Kết quả 1 đến 10 của 10
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    10
    Cảm ơn!
    1
    Thanked 77 Times in 9 Posts

    Mặc định Đề tài hay về một nhân vật đang tạo scandal. Cả nhà vào thảo luận xem nhé

    Một người tự xưng là chuyên gia tâm linh đã tuyên bố một việc kinh khủng mà ông ta tin ông ta có thể làm được :
    Làm cho trời không mưa trong 7 ngày Đại lễ
    Khùng hay thần ?
    Có hay không một trò lố này được diễn công khai trên mọi phương tiện thông tin đại chúng
    Chúng ta hãy cùng đánh giá
    Link liên kết
    Ai là dị nhân và tuyên bố lạ đời
    Nguyễn Vũ Tuấn Anh là ai
    Lấy chuyên gia khí tượng để kiểm định tuyên bố tâm linh
    Lần sửa cuối bởi Hoctro, ngày 07-09-2010 lúc 16:44.

  2. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoctro

    thanhphong (20-06-2015)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    43
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 40 Times in 24 Posts

    Mặc định

    Cái dụ này có lẻ nhờ thầy giải thích thôi, hoặc chờ thời gian trả lời thôi.

  4. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thocaixinhgai

    thanhphong (20-06-2015)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định

    Một chủ để mình rất quan tâm! Cám ơn bạn HocTro!
    Theo mình:
    Về việc vận công thay đổi thời tiết thì đương đại ở Trung Quốc có sư phụ Vương Lực đã rất nhiều lần vận công làm tan mây vào nhiều dịp trung thu. Cũng có nhiều cá nhân khác vận công làm trời không mưa đã được ghi lại với sự chứng kiến của nhiều người. Do đó việc dùng ý thức hay công lực của một cá nhân để làm thay đổi khí hậu không còn là chuyện lạ và thực tế có thể làm được. Do vậy như thầy Tuấn Anh (nhân vật trong các bài viết) có thể làm trời không mưa trong đại lễ 1000 năm Thăng Long là có cơ sở. Tuy nhiên chưa mục sở thị thầy nên không rõ công lực thầy đến đâu!
    Cũng có thể thầy Tuấn Anh rất giỏi trong việc bói quẻ theo Chu Dịch ( điều này có thể khẳng định một cách tương đối vì thầy Tuấn Anh cũng đã viết rất nhiều đầu sách về Lý học phương Đông). Những người từng nghiên cứu Chu Dịch ứng dụng thì hiểu rất rõ việc gieo quẻ và dự đoán quẻ theo 6 hào để dự đoán thời tiết không phải là việc khó. Do vậy việc thầy Tuấn Anh có "mạnh mồm" cho rằng có thể làm trời không mưa trong vòng bảy ngày đại lễ là có sơ sở và có thể làm được.
    Nói tóm lại thầy Tuấn Anh công bố có thể làm trời dừng mưa trong đại lễ dựa trên hai cơ sở là: Thầy rất giỏi về dự đoán học, hai là thầy có công lực rất mạnh. Nói tóm lại nên tôn trọng các cao nhân. Dù đúng dù sai họ cũng đã không còn là người bình thường nữa(phi thường).
    Chúng ta chờ xem Hà Nội vào dịp đại lễ có mưa không nhé. Bác nào bắt xanh đỏ với em nào! Ra kèo đi
    Lần sửa cuối bởi PhongThuyGia, ngày 08-09-2010 lúc 11:56.
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  6. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    Nganpham (18-03-2016),thanhphong (20-06-2015)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    151
    Cảm ơn!
    77
    Thanked 1,170 Times in 136 Posts

    Mặc định

    Mình thì nghĩ bác Tuấn Anh làm hành động này để cho dân đỡ phải chi tiền to (1 tỉ USD) cho việc bắn mưa và cũng đỡ cho các bác bụng béo ở trên chấm mút thôi.
    Nếu mà chấp nhận làm ông khùng hoặc cả là mất danh tiếng để đất nước tiết kiệm được 20.000 tỷ thì mình nghĩ nhiều người muốn đó.

  8. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đỗ Tương

    thanhphong (20-06-2015)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    11
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 11 Times in 8 Posts

    Mặc định

    mình cũng nghĩ bác Thiên sứ gieo quẻ , thấy bác gieo quẻ rất hay

    Vào chùa hỏi đâu cõi thật,
    Cách chi dọn dẹp lòng mình ?
    Mới hay người ngồi lễ Phật,
    Cũng thầm giấu lệ trong kinh.

  10. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phanmei

    thanhphong (20-06-2015)

  11. #6
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    3
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Mặc định

    Hôm nay trên vnnet rõ ràng ông Tuấn Anh nói rằng chỉ có thể ngăn mưa mà không gọi được mưa. Nói thật ra ông này chỉ dự đoán được là trời không mưa thôi chứ không thể ngăn mưa được. thứ nhất ổng không phải khí công sư gì(trông người thì biết), thứ hai là không gọi được mưa thì ngăn cái gì. rót nước vào ly nước đầy mà còn không ngăn nổi.
    Tóm lại ông này nói qúa sự thật, muốn quảng cáo, nói úp úp mở mở. đáng ra phải nói thẳng là tôi dự đoán 7 ngày đại lễ không mưa(chắc là dự đoán bằng lạcviệt độn toán) thì nghe được, đằng này dám nói là ngăn được mưa làm dư luận xôn xao hết cả lên. Tất nhiên không thể phủ nhận các cao nhân khác có thể ngăn được nhưng họ không xuất hiện. còn ở đây ông tuấn anh không phải là một trong các cao nhân đó

  12. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamsu

    thanhphong (20-06-2015)

  13. #7
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    32
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 110 Times in 21 Posts

    Mặc định

    Có thể nói, tôi là người chả biết gì. Song giả sử 7 ngày không mưa là sự thật thì có lẽ, ông thầy Tuấn Anh dùng thiên nhãn của mình để đọc thông tin trong không gian. Bởi lẽ, nắng mưa là việc của trời. Không ai dám vi phạm đâu!
    Nhân đây, tôi xin phép được liên hệ với chuyện Khổng Minh nhà Hán có khả năng cầu gió Đông chủ yếu là do thiên nhãn đọc thông tin trong không gian chứ không phải là quẻ hay là phép cầu gió gì cả.

  14. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    10
    Cảm ơn!
    1
    Thanked 77 Times in 9 Posts

    Mặc định Chém gió ?

    Mình đã theo dõi cách trả lời của ông này. và nhận thấy như sau
    - Sao không nói là bằng 1 vài phương pháp, tôi biết 7 ngày ko mưa ? Mà cứ phải dùng những từ hoành tráng => chém gió
    - Nếu sai thì lại bảo là do xác suất. Làm thế thì là Gia cát dự hết à
    - tất cả cứ mớ mồm ra là tôi biết tiên tri. Tiên tri như thế nào ?
    Vậy nên rõ ràng, báo đài nhà mình đang dính vào một vụ hớ , bởi nhân vật chính toàn nói nước đôi.
    Mình chỉ khâm phục nếu ông ta dám nói : bằng quẻ kinh dịch tôi biết 7 ngày đó không mưa, bằng kinh nghiệm những lần đúng, tôi dám khẳng định chắc chắn không mưa.

  15. #9
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    3
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Hoctro Xem bài viết
    - tất cả cứ mớ mồm ra là tôi biết tiên tri. Tiên tri như thế nào ?
    Vậy nên rõ ràng, báo đài nhà mình đang dính vào một vụ hớ , bởi nhân vật chính toàn nói nước đôi.
    Mình chỉ khâm phục nếu ông ta dám nói : bằng quẻ kinh dịch tôi biết 7 ngày đó không mưa, bằng kinh nghiệm những lần đúng, tôi dám khẳng định chắc chắn không mưa.
    Chuẩn. từ "tiên tri" chỉ dùng cho những nhà tiên tri nổi tiếng như trạng trình, hoặc bà van ga...chứ ông tưấn anh chỉ có thể dùng từ "dự đoán" thôi, mấy quẻ đó ổng còn không dám khẳng định đúng thì làm sao mà dám chắc chắn, mà đã không chắc thì dùng từ tiên tri nghe nó hài quá.
    Bản thân thầy nguỵetquangtu có thể ngăn được mà thầy cũng đâu cần đao to búa lớn như thế. đọc bài thấy thầy đã gặp được ngộ không, bát giới, diêm vương... thì việc gặp ngao quảng ở đông hải xin ổng đừng làm mưa vào ngày đó là có thể được nếu không phạm luật trời mà.

  16. #10
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Đang ở
    Ở nơi xa lắc, mãi tận Hà nội.
    Bài viết
    9
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 18 Times in 8 Posts

    Mặc định

    He! He! Khổng minh Gia cát cầu gió Đông ở trận Xích bích là do dự đoán khí tượng theo tiết khí chứ có dùng ... gì đâu! Vì lý do đó mà ông ấy nấn ná lập đàn này nọ kéo giãn thời gian tới sát ngày có hiện tượng gió ngược mùa mới mò ra cầu gió rồi ... chuồn!
    Quyền thế xênh xang - Quyền thế hại.
    Tiếng tăm lừng lẫy - Tiếng tăm trù.
    Bao phen tranh đấu - Bao phen dại.
    Mỗi trận hơn thua - Một đận ngu.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •