Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
23-09-2012, 12:32 #2
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2012
- Bài viết
- 126
- Cảm ơn!
- 1,228
- Thanked 2,436 Times in 124 Posts
Vậy là đã hơn 7 tháng từ ngày tôi bắt đầu gắn bó với KCTL. Thời gian 7 tháng không phải là dài, song cũng giúp tôi có được một niềm tin vững chắc về Thầy và KCTL.
Có thể nói NIỀM TIN là điều vô cùng quan trọng đối với một người đang đi những bước đầu tiên trên con đường tu luyện như tôi. Đó có thể là một vài mẩu chuyện nhỏ được mọi người kể lại, những lần được chứng kiến Thầy làm việc, ... Trong số rất nhiều điều tuyệt vời đó, hôm nay tôi xin được chia sẻ những cảm nhận mà mình nhận được khi đến nhà Thầy.
Cách đây hơn 3 tháng, có một lần tôi bị mất ngủ hoàn toàn cả một đêm vì phía sau đầu bị tê nhức rất nặng. Thấy tình hình như vậy, tôi bèn đến xin Thầy xem căn nguyên của bệnh. Hôm ấy tại nhà Thầy, em Thuấn đã kiểm tra và tìm được nguồn gốc của bệnh là do có rất nhiều khí độc tập trung ở các khớp xương, đăc biệt là xương cột sống. Đồng thời khí độc đang chạy lên vùng phía sau đầu, tập trung ở huyệt Ngọc Chẩm mà chưa thoát ra được, gây nên hiện tượng tê nhức, mất ngủ.
Trước tình hình đó, Thầy liền bảo tôi ngồi thiền, rồi Thầy đã trực tiếp dùng HTĐP hút chất độc sang tay Thầy. Ban đầu, độc có vẻ khá "lì", cho tới khi Thầy hô linh khí từ bên ngoài xoáy vào cơ thể, đẩy khí độc ra ngoài. Khi đó tôi cảm thấy những xoáy thanh khí dồn vào lòng bàn tay, và dần dần thứ khí độc nằng nặng, sền sệt thoát ra khỏi Ngọc Chẩm.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, như thể được hồi sinh vậy. Đồng thời tôi hết sức kính phục Thầy đã không ngại ngần hút độc sang người Thầy để chữa bệnh cho tôi.
Sau đó ít lâu, tôi tốt nghiệp Đại Học và bắt đầu đi làm. Việc bắt nhịp được với môi trường công việc khi vừa rời ghế giảng đường khá vất vả, trong người tôi thường bị mệt mỏi, thỉnh thoảng cảm giác như có một thứ khí nặng, trì trệ trong khắp cơ thể.
Tình hình tiếp diễn trong 2 tháng, cho tới tuần trước, hôm tôi đến thăm nhà Thầy. Thật kì diệu khi tôi chỉ ngồi nói chuyện với Thầy một lúc đã thấy cơ thể nhẹ bẫng. Tôi cảm nhận thấy từ Thầy luôn phát ra rất nhiều năng lượng rất mạnh. Những "ì ạch khí", "trì trệ khí" tích tụ trong người tôi bấy lâu như thể bị thổi bay ra phía sau. Bất giác, tôi tự động bắt quyết, ngồi thẳng lưng thì thấy cơ thể tự xoay theo chiều kim đồng hồ, rồi lại xoay ngược lại, đầu óc lâng lâng, toàn thân nhẹ nhõm.
Lúc đó tôi nhớ lại một lần Thầy từng dạy: chữa bệnh băng năng lượng là đỉnh cao của dùng khí công chữa bệnh. Bởi năng lượng phát ra từ người Thầy có mang thông tin chữa bệnh.
Từ đó đên nay, tôi cảm thấy khỏe khoắn, làm việc nhanh nhẹn và hiệu quả hơn hẳn.
Thưa Thầy, con xin cảm ơn Thầy đã giúp đỡ con rất nhiều, cho con thấy một con đường CHÍNH ĐẠO rộng lớn phía trước ạ.
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ThanhTrung90
heculer (24-09-2012),HoaXuan (25-09-2012),Hua Toan (24-09-2012),khicongtl (26-09-2012),kiencuong304 (24-09-2012),lê chí công (17-06-2014),Mộc Lan (26-09-2012),Nganpham (03-03-2013),nghiad99 (15-11-2012),Phương Nam (23-09-2012),tamminh (24-09-2012),thanhphong (13-08-2014),THANHTINH (25-09-2012),Tieutrucxinh (24-09-2012),TrangNTN (26-09-2012),tranthanhlong181982 (24-09-2012),TuTam (24-09-2012),Vidieu (27-09-2012),Vượng Kim Ngưu (24-09-2012),ĐINHQUANG HIỆP (24-09-2012)