Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    70
    Cảm ơn!
    7,710
    Thanked 2,488 Times in 66 Posts

    Mặc định Theo Thầy Đi Làm Việc

    Theo Thầy đi làm việc

    Chào tất cả các ACE trong gia đình KCTL.
    Hôm nay N.Ư nhận được điện thoại của đồng môn em ĐQH nói nhờ Thầy đến nhà bốc bát hương là bàn thờ giúp. Khoảng 11h mọi người có mặt rất đông. Có mấy ACE đến sau suýt bị muộn, trong đó có cả N.Ư. Khi đến nơi ổn định chỗ ngồi, Thầy và anh Sơn đã chuẩn bị những đồ cho vào bát hương xong.
    Thầy bắt đầu làm việc. Thầy nói:” Các cụ nhà Hiệp đã về hết đây rồi.”. Khi bốc bát hương Thầy hô LQNN xuất hiện trên hai lòng bàn tay LQNN quét sạch bụi trần bát hương, quét sạch bụi trần bát tro. Rồi Thầy hô ATĐ xuất hiện đi về 4 góc nhà để trấn đất trừ tà. Sau đó Thầy hô khí lành từ 4 phương 8 hướng dồn về hội tụ vào quả cầu của nhà ĐQH….
    Lúc này Thầy hỏi mọi người có cảm nhận được môi trường khí thay đổi không? Có nhiều người bảo có. Thầy bảo ai không thấy gì thì đi về. Con cũng chột dạ vì mình không thấy được gì bao giờ. Đang suy nghĩ thì chị Hương giơ tay bảo con cũng không thấy gì, nhưng lúc nào Thầy về thì con mới về. Tất cả đều cười, Thầy vui vẻ nói những việc làm này các con cũng phải học để sau này có ai nhờ còn đi giúp người ta . Có nhiều những thầy khác làm không đúng, không được, thì khổ cho gia chủ. Thầy dạy từng tí một trong công việc và cách làm việc của thầy. Khi làm xong việc về bát hương Thầy nói các cụ nhà Hiệp có ý kiến gì không và Hiệp muốn hỏi gì. Hiệp hỏi muốn xây mộ cho các cụ. Lúc này Thầy và anh Sơn làm việc, cụ bảo các cháu hiếu thảo là tốt… và được đi theo thầy là nhà có phúc lắm rồi đấy.
    Lúc đó NƯ có một cảm xúc rất muốn khóc vì mình và mọi người đều được đi theo Thầy và làm học trò của Thầy. Mình nghĩ ai cũng có cảmgiác hạnh phúc và hãnh diện như thế. Lúc này Thầy nói có một cụ nhà Hiệp bị đau chân, thế rồi Thầy chữa luôn. Thầy nói cụ này có vật gì cắm vào chân đã lâu lắm rồi. Khi Thầy đang chữa bệnh cho cụ, NƯ lại nhớ đến hồi năm ngoái Thầy cùng với cả lớp về nhà ngoại của N.Ư để Thầy bốc bát hương và làm lễ giải hạn trùng tang cho bà nội của mình, cũng có một ông bị đau ốm, yếu quá không về kịp cùng mọi người được và được Thầy chữa luôn hôm đó, và N.Ư nhớ lại cảm giác hồi đó ở nhà mình. Hôm nay khi nhìn Thầy làm việc chữa bệnh cho người âm N.Ư thấy xúc động vô cùng và nghĩ sao Thầy làm được những việc như thế. Tuy được chứng kiến Thầy làm việc này nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần mỗi bệnh và mỗi kiểu khác nhau, cảm xúc của mình cũng khác nhau, không lần nào giống lần nào. Khi ngồi ăn cơm Thầy nói chuyện tại sao lại có sóng thần và bão rồi Thầy giải thích luôn, muốn phá bão và phá sóng thần thì làm thế nào. Hôm đó Thầy cũng nói : “Không phải Sóng thần nào cũng phá được, không phải bão nào cũng phá được. Còn phải xem nó được hình thành từ đâu và quá trình hình thành của nó như thế nào nữa” .Những điều Thầy nói khó quá thì N.Ư không hiểu gì, chỉ biết ghi vội lại thôi.
    Lúc đó N.Ư cũng biết đã từ lâu rồi Thầy và các học trò trong không gian của Thầy đã nhiều lần đi đuổi bão, vì như thế mà lâu nay ở VN chúng ta không có bão lớn nào cả cho dù dự báo thời tiết rất nhiều lần có bão tới lại thôi. Thầy của chúng ta làm những việc như thế, người trần tục chúng ta có ai biết được những việc Thầy làm đâu. Thầy đã cứu giúp cho bao nhiêu con người và tài sản của nhân dân nữa. Chúng ta rất tự hào về Thầy của mình.
    Khi cả nhà đã ăn cơm xong, Thầy kể chuyện ngày xưa Thầy đi đánh nhau với tà đã vất vả rồi, lại bị người trần tục nói xấu Thầy và rồi các cụ hiểu lầm nữa. Nghe mà thấy Thầy mình thật quá khổ…. Đến khi đánh thắng tà rồi Thầy mới được giải oan. Thời gian đó thật khủng khiếp đối với Thầy. Cả nhà chăm chú ngồi nghe Thầy kể chuyện mà xúc động vô cùng và nghĩ sao Thầy có thể chịu đựng giỏi đến thế được nhỉ.
    Qua những câu chuyện được nghe Thầy kể lại, càng kính phục Thầy hơn. Có lẽ Thầy là người chịu đựng nhiều bất công nhất, và Thầy đã phải đấu tranh để cho vạn vật có được ngày hôm nay. Thầy luôn là tấm gương sáng để cho học trò chúng con học tập và noi theo.
    Con gái vẫn rất dốt của Thầy
    N.Ư

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nganuoc

    Anh Tuấn (21-01-2016),Dieu Minh (14-03-2012),ducdokieu (13-03-2012),Dungnph (19-05-2023),HieuLinh (14-03-2012),hoanlinh (02-09-2014),HoaXuan (13-03-2012),huongtamlinh (14-03-2012),lê chí công (19-04-2014),manhcao277 (12-06-2018),Mộc Lan (14-03-2012),Minh Toàn (26-07-2016),Nganpham (07-04-2013),Nghệ An (14-03-2012),nghiad99 (06-12-2012),nguoimuonhochoi (13-03-2012),nhuhainguyen (13-03-2012),Niềm tin (31-10-2012),PhongThuyGia (14-03-2012),Phương Nam (14-03-2012),senhong (13-03-2012),Tamhuongthien (25-05-2013),tam_thuc (06-10-2014),tantrao (14-03-2012),Tịnh_Tâm (13-03-2012),thanhphong (10-11-2015),Tieutrucxinh (30-10-2013),tim_dao (20-02-2014),tindohuongthien (13-03-2012),TruongKhoat (14-03-2012),turaunt (14-03-2012),ĐINHQUANG HIỆP (14-03-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •