Kết quả 1 đến 2 của 2
-
15-01-2014, 13:41 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 133
- Cảm ơn!
- 5,223
- Thanked 3,767 Times in 131 Posts
Hạnh phúc được Thầy làm bàn thờ cho gia đình
Gia đình H.A thật may mắn và có Phúc được Thầy làm bàn thờ giúp. Từ lâu rồi tôi đã “ủ mưu” sẽ cố gắng nhờ Thầy làm bàn thờ khi về nhà mới. Do vậy khi nhà cửa tạm ổn tôi liền viết thư nhờ Thầy, và hồi hộp không biết Thầy có nhận lời giúp không ? Tết nhất đến nơi rồi mà chưa lo xong việc này nên lòng tôi như lửa đốt. Lại thêm mẹ chồng tôi suốt ngày hỏi bao giờ làm bàn thờ làm tôi càng thêm nóng ruột. Vì thế khi được Thầy nhận lời tôi mừng không tả xiết và hối hả chuẩn bị ngay.
Anh Hocdao đưa Thầy đến. Ngay từ lúc đang đợi thang máy, trong lúc các bạn trò chuyện với nhau thì Thầy đã bắt đầu làm việc. Tôi thấy Thầy rùng mình , chắc Thầy đã nhận được thông tin gì đó về khu vực này …
Vào nhà, Thầy triệu người quản lý Hà Nội về, hỏi xem dân chúng sống ở toàn bộ khu đất này có bị ảnh hưởng gì không, có nguồn năng lượng trấn giữ, khống chế khu đất này không?
Anh Hocdao và bạn Theo Thầy trao đổi nhỏ với Thầy về công việc. Tôi nghe loáng thoáng Thầy hỏi lại “.. …không làm được? ” nên hơi lo. Hình như khu vực này có nhiều năng lượng xấu làm nhiễu, ảnh hưởng đến công việc. Thầy lệnh cho phong tỏa năng lượng căn phòng này lại, ko cho ảnh hưởng tác động năng lượng từ bên ngoài, tạo môi trường làm việc thuận lợi trong căn phòng; và giao cho Long Bào cử người giữ cửa.
Vị quan quản lý Hà Nội có vẻ lúng túng trước câu hỏi của Thầy. Thầy nghiêm khắc hỏi tiếp: “Vướng víu trong quản lý là như thế nào? Quan quản lý ko biết hay khó khăn. Khó khăn là vượt quá khả năng không làm được có đúng không? … có ảnh hưởng đến dân không?
Chắc có nhiều vấn đề rất lớn và phức tạp đối với toàn khu đất, chưa thể giải quyết ngay được nên Thầy quyết định xử lý riêng căn hộ của gia đình tôi để tiếp tục công việc
Thầy cho chuyển hướng bàn thờ. Sau khi kê xếp xong thì mọi người đều thầy vị trí mới quá hợp lý, trông bàn thờ trang trọng hơn hẳn, bài trí của căn phòng cũng cân đối và đẹp hẳn lên. Các bạn học trò của Thầy rất nhanh nhẹn, mỗi người một tay một chân giúp việc sắp lễ và chuẩn bị vật liệu để cho vào bát hương.
Thầy hô quét sạch bui trần ở bát hương, ở đống tro; LQNN kết hợp LQC quét sạch tất cả hư khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi căn hộ của gia chủ; Án trấn xuất hiện từ 2 lòng bàn tay, án trấn đất giữ nhà bay về 4 góc của căn hộ. Trấn nhà trừ tà, …
Anh Hoc dao giúp chúng tôi chuẩn bị các bát hương. Thầy gọi các vị thần linh về ngự trị ở bát hương để gia chủ được phụng thờ; gia tiên, bà cô ông mãnh của dòng họ về ngự trị ở bát hương để con cháu được phụng thờ. Thầy bảo chúng tôi là các Cụ về hết, có 1 Bà cô cưỡi ngựa về.
Anh hocdao đã cần thận chuẩn bị giúp chúng tôi bài khấn gia tiên, vợ chồng tôi quỳ xuống khấn.
Sau đó chúng tôi được anh Hocdao cho biết là trong số các cụ về có 2 cụ quỳ lạy, khóc, bảo là "bấy lâu nay chúng nó thờ mà có về được đâu". Tôi ngậm ngùi vì bấy lâu mẹ chồng tôi và tôi vẫn hương khói, thờ phụng cần thận mà gia tiên nhà mình không hưởng được. Nay nhờ có Thầy, nhờ quyền năng của Thầy, các Cụ nhà tôi mới được vào với con cháu.
Bàn thờ làm xong, dường như mọi người đều cảm nhận được sự ấm áp, và sáng lên của căn phòng..Mẹ chồng tôi hoan hỉ ra mặt, bà không kìm chế được sự vui sướng, mãn nguyện, cười rạng rỡ. Thật chúng con không biết nói gì để tạ ơn Thầy
Gia đình tôi hỏi Thầy về việc mồ mả và xin Thầy cho biết nguyện vọng của gia tiên. Thầy thấy có nhiều vấn đề và hứa ra Giêng thư thả Thầy sẽ đến tận nơi giải quyết . Thật là một điều vinh hạnh quá lớn mà gia đình chúng con không dám nghĩ tới, chỉ biết cảm ơn Thầy.
Trong khi chờ các Cụ dùng bữa, Thầy còn giải quyết giúp gia đình tôi việc bán khoán của cháu lớn. Do không hiểu biết, cháu đã bị bà, rồi mẹ đem “bán”, thậm chí còn “bán trọn đời”. Thầy cho kiểm tra vía của cháu, gọi vía về, bắt nơi giữ vía của cháu trả lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Rồi Thầy giảng cho chúng tôi là chỉ phải bán khoán khi các cháu sinh phải giờ xấu, chứ không phải như mọi người vẫn thường quan niệm cho các cháu đỡ nghịch hay cho dễ nuôi.
Thầy còn hỏi thăm bệnh tình của tôi và động viên tôi luyện tập để bệnh bộc phát. Tôi thật cảm động trước sự quan tâm của Thầy, tự nhủ sẽ chăm chỉ luyện tập hơn nữa.
Chúng tôi quây quần nghe Thầy kể một số câu chuyện về tâm linh. Thầy kể thật dí dỏm và hấp dẫn, sinh động, thật vui và nhiều thông tin bổ ích.
Thay mặt gia đình, từ đáy lòng con xin chân thành cảm ơn Thầy đã giúp gia đình chúng con lập bàn thờ để thờ cúng thần linh, gia tiên một cách đúng đắn nhất. Gia đình con rất yên tâm và mãn nguyện, tin tưởng gia tiên nhà mình từ nay được thờ phụng chu đáo và cuộc sống sẽ được bình an, suôn sẻ.
Xin chân thành cảm ơn anh Hocdao, Y Xuân đã nhiệt tình hướng dẫn tỉ mỉ và giúp đỡ H.A chuẩn bị mọi thứ được đầy đủ.
Xin chân thành cảm ơn các ACE đã không quản ngại trời giá lạnh và lại vào ngày nghỉ đã đến giúp cho gia đình H.A để buổi lễ được trọn vẹn.
<br /><br />View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
-
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An
Bảo Bảo (16-01-2014),chieuthuvang08 (01-05-2014),dangthanhha (15-09-2014),Diệu Hồng (16-01-2014),HoangSyHiep (16-01-2014),hoasen (16-01-2014),hoatran (16-01-2014),kiencuong304 (16-01-2014),kienvang00012003 (16-01-2014),Liên Như (05-01-2015),linhle264 (17-01-2014),LinhTâm (16-01-2014),longtadinh (20-06-2014),manhcao277 (16-01-2014),newebook (04-08-2014),Nganpham (16-01-2014),nganuoc (17-01-2014),Ngoạn Hiền (19-01-2014),PhongThuyGia (16-01-2014),Phương Nam (16-01-2014),River (16-01-2014),sau_rungsau (17-01-2014),Snowflower (01-02-2014),tamminh (16-01-2014),tam_thuc (16-01-2014),Tịnh_Tâm (16-01-2014),Thanh Bình (17-01-2014),thanhphong (22-07-2014),Thien Nghia (17-01-2014),tiendung23680 (16-01-2014),Tieutrucxinh (17-01-2014),tim_dao (16-01-2014),tranquang1510 (22-01-2014),Trần Kim Cương (16-01-2014),tuluyenthantam (16-01-2014),Vidieu (16-01-2014),youme (16-01-2014),Đại Minh (16-01-2014),ĐINHQUANG HIỆP (19-01-2014)
-
16-01-2014, 19:51 #2Hạ Vi Guest
Chúc mừng gia đình chị Hanh An đã được Thầy đến lập bàn thờ!
Hơn ai hết, chúng con đều hiểu những điều Thầy làm thực sự là vô giá!
Thầy đã nói "Phúc ai người ấy hưởng'', mong rằng những ai có phúc sẽ được hưởng những điều tốt đẹp này!
-
9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi
Hạnh An (17-01-2014),hoatran (17-01-2014),kienvang00012003 (17-01-2014),linhle264 (17-01-2014),newebook (15-03-2015),nganuoc (17-01-2014),Snowflower (01-02-2014),Thien Nghia (17-01-2014)