Kết quả 1 đến 9 của 9

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    64
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 129 Times in 33 Posts

    Mặc định

    Đọc bài viết rất hay, nhiều cảm xúc. Con đường tâm linh thật giả, chính tà thật khó lường! Nhiều việc, nhiều người cứ tưởng vậy hóa ra không phải vậy, nhiều việc mình tin chắc là chân lý sau một thời gian dài hoặc ngắn hóa ra không phải thế ... Cho nên tôi vẫn nghĩ: người nào may mắn thì sớm vào được đúng cửa, người nào không may thì cứ chạy sô hết cửa này cửa khác và kết thúc bằng phí công vô ích... Và may mắn không có nghĩa là vô tình bất chợt, mà nó là sự tích tụ của nhiều điều...

  2. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tùng Lâm

    lê chí công (27-04-2022),manhtuongngo (24-03-2014),newebook (03-01-2015),thanhphong (24-07-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •