khác được).May mắn làm sao có người giới thiệu trang tukhicongdentamlinh.net thấy trang này quen quen nên quyết định vào xem thử.Chi tiết khiến con đến với diễn đàn con không nhớ rõ nhưng đại khái là thế.Cũng văn phong ấy lối viết ấy mang đậm màu sắc tâm linh nhưng trình bày sự việc lại rất khoa học và con tìm hiểu thì biết Thầy Nguyệt Quang Tử với HoaThienPhuc là một.Trân trọng ngưỡng mộ những việc Thầy và các anh chị đã làm con quyết định tham gia diễn đàn.Đến bây giờ con cũng đã tập bài của Thầy được hơn 4 tháng và cũng có cảm nhận riêng.Cũng giống như nhiều anh chị trên diễn đàn con nhận ra mục đích tham gia diễn đàn là để tìm giải đáp cho 4 câu hỏi.Mình là ai? Mình đến từ đâu? Mình cần phải làm gì? và Mình sẽ đi về đâu?.Để đi tìm câu trả lời trên thì không gì khác hơn là tập bài đều đặn.Thời gian đầu con cứ tưởng chỉ việc ngồi thiền để tĩnh tâm kết hợp với các bài luyện của Thầy là được nhưng giờ thì con mới biết mình cần phải thay đổi.Không phải thể hiện sự yêu thương,quan tâm người khác cho giống với khuôn mẫu của một ai đó mà phải thay đổi trong từng suy nghĩ-hành động,cảm nhận thế giới xung quanh bằng trái tim chứ không phải bằng lý trí nghĩa là phải xuất phát từ cái tâm chân thật của mình chứ không phải suy xét thiệt hơn.Trong xã hội phức tạp hiện nay có được cái tâm chân thật đã khó giữ gìn cái tâm ấy mãi thuần khiết như băng tinh thì càng khó nên cần phải sửa sai bản thân sám hối lỗi lầm một lòng hướng thiện.Nếu không thì rất dễ lầm đường lạc lối đi vào con đường sai trái.Vì có ai đó đã nói Phật với ma là một,không phải hai.ma giác ngộ thành Phật ,mê hoặc rồi phật biến thành ma.Từ đầu con có thắc mắc là tại sao mọi người có khả năng phi thường(so với thế giới thì mọi người đã đi trước thời đại rồi) mà sao ít người biết đến thế sao không pr để người khác biết về mình để khỏi hiểu lầm cũng như phổ biến rộng rãi hơn bộ môn khí công tâm linh của mình?Con so sánh thế này hơi khập khiễng nhưng ai hiểu thế nào thì hiểu.Con Đại Bàng bay khắp bầu trời nhưng có mấy ai nghe thấy tiếng kêu của nó.Con ếch dưới đáy giếng thì chỉ thấy cái vòm trời bằng miệng giếng nhưng khi nó kêu ộp oạp thì ai cũng nghe.
    Chào thân ái và quyết thắng
    Lần sửa cuối bởi kimthuan, ngày 06-04-2012 lúc 15:34.

  2. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kimthuan

    Dieu Minh (06-04-2012),hiepqf3 (06-04-2012),Hua Toan (10-01-2013),huongtamlinh (06-04-2012),PhongThuyGia (06-04-2012),Phương Nam (06-04-2012),tamanh (07-04-2012),thanhphong (11-07-2014),TrangNTN (06-04-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •