Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Tuệ Tâm Thiên Đức Chỉ

    Con chào Thầy ạ! Con xin kể với Thầy về một số trường hợp con chữa bệnh gần đây. Có một vài chi tiết xảy ra khá hợp lý nhưng cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên.

    Từ trước con cũng muốn làm cách nào đó mà chữa bệnh cho mọi người một cách hiệu quả: như con muốn chữa cho ai thì con làm mà không cần họ phải biết nhiều về mình, không cần phải giới thiệu là mình chữa bằng khí công, không cần mình phải thao tác tay, vì nếu thao tác tay, hay lẩm nhẩm đọc mật lệnh nhìn rất kỳ mà lại hay phải giải thích cho người ta biết là mình đang làm gì, đồng thời nếu có những người cần chữa gấp mà họ không quen với mình mà mình có khả năng giúp được thì có thể làm ngay mà không cần phải giới thiệu hay thao tác gì cả thì sẽ rất tiện. Con đọc trong cuốn “Hoa hạ thần công” thì thấy sư phụ Nghiêm Tân rất nhiều lần chữa bệnh mà chỉ cần hỏi tình hình bệnh tật của bệnh nhân xong là khỏi. Con nghĩ biết đâu mình cũng có thể bắt chước thử xem sao.

    Lần đầu là con thử dùng ý niệm chữa cho cô em gái bị đau bụng (con đã viết bài chia sẻ trên diễn đàn), lần đó thì con cho em uống một cốc nước, rồi con ngồi với ý niệm là chữa bệnh và kiểm tra phản ứng của cơ thể người bệnh. Một lúc sau con thấy có phản ứng lên phần bụng của mình nên con đoán rất có thể quá trình chữa bệnh có tác dụng. Sau lần này con nghĩ liệu có thể lặp lại cho các trường hợp khác hay không?

    Sau đó vài ngày, con “bị” mẹ con giới thiệu cho ca bệnh của cô (ruột) con, cô bị mất ngủ khoảng 2, 3 tháng gì đó, đã uống thuốc tây nhiều đợt mà bệnh vẫn vậy, thường xuyên (liên tục) mất ngủ vào buổi đêm, hoặc là không ngủ được hoặc là đang ngủ thì tỉnh và rất khó ngủ tiếp. Hôm đó nhà con tổ chức mấy anh em họ hàng ăn uống, cô con cũng tham dự, chắc là do mẹ con và bà con quảng cáo về khả năng chữa bệnh của con nhiều nên vào lúc ăn cơm cô có nhờ thẳng con và bảo là cháu “truyền điện” chữa bệnh cho cô (chắc cô con cũng nghe nói về chữa bệnh theo kiểu nhân điện). Lúc đó con chỉ có ý niệm chữa bệnh, con ngồi ăn cùng mâm và hỏi han tình trạng bệnh của cô, vì ăn uống rất ồn ào con cũng định có vài thao tác chữa bệnh nhưng không thực hiện được. Con cũng tưởng là phải thao tác thì mới có thể chữa bệnh hiệu quả được…Mọi việc tưởng là không có gì, thì đột nhiên sang đêm ngày thứ 2 (hôm ăn uống là chủ nhật) con bị mất ngủ, rồi cứ thế ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, đang ngủ thì con lại thức tầm khoảng 3,4 giờ sáng mà ngủ lại rất khó. Trong những ngày đó con phán đoán là có thể là mình tập khí công có hiệu ứng này và một thời gian nữa sẽ hết, đồng thời con cũng hình thành hướng phán đoán là rất có thể bị phản ứng từ cuộc nói chuyện về chữa bệnh mất ngủ cho cô. Con đêm nào cũng bị mất ngủ như vậy, trong lòng cũng ấm ức, vì đang yên đang lành lại xuất hiện hiện tượng khó chịu này. Đêm ngày thứ 5 con nằm nghĩ, nếu là phản ứng bệnh tật thì có rất có thể khi được người bệnh phản hồi lại thông tin thì triệu chứng bệnh sẽ hết ( vì con nhớ sư phụ Nghiêm Tân cũng nhiều lần bị phản ứng lại thông tin tình trạng của người bệnh, có lần sư phụ phải ngủ trên cành cây thông vì lưng đau quá. Sau đó ngài giải quyết bằng các tìm thông tin phản hổi từ người bệnh để cân bằng lại. Con nằm nghĩ vậy và dự tính ngày mai sẽ gọi điện hỏi thăm tình trạng bệnh của cô. Khá bất ngờ là sáng ngày hôm cô con xuống nhà con từ sáng sớm (đón bà con lên trông nhà) và do vậy con không cần gọi điện mà hỏi trực tiếp tình trạng bệnh của cô và bất ngờ hơn là từ đầu tuần tức là thứ 2 sau buổi ăn uống ở nhà con thì cô không còn bị mất ngủ nữa. Mặc dù mọi chuyện diễn ra khá logic nhưng con cũng chưa dám khẳng định là mình đã chữa ca đó (vì thực tế là con chỉ hỏi thăm bệnh và ậm ừ nhận lời chữa cho cô nhưng chưa có thao tác gì cụ thể).

    Khoảng một vài tuần sau ( chủ nhật 2 tuần trước?) hôm đó cũng có buổi học tại nhà thầy, con nhắn tin cho chị Tú xin nghỉ đi ăn cỗ cưới ở quê. Bác ruột con từ Vĩnh Yên cũng về ăn cỗ và ngủ lại nhà con, buổi tối con đang ngồi thu năng lượng, thì mẹ con vào phòng bảo có ca bệnh của bác và muốn nhờ con chữa, con mới nghe thì liền từ chối, nhưng nghĩ lại con nhận lời sang chữa, và con cũng muốn thử là chỉ dùng ý niệm chữa có hiệu quả thật không. Con không nói là con có khả năng chữa bệnh bằng khí công, con chỉ ngầm tâm niệm là chữa bệnh cho bác. Con ngồi nói chuyện hỏi thăm tình hình bệnh của bác, một cách chi tiết cụ thể các triệu chứng vì con muốn kiểm nghiệm trước và sau khi chữa phải có sự khác biệt rõ ràng thì mới thuyết phục (được người bệnh và chính bản thân con về hiệu quả của ca chữa), bác nói là bác bị đau mỏi vai gáy khoảng 3, 4 tháng gì đó, hiện giờ cổ rất mỏi, và bị đau lan xuống phần cánh tay. Con ngồi nói chuyện hỏi han bác vài chuyện linh tinh và ý niệm chữa bệnh, khoảng 15 phút sau con hỏi lại bác xem tình trạng cổ và cánh tay thế nào. Bác bảo là tay hết đau còn phần cổ thì thấy tê. Con thầm nghĩ như vậy là có hiệu quả. Sau đó con về phòng và ngồi thiền, con nghĩ về vấn đề chữa bệnh này và 1 câu hỏi được đặt ra là: những ca bệnh nào thì có thể chữa mà không cần thao tác, và ca bệnh nào vẫn phải đặt tay và phát thực khí vào cho người bệnh? Con vẫn chưa có câu trả lời cụ thể nhưng tự thuyết phục mình là vẫn có lúc phải đặt thẳng tay lên người bệnh nhân thì mới chữa hiệu quả được. Sáng hôm sau trên ý tưởng đó con thực hiện thêm thao tác là đặt tay phát năng lượng vào vùng vai gáy cho bác, bác có cảm nhận rất tốt và bảo là tê như có dòng điện chạy. Khoảng 5, 6 ngày sau con đang đi xe máy thì tự nhiên phần vai đau ê ẩm và trùng khớp với vị trí đau của bác, con nghĩ ngay đến phản ứng thông tin của bệnh. Con đoán bệnh của bác có thể đã khỏi hẳn, con gọi điện kiểm tra thì được bác phản hồi lại bệnh đã khỏi được 80%. Sau ca này thì dần thuyết phục con hơn về có khả năng chữa bệnh bằng ý niệm, con chỉ có duy nhất một ý niệm là muốn chữa bệnh cho người bệnh mà không có định hướng cụ thể gì về các thao tác thực hiện.

    Khoảng vài ngày sau khi chữa bệnh cho bác con, con cảm giác những mình hơi mệt và có ý định nếu gặp người bệnh sẽ nghỉ không nhận chữa. Nhưng một hôm con ngồi chơi ở một văn phòng, gặp một bạn nhăn nhó đau chân không đứng dậy được đang có ý định phải nhờ người dìu đưa về nhà, con thấy thương thương nên liền có ý niệm sẽ chữa cho bạn, con hỏi han vì sao bị đau (do ngã trượt chân cầu thang), một lúc sau con hỏi lại xem bạn thấy thế nào còn đau không? Bạn không nói gì và cố gắng đứng dậy để đi về vì cũng đã hết giờ làm. Con cũng không khẳng định được rõ hiệu quả của trường hợp này nhưng lúc con ý niệm chữa con cảm thấy người mình rất mệt và khó chịu. Ngay sau đó con có dùng năng lượng phát vào những tấm danh thiếp của một người bạn vì con nghĩ là như vậy thì những tấm danh thiếp có thể sẽ sáng hơn và khi đưa cho mọi người nó sẽ trở thành kiều như những lá bùa mang năng lượng tốt cho họ. Ngay sau khi phát xong con đã biết là có gì đó không ổn trong người mình, người như muốn ngất, con phải ngồi vào ghế cho vững. con nghĩ có thể do năng lượng bị hao hụt quá nhiều, người con rất khó chịu. Hôm đó đi xe buýt về con đã có cảm giác nôn nao của say xe, tối về thì con mệt. Con bị ốm mất hai ngày, đây là lần thứ 2 con có cảm giác mệt như vậy. Cũng may con còn đủ tỉnh để gọi tên của tất cả những vị trong không gian về cứu con không con chết mất. Giờ thì cơ thể con cũng tạm phục hồi lại. Một điều con để ý là trong lúc con ốm đó thì bụng dưới (phần thực) của con nhỏ hẳn so với ngày thường, chắc là năng lượng trong đan điền của con bị hao hụt nhiều. Con nghĩ bụng nhỏ cho đẹp người cũng tốt (cười)

    Con xin kể và chia sẻ suy nghĩ của con trong quá trình chữa bệnh gần đây của con. Con cám ơn Thầy rất nhiều vì đã dạy dỗ con.

    Con NPP chào thầy!


    NQT gửi NPP:

    Thầy đã được Thầy Chu Văn An dậy: " VẠN PHÁP QUI TÂM", bây giờ Thầy cũng tặng con câu đó!
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    dietmatam (27-09-2012),Dieu Minh (20-03-2012),hoanlinh (14-02-2018),hoatran (11-05-2020),HoaXuan (20-03-2012),hongvulien (18-11-2012),huongtamlinh (19-03-2012),lê chí công (15-04-2014),Lobbyvietnam (19-03-2012),manhcao277 (10-11-2015),Minh Toàn (27-07-2017),Nganpham (09-05-2013),Nghệ An (19-03-2012),PhongThuyGia (19-03-2012),Phương Nam (20-03-2012),pvt-pvv (19-03-2012),tamanh (19-03-2012),Tamhuongthien (06-04-2016),tam_thuc (05-10-2014),thanhphong (23-10-2014),ThanhTrung90 (19-03-2012),ThienNgoc (07-09-2013),TrangNTN (20-03-2012),turaunt (19-03-2012),vangiangngoc (14-04-2012),xuanthuynet (20-03-2012),ĐINHQUANG HIỆP (20-03-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •