Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chữa bệnh qua mạng internet
-
17-03-2012, 10:34 #1
Chữa bệnh qua mạng internet
CHỮA BỆNH QUA MẠNG INTERNET
Ai cũng biết tác hại của việc lạm dụng kháng sinh, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng nó cho đúng. Đó là trường hợp của Diệu Minh trước đây, giờ nghĩ lại, DM vẫn còn thấy sợ vì khi có gia đình và sắp làm mẹ DM mới thấy mình thật may mắn vì từ rất lâu rồi DM không phải dùng đến kháng sinh liều cao nữa. Có lúc ốm sốt, ho DM còn "lỳ" đến mức nhất định không uống thuốc, chỉ mời HVLB và xin được chữa bệnh hoặc xin nồi nước lá xông giải cảm thế là dần dần khác khỏi. Hoặc cùng lắm là lại sử dụng phương pháp chữa hữu hiệu nhất là nhấc điện thoại và "alô, Thầy ơi !" mỗi khi bệnh.
DM đến với KCTL như là một cái duyên từ tiền kiếp. Trước đây DM chỉ quen dùng thuốc tây liên tục đặc biệt là dùng kháng sinh liều cao.Mặc dù biết kháng sinh dùng như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe về lâu dài có thể trở nên kháng thuốc. Khi đó DM không hiểu và cũng chẳng biết thế nào là bệnh nghiệp kiếp. Với lối suy nghĩ trần trục, DM cứ thấy bệnh, thấy đau là đi khám, bệnh viện khám không ra bệnh nên thấy mình đau thì họ kê thuốc và chủ yếu là kháng sinh. Lần nào cũng vậy thành ra DM có thói quen dùng kháng sinh vô tội vạ.
Cách đây 2 tuần, DM và chồng DM đều bị đau. DM bị đau bụng bên trái, không hiểu sao cứ có cảm giác trong bụng có gì đó đau âm ỉ, thỉnh thoảng lại đau thắt lên. Còn chồng DM thì đau lưng đã mấy năm không rõ nguyên nhân bệnh. Uống thuốc đông tây y đủ kiểu vẫn không khỏi. Hôm ấy DM cũng mệt nên lại sử dụng phương pháp “alo, Thầy ơi !”. Lúc DM gọi Thầy đang bận đi làm việc nên Thầy bảo “tối con gọi lại Thầy sẽ kiểm tra cho con”.
Tối đó khoảng 20h30, DM gọi cho Thầy, khi đó có anh hocdao và một số anh chị cũng mới đến nhà Thầy chơi. Thầy và DM cùng vào mạng, sau đó Thầy với anh hocdao bắt kiểm tra bệnh cho DM trước. Qua voice chát, DM chỉ nghe thấy anh hocdao nói:
- Có một cục khí đen trong bụng.
- Lấy nó ra đi – Thầy bảo.
Thầy vừa dứt lời, DM có cảm giác như có bàn tay vô hình lấy đi một vật nặng trĩu ở vùng bụng dưới, ngay sau đó DM thấy bụng mình nhẹ bẫng. Khoảng 15 phút sau thì hết đau hẳn.
Còn về bệnh của chồng DM, qua kiểm tra Thầy và anh hocdao thấy có một loại ong đục lỗ bên trong cột sống nên mới gây ra cảm giác đau lạ lung như vậy. Rồi Thầy cho người đến bắt những con ong đó ra, kiểm tra xem đó là loại ong gì, nếu là ong đi lạc bình thường thì thả chúng ra cho trở về tổ, còn nếu là ong xấu thì sẽ xử lý nghiêm khắc. Làm việc xong Thầy không quên cử người theo dõi trường hợp của vợ chồng DM vì Thầy sợ khi học trò của Thầy lấy vợ lấy chồng thì lực lượng xấu sẽ lợi dụng vào người vợ hoặc người chồng để phá con đường tu luyện của học trò.
Kể từ hôm được Thầy và anh Sơn chữa bệnh giúp, chồng của DM cũng đỡ đau hơn hẳn thỉnh thoảng có hôm chồng DM bị đau, DM chỉ mời lệnh bài và tâm niệm nhờ Thầy giúp truyền năng lượng cho là lại đỡ. Có điều bệnh của chồng DM là bệnh nghiệp kiếp nên không thể chữa ngay một lúc được. Có lần DM cũng thắc mắc và được Thầy giải thích là bệnh nghiệp kiếp phải là người có quyền năng và đủ khả năng để đưa vía của người bệnh quay trở lại kiếp ấy chữa mới hết, người bệnh cũng cần phải luyện tập để vía có đủ năng lượng mà cùng Thầy quay về quá khứ để giải nghiệp. Nếu là người có năng lượng bình thường như DM thì chỉ có thể chữa và làm giảm đau lúc ấy thôi, sau đó bệnh của tiền kiếp lại phản ảnh về kiếp này và gây cảm giác bệnh như ban đầu.
Đúng là “Minh Sư Hy Hữu, Hữu Minh Sư”. Thầy luôn là như vậy, đối với học trò Thầy lúc nào cũng chu đáo, yêu thương và quan tâm hết mực. Được làm học trò của Thầy, Diệu Minh cảm thấy mình thật may mắn và có lúc còn hãnh diện với mọi người nữa.View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không
-
47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh
Bảo Bảo (22-11-2013),bần tăng (20-05-2016),ducdokieu (24-03-2012),haixuyentb (23-05-2017),heculer (02-08-2012),HieuLinh (18-03-2012),hoanlinh (12-10-2017),Hoasentrang (25-05-2012),HoaXuan (17-03-2012),honglien (13-12-2015),hongvulien (21-03-2013),Hua Toan (13-03-2013),Lobbyvietnam (17-03-2012),longtadinh (31-08-2014),manhcao277 (05-04-2016),Nganpham (06-04-2014),Ngô Minh Thành (19-07-2021),Nghệ An (17-03-2012),nguoimuonhochoi (23-04-2012),nguquyamthan (01-09-2023),Nguyen XY (18-03-2012),nguyendinhtuan (14-04-2014),Nhài Ta (05-05-2016),PhongThuyGia (19-03-2012),phuongngoc (19-06-2016),Phương Nam (19-03-2012),pvt-pvv (17-03-2012),SaoKim (20-03-2012),tam_thuc (11-01-2014),Tịnh_Tâm (17-03-2012),thanhhoang (10-12-2015),thanhphong (19-08-2014),ThanhTrung90 (17-03-2012),Thien Nghia (12-09-2014),tindohuongthien (19-03-2012),TrangNTN (17-03-2012),TruongKhoat (19-03-2012),turaunt (18-03-2012),VÔ CỰC (06-05-2012),ĐINHQUANG HIỆP (17-03-2012)