Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
08-04-2012, 20:59 #1Y Xuan Guest
Bình Định ký sự: THĂM BẢO TÀNG HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG
Vào buổi sáng tinh sương, theo kế hoạch chúng tôi cùng Thầy trở về quê cũ Tây Sơn – Bình Định, về thăm bảo tàng vua Quang Trung và Điện thờ Tây Sơn tam kiệt. Mới hơn 8 giờ sáng chúng tôi đã đổ đèo An Khê về đến thị trấn Tây Sơn. Đến với quê hương "đất võ, trời văn", địa linh nhân kiệt với Nhạc võ Tây Sơn, một di sản văn hóa độc đáo với nhiều tuyệt kỹ vang bóng một thời. Đến với những câu ca dao ngọt ngào mang đậm chất thượng võ của con người nơi đây, nhưng cũng không kém phần lãng mạn:
Ai về Bình Định mà coi
Con gái Bình Định bỏ roi đi quyền.
*****
Cầu đôi đứng cạnh tháp đôi
Vật vô tri cũng thế huống chi tôi với nàng.
Thầy trò chúng tôi bước đi chậm rãi để cảm nhận linh khí núi sông của vùng đất sinh ra người anh hùng áo vải Tây Sơn. Đến trước tượng đài Hoàng Đế Quang Trung mọi người dừng bước làm lễ. Vào đến nhà bảo tàng, chúng tôi như được hòa mình trong không gian lịch sử của nhà Tây Sơn để lắng nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu từng kỷ vật được trưng bày ở bảo tàng, mà mỗi kỷ vật đều chứa đựng bao điều bí ẩn, thiêng liêng của lịch sử. Các phòng trưng bày được sắp xếp theo chủ đề, theo thời gian và không gian với nhiều hiện vật, tài liệu quý giá minh chứng rằng Vương triều Tây Sơn của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ là một trong những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam thế kỷ XVIII. Chúng tôi được nghe, được tận mắt ngắm nhìn những báu vật như: Ấn tín, sắc phong, gia phả của nhiều văn thần, võ tướng, súng thần công, sa bàn của trận đánh Rạch Gầm –Xoài Mút, tấm bia mộ Tổ của dòng họ Tây Sơn....Để cùng nhau ôn lại truyền thống hiển hách của phong trào nông dân Tây Sơn.
Thầy NNTT và các học trò trong bảo tàng vủa Quang Trung
Tất cả những bảo vật đó cũng với những chiến công hiển hách, thần kỳ đã làm nên một bảo tàng lịch sử, niềm tự hào dân tộc!
Sau khi thăm bảo tàng, Thầy đưa chúng tôi đến Điện thờ Tây Sơn tam kiệt, đốt nén hương thơm, tưởng nhớ công lao to lớn của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ cùng các quan văn võ trong triều. Điện thờ Tây Sơn tuy nhỏ nhưng trang nghiêm được xây dựng trên chính nền của ngôi nhà thuở sinh thời của ba anh hùng áo vải. Chính điện là tượng thờ Tây Sơn tam kiệt. Hai bên tả hữu là tượng thờ của 6 văn thần, võ tướng có công lớn với vương triều Tây Sơn, theo đúng "tả văn, hữu võ". Ba bàn thờ bên phải thờ: Thái phó Trần Quang Diệu, Đô đốc Bùi Thị Xuân và Đại tư đồ Võ Văn Dũng. Ba bàn thờ bên trái thờ: Binh bộ thượng thư Ngô Thì Nhậm, Trung thư lệnh Trần Văn Kỷ và Đại tư mã Ngô Văn Sở.
Người trông Điện cũng ngẩn ngơ đứng nhìn Thầy trò chúng tôi làm lễ, vì có lẽ chưa có một đoàn du khách nào đến Điện thờ hành lễ trang nghiêm như vậy. Ông tròn xoe mắt đứng nhìn Thầy giới thiệu về thân thế và sự nghiệp từng người được thờ trong Điện cho chúng tôi nghe.
Khi đến gần ban thờ của Thái phó Trần Quang Diệu và Đô đốc Bùi Thị Xuân chúng tôi thấy sắc mặt của Thầy khác hẳn bình thường.
Liệu có ai tin được rằng:
Trần Quang Diệu ở kiếp này đang thắp hương cho Trần Quang Diệu ở kiếp trước ?
Liệu có ai tin được rằng:
Trần Quang Diệu ở kiếp này đang thắp hương cho Đô đốc Bùi Thị Xuân - người vợ của mình.
Vì lý do tín ngưỡng du khách không được chụp ảnh tại Điện thờ, riêng Thầy trò chúng tôi lại được chụp ảnh kỷ niệm tại đây. Lúc đầu, chúng tôi chỉ chụp ảnh Thầy, trước khi rời điện Thầy nói “Ai chụp ảnh thì tranh thủ chụp đi” thế là tất cả chúng tôi nhanh tay lia máy ảnh như những phóng viên ảnh chuyên nghiệp ghi lại những khoảng khắc tuyệt vời của chuyến đi. Thật kỳ diệu!
Thầy bên ban thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng, tại đây Thầy đã đọc cho chúng tôi nghe bài thơ ca ngợi Hoàng đế Quang Trung của ông
Năm năm dựng nghiệp tự thân rồng
Thời trước thời sau khó sánh cùng
Trời để vua ta thêm chục tuổi
Anh hùng Đường – Tống hết khoe hùng.
Di tích Giếng nước của gia đình thân sinh Tây Sơn tam kiệt
Chúng tôi lại theo Thầy ra giếng nước mà theo người dân nơi đây nói: Trong mùa khô, dù nắng nóng đến đâu dù sông Kôn không có nước, nhưng nước trong giếng không bao giờ cạn.
Thầy trò thưởng thức những giọt nước mát lành được múc lên từ Giếng
Rủ nhau uống nước giếng đào
Uống vào mát mẻ tan bao ưu phiền
Nước này nước của nghĩa tình
Uống vào, nhớ mãi lần mình về quê
Chuyến đi về Bình Định, thăm bảo tàng vua Quang Trung đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc, được hiểu biết thêm về lịch sử dân tộc, về vương triều Tây Sơn; được học những bài học sâu sắc, giản dị ngay từ cuộc sống này để thêm lòng tin trên con đường tu luyện.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi Y Xuan, ngày 09-04-2012 lúc 09:47.
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
Hoan (09-04-2012),Hoasentrang (09-04-2012),KIM.H.GIANG (09-04-2012),lê chí công (19-04-2014),Liên Như (31-05-2016),Lobbyvietnam (08-04-2012),Mộc Lan (12-04-2012),nguoimuonhochoi (08-04-2012),nhuhainguyen (09-04-2012),Phương Nam (08-04-2012),SONGHONG (09-04-2012),thanhphong (10-11-2015),Thuanhoang (09-04-2012),tranhung266 (22-07-2012),turaunt (09-04-2012),Đại Minh (28-04-2015),ĐINHQUANG HIỆP (09-04-2012)