Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định Một trường hợp người bệnh bị phù toàn thân

    Vừa qua ĐQH gặp một trường hợp người bệnh bị phù toàn thân xin được chia sẻ:
    Thực ra người bệnh là Bác gái ruột của ĐQH năm nay bác đã 84 tuổi. Trước khi Người bệnh xuống Hà nội chữa bệnh thì ở Bệnh viện tại T.P Thái Nguyên người ta khám bảo là bị suy tim. Lúc đầu nó phù còn nhẹ, người ta cho uống thuốc trợ tim, thuốc huyết áp, thuốc lợi tiểu. Sau đó cũng không thấy giảm Gia đình lại lấy thêm thuốc đông y cho uống. Nhưng hiện tượng phù vẫn không giảm mà còn có hiện tượng phù cứng. Khi gia đình đưa Bác gái xuống Hà nội chữa trị thì ĐQH mới được biết hôm đó vào thứ 5 ngày 15/03. Lúc đầu ĐQH cũng hơi lo vì đã từng chứng kiến một bệnh nhân cách đây 2 năm bị phù cứng không tìm được nguyên nhân đã được bệnh viện tuyến Trung ương trả về ít lâu sau thì mất.
    Khi ra thăm Bác gái tại bệnh viện hôm đó vào ngày 16/03 thì thấy toàn thân phù ứ nước đặc biệt là 2 đầu gối thì lại rất cứng mà lại phình rất to. ĐQH ngồi hỏi thăm bệnh tình xem kết quả khám nghiệm thế nào. Nhưng lúc đó kết quả khám cũng chưa có, mà chỉ có được thông tin từ kết quả khám ở tuyến tỉnh là suy tim, Thận không có vấn đề gì, Phổi thì bị chèn ép một cái gì đó do một lần gần đây bác bị tai nạn. Đồng thời Bác sĩ dưới này cũng đang phỏng đoán là tim đang có vấn đề. Họ cũng chỉ cho uống thuốc trợ tim, thuốc hạ huyết áp, thuốc kháng sinh. ĐQH cảm nhận thấy đây là ca bênh nặng rồi cũng rất lo vì một phần bác gái đã già rồi mà lại bị phù toàn thân nữa, một phần cơ thể mình vẫn còn chưa ổn định do bệnh nghiệp kiếp. Ngồi một lúc ĐQH tiến hành chữa cho Bác gái mong giúp đỡ cho bác giảm đỡ một phần nào đó.
    ĐQH tâm niệm:
    - Mời LBHV xuất hiện xin Thầy NQT, xin HTDS, xin các vị thần y, xin TT hướng dẫn học trò ĐQH chữa bệnh cho Bác gái con.
    - Xin khai mở Huyệt đạo…, khai thông toàn bộ hệ thống Kinh mạch, Lạc mạch, Huyết mạch, Thần kinh, hệ thống đường dẫn các chất dịch trên khắp cơ thể. Khai mở hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của toàn bộ hệ thống Luân xa của cơ thể… Khai thông trục Sinh lực, hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của trục Sinh lực… Khai thông toàn bộ hệ thống đường ống dẫn năng lượng từ trục Sinh lực đi tới tất cả các bộ phận khác trong cơ thể.
    - Phát năng lượng vào vùng bệnh, phá vỡ kết cấu vùng bệnh – phá vỡ kết cấu vùng bệnh.
    - Đẩy độc khí, bệnh khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi vùng bệnh, dồn mạnh lên Bách hội, dồn mạnh ra hai tay, dồn mạnh xuống hai chân thoát ra khỏi cơ thể, thoát hết ra khỏi cơ thể.
    - Xin Phác đồ điều trị xuất hiện. Xin đưa khí thuốc vào vùng bệnh theo yêu cầu “bệnh nào thuốc ấy”.
    - Xin NLT thanh khí cho ngũ tạng
    - Xin thuốc TS.HTĐ đưa khí thuốc vào Tạng Tâm.
    - Trên cơ thể Người bệnh vùng bệnh nào cần phải phẫu thuật xin HTDS, xin các vị thần y giúp con phẫu thuật cho Người bệnh, Đồng thời sử dụng liệu pháp thay thế tế bào, liệu pháp zen cho Người bệnh.
    ĐQH thực hiện trong vòng 20 phút thì dừng lại. Sau 24 giờ gặp lại Người bệnh thì thật bất ngờ phần phù nề ở chân đã giảm rất nhanh chóng 2 đầu gối đã xẹp xuống chỉ còn hơi nặng ở phần bắp đùi.
    Đến hôm thứ 2 – 19/03 sau khi đưa Bác gái đi chiếu chụp xong trong lúc về phòng bệnh chờ kết quả ĐQH lại tâm niệm chữa cho Bác gái 1 lần nữa. Do đã có thông tin là Bác gái bị suy tim, hở van tim nên lần này ĐQH xin HTDS và các vị thần y giúp con phẫu thuật tạng tâm cho Người bệnh. ĐQH tâm niệm: Xin nhấc phần linh tạng Tâm ra ngoài dùng NTL làm sạch --> Sau đó cho vào NTH của TTLQ để đẩy hết bệnh khí tạng Tâm ra ngoài --> Sau đó xin lắp trở lại một cách tốt nhất phù hợp nhất, Đồng thời xin bơm đủ lượng huyết dịch kèm theo. ĐQH thực hiện trong vòng 20 phút thì dừng lại.
    Đến 20/03 thì Bác gái của ĐQH ra viện vì phần phù nề đã giảm rõ dệt, Bác sĩ ở bệnh viện có nói: Phần phù nề nó đã giảm rồi, nhưng phần gốc là Suy tim, hở van tim thì phải tiến hành phẫu thuật, nhưng người bệnh già rồi làm sao mà tiến hành phẫu thuật tim được. Vì vậy mà người ta cũng chỉ kê đơn thuốc để uống trong đó là thuốc trợ tim, thuốc huyết áp, thuốc kháng sinh chống phù nề mà thôi.
    Qua 3 lần tiếp xúc với người bệnh thì ĐQH đã có được một cảm giác đầu tiên mà từ trước đến giờ mình chưa thấy. Đó là nhận biết được phản ứng vùng bênh của người bệnh trên cơ thể của mình. Vùng tâm của ĐQH cứ thấy tức tức rõ dệt và khó chịu. Có cảm nhận đó khi ra thăm Người bệnh lần thứ 2 nhưng hôm đó không tiến hành chữa. Có cảm nhận tiếp trong lần ra thăm thứ 3 trong lúc đưa Người bệnh đi chụp X quang.
    Qua hỏi thăm đến nay 03/04 Bác gái của ĐQH đã hồi phục được sức khỏe đi lại bình thường. Cuối cùng Con ĐQH không biết nói gì hơn. Con xin tạ ơn đến Thầy NQT và các vị bề trên đã trợ giúp cho con chữa bệnh cho Bác gái con trong thời gian qua.

  2. 15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    ducdokieu (06-04-2012),HoaXuan (05-04-2012),Lobbyvietnam (04-04-2012),longtadinh (04-09-2014),nganuoc (05-04-2012),nhuhainguyen (05-04-2012),PhongThuyGia (05-04-2012),tam_thuc (11-01-2014),Tieutrucxinh (04-04-2012),TuMinh (03-12-2016),Đại Minh (04-06-2014),Đức Tin (29-02-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •