Kết quả 1 đến 10 của 18
Hybrid View
-
29-03-2012, 15:16 #1Phù Vân Guest
Chẳng biết có phải dư âm từ năm 2009 xem phim 2012 hay không hay đến năm nay mọi người nhắc lại làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình đáng kể (thần kinh yếu “dớt”). Ngay lập tức lóe lên trong đầu là tập bơi - như ai đó nghĩ ra. Xong miên man theo những thước phim, sợ thật.
Và mình quyết định sống “gấp”_ như ai đó nghĩ ra.
Kết quả sống nhanh khá mỹ mãn. Mình đang cáu tự nhiên hạ nhiệt, thay vì trì hoãn việc đi thăm nom bạn bè người thân mình đi luôn không ngại đường xa… Mọi quyết định chóng vánh vô cùng. Thích ngủ nướng nhưng giờ chỉ “nướng” ít thôi bật dậy tập bài lại cảm thấy yêu đời tha thiết.
Sống “gấp” cũng thú vị đấy chứ!View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân
HoaXuan (30-03-2012),Phương Nam (30-03-2012),tatatam (14-05-2012),thanhphong (21-07-2014)