Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Tự truyện học trò buồn
Hybrid View
-
17-03-2012, 16:58 #1
Đọc những tâm sự của bạn PTG mình cũng muốn nói lên tâm trạng hiện tại của mình. Đã lâu mình không chia sẻ những cảm nhận trên diễn đàn, có lẽ bởi tác động từ cuộc sống, từ tình cảm cá nhân rối áp lực thi cử cứ cuốn trôi mình đi đâu. Mệt mỏi và chán nản – chính xác là những điều mình đã trải qua trong thời gian vừa qua. Một phần vì đó mà việc tập luyện của mình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều..Nhìn lại mình đã làm được gì, đã có được những gì…chính mình nhìn mình đầy bất mãn, mình gần như tuyệt vọng. Nhưng có lẽ thật may mắn cho mình đã có một người bạn, một người mà nhờ KCTL mình đã biết và coi như người thân, luôn ở bên mình khi mình vui, khi buồn, thậm chí khi mình cố đẩy bạn ra thật xa, khi vấp ngã ….cứ ở bên vậy thôi, để giúp mình vượt qua và cân bằng lại cuộc sống. Hẳn “ tình thương” mà bạn PTG nói đến cũng có một phần như vậy, giống như người bạn ấy dành cho mình, và cũng giống như tình cảm mọi người trong ngôi nhà KCTL dành cho nhau và cho những người khác nữa mà mình cảm nhận được, không vụ lợi, không lo thiệt hơn. Thật tuyệt đúng không, mình thấy trong ngôi nhà KCTL luôn có những sợi dây vô hình liên kết tất cả mọi người với nhau, rồi mọi chuyện xảy ra rất logic, rất hợp lý. Nếu có một người gặp phải nỗi buồn, khó khăn trong cuộc sống sẽ có được sự sẻ chia, đồng cảm, giúp đỡ không khác gì những người thân ruột thịt. Sức mạnh “tình thương” quả thật rất to lớn, chính bản thân mình đã được trải qua và kiểm nghiệm. Đúng là còn có rất nhiều người đang dõi theo và hy vọng vào bạn, và cũng còn rất nhiều người bạn mong muốn được gửi tình thương tới họ (cả người bạn yêu nữa). Chúc cho bạn, cho mình cho tất cả mọi người trong ngôi nhà KCTL không phụ sự tin tưởng của Thầy, của những người đang dõi theo chúng ta, để sức mạnh tình thương có thể lan tỏa đi thật xa…!
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh
Hoan (19-03-2012),HoaXuan (18-03-2012),kiencuong304 (20-03-2012),Nghệ An (17-03-2012),nghiad99 (24-11-2012),PhongThuyGia (17-03-2012),Phương Nam (20-03-2012),thanhphong (29-06-2014),toilaai (20-03-2012),TruongKhoat (19-03-2012),tuluyenthantam (24-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (18-03-2012)