Kết quả 1 đến 10 của 18

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    403
    Cảm ơn!
    6,707
    Thanked 9,307 Times in 403 Posts

    Mặc định

    Mình cũng đã từng nghĩ "cái gì đến sẽ đến", dù tốt hay xấu cũng sẽ chấp nhận nó.
    Nhưng rồi sau 1 khoảng thời gian đầy biến động vừa qua, mình nghĩ rằng mình muốn biết "cái gì sẽ đến" để biết cách nắm bắt, tránh né, hoặc ít nhất làm được những việc tốt nhất cho chính mình và những người xung quanh.
    Có vẻ tham lam, nhưng mình cảm thấy mọi thứ đang biến động, những người thân của mình gặp nhiều trắc trở; những mối quan hệ bạn bè thay đổi; những cảm xúc, tư tưởng phải đứng trước sự giằng co...
    Nhiều người dựa vào những lần thất bại để tìm lại con đường đúng cho mình. Nhưng có người lại chấp nhận buông xuôi để mọi thứ trôi đi một cách vô nghĩa. Dù xung quanh họ có rất nhiều bàn tay đưa ra để nâng đỡ?????
    Không bỗng dưng mà các nhà tiên đoán nói rằng nó là thời kỳ của 'ngày tận thế', bởi vì nó đúng là tận thế đối với những người buông xuôi; còn nó sẽ là cơ hội cho những người dám quyết tâm, cố gắng.
    Chúng ta, dù chọn lựa phương pháp nào: nắm bắt cơ hội hay buông xuôi - thì cũng đều trải qua rất nhiều cung bậc thăng trầm về hầu hết mọi mặt sắp tới (trừ những người đã đạt một tầm mức cao rồi). Biết trước để chủ động vẫn hơn là khoanh tay để mặc "dòng đời xô đẩy"...

    Xin trích 1 phần nhỏ trong cuốn sách viết về sự thay đổi này:

    ...Điều hiển nhiên đối với nhiều những linh hồn mới thức tỉnh là một số những người bạn và các thành viên gia đình của họ sẽ không làm cuộc hành trình vào các thực tại cao hơn cùng với họ, và như thế quá trình buông bỏ, quên lãng và giải phóng những người yêu mến của họ bắt đầu. Nhiều nỗi thương tiếc được bày tỏ và được hợp nhất. Những người được khai sáng biết rằng những người bạn và gia đình yêu mến này đã lựa chọn một con đường khác và con đường đó phải được tôn trọng. Tất cả những điều mà các linh hồn đã chuyển đổi làm đã trở nên một ví dụ của một lối sống mới. Nó đặt ra cho mỗi thành viên gia đình để đi cùng nhau hoặc chia tay.

    Nếu thực tế tương lai xảy ra đúng như vậy, các bạn sẽ làm như thế nào? Liệu các bạn có làm được những điều như mô tả hay không? Liệu các bạn có thể thay đổi dù 1 ít những điều đó hay không?

  2. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    Hua Toan (11-12-2012),Nguyen XY (12-12-2012),Phương Nam (12-12-2012),thanhphong (21-07-2014),Thuanhoang (12-12-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    13
    Cảm ơn!
    485
    Thanked 202 Times in 14 Posts

    Mặc định

    Trước khi đọc các thông điệp này mình cũng có một số thông tin về Thời đại vàng của trái đất sẽ lặp lại nhưng để chi tiết thì khi vào đọc mới thấy rõ ràng các vấn đề và chấp nhận nhiều hơn. Mình đã đem các thông đệp chia sẻ với người thân và bạn bè và hầu như mọi người đều tin tưởng mọi thứ sẽ vẫn như cũ. Vì vậy tốt nhất là mình tôn trọng hành trình tâm linh của mỗi người và chỉ can thiệp khi cần thiết. Chúng ta cũng nên đối mặt với sự thật của cái là như vậy. Và trong mọi tình huống có thể xảy ra chúng ta hãy luôn sẵn sàng, không để bị động trong bất kỳ tình huống nào, một điều không kém quan trọng là lắng nghe mọi khía cạnh của tâm hồn. Hãy gửi thật nhiều tình thương, bình an đến mọi người vì "Tình thương mới thật quyền năng lớn".

  4. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thuanhoang

    Nguyen XY (12-12-2012),Phương Nam (12-12-2012),thanhphong (21-07-2014),xuanthuynet (14-01-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •