Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    16
    Cảm ơn!
    654
    Thanked 520 Times in 18 Posts

    Mặc định Con tập chữa bệnh

    CON TẬP CHỮA BỆNH TỪ XA

    Thời gian qua được sự dạy dỗ tận tình của thầy, kết hợp với sự nỗ lực của bản thân, con cũng đã chữa được một số ca bệnh. Qua diến đàn con cũng xin báo cáo với thầy như một sự tri ân với thày và cùng chia sẻ với các bạn đồng môn.

    1/ Trường hợp thứ nhất: Anh Vượng ở Tuyên Quang.

    Anh Vượng bị viêm phế quản , anh dùng kháng sinh quá liều dẫn đến biến chứng phù nề mặt, tay, chân và cả hai mắt bị giảm thị lực nghiêm trọng. Hôm đó tình cờ anh Vượng cùng chú em con vào nhà con chơi, nhìn thấy sức khỏe anh Vượng rất yếu, con hỏi: “ nhìn anh không được khỏe, anh có bệnh gì không?”.Anh liền kể câu chuyện của anh cho con nghe. Thời gian vừa rồi anh bị viêm phế quản cấp. Anh đi khám và bác sĩ đã kê cho thuốc FZNIXOLONG. Do dùng quá liều nên bị như thế này. Anh đã mất rất nhiều tiền để đi bệnh viện chữa trị, kết hợp với việc dùng thuốc tâm linh ở nhà cô Chanh ở Vĩnh phúc nhưng bệnh không khỏi.
    Con nói với anh: “ anh ngồi xuống để em kiểm tra cho anh, nếu được thì em sẽ giúp anh”.Và con ngồi tư thế thiền mời HVLB lập trận khí khám và cho phác đồ điều trị. Sau đó mời thầy HTDS về giúp đỡ. Con kể cho thầy tình trạng người bệnh, rồi xin thầy dạy con và cho con nhập trận chữa bệnh. Được khoảng 15 phút thì kết thúc. Con hỏi anh ấy thấy thế nào? Có cảm nhận gì không? Anh ấy nói :” anh thấy có cái gì như là kiến bò trong người” . Ồ…như vậy thì tốt lắm, như vậy là anh bắt đầu được giải độc.
    Sau đó con chữa tiếp 2 lần ở nhà mình vào các buổi khác và cho anh Vượng bài tập ở nhà. Thấy anh Vượng có cảm nhận tốt, con quyết định học chữa bệnh từ xa. Buổi tối con gọi điện cho anh Vượng và nói với anh là từ nay sẽ chữa bệnh từ xa cho anh. Anh hỏi:” thế anh có phải mở bài tập để nghe hay không?” . Con hướng dẫn anh ngồi tư thế thiền và không phải mở nhạc, và bảo anh cứ ngồi như vậy cho đến khi con điện lại.
    Sau khi hướng dẫn anh Vượng xong con mời HVLB, xin HVLB lập trận chữa bệnh từ xa. Con xin thầy hiển linh dạy con chữa bệnh từ xa. Con nghĩ Linh khí Côn Sơn nơi có các vị Bát cổ thanh lọc cơ thể và chữa cho mình rất tốt thì cũng có thể xin chữa bệnh cho người khác được. Con đã xin thầy và xin các vị Bát Cổ giúp đỡ. Con đưa Linh khí Côn Sơn đến tại chỗ anh Vượng đang được chữa bệnh. Sau đó mật lệnh cho năng lượng của mình nhập trận chữa bệnh. Được khoảng 20 phút thì kết thúc buổi chữa bệnh. Con hỏi anh Vượng thấy thế nào? Anh ấy nói: “ anh thấy nước mắt chảy ra rất nhiều và có cái gì như là kiến bò trong người ấy”. Ồ…như vậy là rất tốt. Con khuyên anh chăm chỉ tập và sẽ tiếp tục chữa cho anh.
    Ngày hôm sau con lại gọi điện cho anh Vượng, và suy nghĩ là anh ấy bị nhiễm độc kháng sinh rất nặng thì nên dùng nồi thuốc xông để xông toàn cơ thể giải độc từ trong ra. Nếu có túi vải cua PTDL thì tuyệt vời. Thế là con mời HVLB lập trận chữa bệnh. Con thành tâm xin HĐTM Hiển Linh cho con xin một nồi thuốc xông đủ để xông toàn cơ thể từ trong ra. Nồi thuốc xông đẩy hết độc khí, bệnh khí và các tác hại xấu do thuốc kháng sinh gây ra. Con xin thầy, con xin PTDL cho túi vải chùm toàn thân người bệnh để hút từ ngoài vào, hút hết độc khí, bệnh khí, kết tụ khí và các chất độc do kháng sinh để lại. Sau đó mật lệnh cho NĂNG LƯỢNG của mình căn cứ vào cơ địa, bệnh lý và mức NĂNG LƯỢNG của người bệnh để hỗ trợ cho NĂNG LƯỢNG của người bệnh. Cứ như thế con tiếp tục chữa từ xa cho anh Vượng khoảng 1 tuần. Anh Vượng tâm sự lúc chưa được chữa bệnh thì mắt anh bị chói, cơ thể mệt mỏi, đi xe máy chỉ được khoảng 20km/h. Bây giờ anh đã đi được bình thường rồi và không bị chói nữa, anh đã đi làm bình thường lại rồi.

    2/ Chữa bệnh quai bị

    Chiều tối ngày mùng 4 tết, Đức Độ Đến nhà ngoại chơi, được một lúc thì em M ra hỏi ông ngoại:”bố ơi, hình như cháu Th bị quai bị, cháu bị sưng một bên má. Bố có biết ai có thuốc chữa quai bị không?” .Ông ngoại bảo:” Bây giờ tối thế này thì…”
    ĐĐ nói với cả nhà, chữa quai bị chỉ có một bà cụ ở chợ Vòng, bà có miếng cao dán chữa quai bị tốt lắm. Sau đó lại nghĩ tại sao không chữa cho cháu bằng phương pháp KHÍ CÔNG.ĐĐ nói :”bác N.Ư chữa bệnh cho cháu đi’’ thì N.Ư nói:” bác Còi chữa đi” . ĐĐ nói:” được rồi Th sang đây ngồi cạnh bác để bác chữa bệnh cho”. Cháu Th ngoan ngoãn ngồi xuống.
    Đầu tiên ĐĐ mời HVLB lập trận chữa bệnh quai bị, sau đó căn cứ mức năng lượng bổ sung hỗ trợ NĂNG LƯỢNG cho cháu Th. Sau đó xin thầy và xin PTTC cho con bình nước thanh lọc để rửa hết vùng bệnh, đẩy hết khí độc, bệnh khí ra khỏi bách hội. Được khoảng 20 phút thì kết thúc buổi chữa. ĐĐ nói với cháu:” cháu thấy thế nào?”. Cháu nói:” cháu đỡ đau rồi và thấy má nóng”.
    Hôm sau ĐĐ đến gặp và hỏi cháu Th xem còn đau không, cháu nói cháu hết đau rồi. ĐĐ nhìn thấy má cháu đã hết sưng và sờ vào chỗ nổi hạch hôm qua thì hạch cũng không còn nữa. ĐĐ tiếp tục chữa cho cháu Th một lần nữa để đẩy triệt để bệnh khí, nguyên nhân gây bệnh và hỗ trợ hoàn thiện vùng bệnh cho cháu Th.
    ĐĐ nghĩ nếu được thầy và các vị bề trên dạy bảo và giúp đỡ thì đúng là bệnh gì cũng có thể chữa khỏi được.

    3/ Chữa bệnh lệch đĩa đệm cột sống

    Sáng ngày mùng 5 tết có bác Ng đến nhà Đức Độ ở quê chơi và uống rượu ở nhà ĐĐ. Trong lúc ăn cơm bác Ng có tâm sự: “ bà T nhà tôi hôm qua bê chậu cám cho bò thì bị sụn lưng, đau quá, đi đứng khó khăn. Bây giờ đi nhờ bà Hải Cường nắn cho, không biết bà ấy có giúp được không.”
    Đầu giờ chiều, ĐĐ đến nhà bác Ng chơi, vì bác là chi trưởng, cũng là tiện xem có chữa được cho bác T không…
    Đến nơi, sau khi hỏi thăm sức khỏe bác T bảo: “ Đau lắm, nhờ bà Hải Cường chữa nhưng bà ấy chưa đến để chữa cho.” ĐĐ bảo bác ngồi yên để cháu giúp cho. ĐĐ mời HVLB lập trận chữa bệnh, và mời chim BBT cho thuốc chữa bệnh về xương cốt. Tiếp theo, ĐĐ đưa NĂNG LƯỢNG của mình hỗ trợ cân bằng NĂNG LƯỢNG cho người bệnh về xương cốt. Được khoảng 15 phút ĐĐ hỏi bác T: “ bác thây thế nào?” , bác nói như có gì đó kéo ra ở trong xương và thấy đỡ đau rồi. ĐĐ tiếp tục phát công một lúc, sau đó bác T nói: “ ừ, hết đau rồi, như là về chỗ cũ rồi ấy”. ĐĐ tiếp tục khoảng 5 phút nữa phát NĂNG LƯỢNG để bổ trợ hoàn toàn vùng bệnh và kết thúc buổi chữa bệnh. Trong lúc ngồi uống nước thì bác Ngũ hỏi bác T: “ bà thấy thế nào?”, bác T nói: “ tôi thấy như có tia tia ở sau lưng đấy, cảm giác như là tia đèn pin ấy”. Bác Ngũ rất ngạc nhiên hỏi ĐĐ: “ như thế này thì chữa bệnh như trong phim chưởng là có thật à?”. ĐĐ cười rồi giải thích cho cả hai bác biết lợi ích của việc tập khí công. Cả hai bác đã rất tin tưởng và nhờ ĐĐ mua hộ một cái máy nghe nhạc để tập thiền.

    4/Chữa bệnh thoái hóa đốt sống cổ, đau vai gáy

    ĐĐ có một người quen tên là Th. Th có một cửa hàng cắt tóc nam nữ. ĐĐ chuyên cắt tóc chỗ người bạn này. Thời gian này ĐĐ Đi làm Amway và cũng muốn mọi người trong nhà Th tham gia công việc này.
    Cách đây hơn 10 ngày ĐĐ Điện thoại cho Th thì được biết chồng cua Th bị đau vai gáy. Đau quá không chịu được phải đi bác sĩ khám. Đến chiều ĐĐ có gọi điện lại hỏi Th: “ chồng em sao rồi?”. Th trả lời: “ chồng em đi khám người ta bảo bị gai đốt sống cổ anh ạ”. Hôm sau ĐĐ lên thăm thầy, ăn cơm cùng thầy và mọi người. Trước khi ăn cơm ĐĐ cũng kể cho thầy nghe về mấy ca bệnh mà ĐĐ Đã chữa và tiện hỏi thầy về chữa bệnh gai đốt sống cổ như thế nào. Thầy bảo có gai thì cắt bỏ gai đi. ĐĐ rất phấn chấn. Cuối giờ chiều đến cửa hàng nhà Th ở đường Hoàng Quốc Việt và nói với Th là đưa ĐĐ lên nhà chữa bệnh cho chồng Th. Đang đi lên nhà thì gặp chồng Th đi xuống. Th nói với chồng là : “em đưa anh ĐĐ lên chữa bệnh cho anh, hay lên gác xép ở cửa hàng chữa”, nhưng ĐĐ nói là ở cửa hàng ồn ào không tiện cho việc chữa bệnh, để 2 anh em ra công viên Nghĩa Đô cho yên tĩnh.
    Vào công viên, chọn một vị trí ít người qua lại, hai anh em ngồi xuống một ghế đá. ĐĐ hỏi bệnh nhân là đi khám bác sĩ kết luận như thế nào, thì được biết là BN không phải bị gai đốt sống cổ mà bị thoái hóa đốt sống cổ. Sau khi biết rõ bệnh của BN rồi, ĐĐ mời HVLB lập trận chữa bệnh thoái hóa đốt sống cổ, và mời TM Hiển linh cho ĐĐ thuốc và xin TM dạy ĐĐ chữa bệnh. ĐĐ xin TM lập trình chữa bệnh tự động, mật lệnh cho NĂNG LƯợNG của mình nhập trận đưa NĂNG LƯợNG vào hỗ trợ cho người bệnh. Sau đó mời HLBP hút hết độc khí, bệnh khí, nguyên nhân gây bệnh ra khỏi cơ thể người bệnh. Lần này ĐĐ thấy toàn bộ cánh tay mình bị tê dại không nhấc lên được, phải lấy tay trái bấm vào cổ tay phải mới nhấc tay phải lên được và xả hết ngay khí độc đã vào tay mình. Sau đó hỏi người bệnh thấy thế nào? BN nói vẫn còn đau lắm.
    Sáng hôm sau, Th điện thoại nói rằng hôm nay chồng cô ấy còn bị đau hơn, căng quá anh ạ. ĐĐ bảo cô ấy cứ yên tâm, tý nữa ĐĐ sẽ chữa tiếp,không sao đâu. Bản thân Th rất tin tưởng ĐĐ và cô ấy đã được ĐĐ chữa đau đầu một lần rồi. Đ Đ điện thoại tham khảo ý kiến của Trọng Nghiêm. Sau đó ĐĐ đến nhà Th, thấy Th đang chườm ngải cứu cho chồng và cũng đang chuẩn bị đưa chồng đi khám thầy khác. ĐĐ bảo chồng Th ngồi đây để anh chữa tiếp cho. Sau khi chữa xong ĐĐ nói với cả hai vợ chồng: “ nếu các em tin anh thì để anh chữa, 4 ngày nữa dứt khoát sẽ đỡ, nếu không được anh sẽ nhờ thầy anh chữa cho. Còn nếu em đi chữa chỗ khác thì thôi anh không chữa nữa”. Chồng Th nói: “ thuốc tra, ma cầu anh ơi”. ĐĐ nói với hai vợ chồng là trước kia mình cũng bị bệnh này, đi chữa rất nhiều nơi mà không khỏi, chỉ đến khi gặp thầy, nhờ thầy chữa, kết hợp với sự luyện tập của bản thân mới khỏi hoàn toàn được. Và 2 vợ chồng Th đã đồng ý để ĐĐ chữa tiếp.
    Sáng hôm sau ĐĐ đến nhà BN và quyết định nhờ thầy và các cộng sự phẫu thuật .
    Đầu tiên ĐĐ mời HVLB lập trình phẫu thuật chữa bệnh xương khớp tự động. Tiếp theo đưa NĂNG LƯợNG của mình cân bằng với NĂNG LƯợNG của BN để hỗ trợ NĂNG LƯợNG trong quá trình phẫu thuật. gây tê trước khi chữa bệnh
    ĐĐ xin thầy bộ dụng cụ y tế đủ bộ để phẫu thuật và mời thầy và các thần y về dạy và giúp đỡ ĐĐ phẫu thuật.
    Bước tiếp theo đưa xương cốt người bệnh ra ngoài, xin thầy CVA nước mắt Phượng Hoàng rửa thật sạch xương, đặc biệt là xương bả vai và các đốt sống cổ. Sau đó xin thầy chương trình tự động để đưa tất cả các xương vào đúng vị trí tốt nhất. Sau cùng là phục hồi các dây chằng và các mô cơ có liên quan và bơm đủ các chất dịch cần thiết vào các ổ khớp, vẩy nước CTB vào các vùng cơ, xương khớp, dây chằng…và kết thúc buổi chữa. Xong việc ĐĐ hỏi BN thấy thế nào? BN nói vẫn còn đau. ĐĐ tham khảo Trọng Nghiêm qua điện thoại và quyết định xin thầy viên thuốc giảm đau, đưa thuốc giảm đau trực tiếp vào vùng bệnh. Thuốc giảm đau tác động trực tiếp vào hệ thần kinh bệnh nhân, giúp BN giảm đau một cách hiệu quả nhất.
    Buổi chiều gọi lại cho Th hỏi thăm xem BN thế nào, thì Th nói: “ Anh ơi, tuyệt vời quá, chồng em đang làm việc giúp em ở cửa hàng rồi anh ạ.”
    Chiều hôm sau ĐĐ còn chữa tiếp cho BN một lần nữa, và hướng dẫn BN tập để được chữa khỏi hoàn toàn và phòng các bệnh khác nữa.
    VỮNG BƯỚC ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG CHÍNH ĐẠO

  2. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ducdokieu

    Hoa Cát Tường (10-04-2020),Hoan (13-03-2012),Hoasentrang (13-03-2012),HoaXuan (13-03-2012),hocdao (13-03-2012),Hua Toan (06-12-2012),Liên Như (09-01-2015),longtadinh (01-09-2014),Mộc Lan (14-03-2012),newebook (16-06-2014),nganuoc (13-03-2012),Nghệ An (13-03-2012),nguoimuonhochoi (13-03-2012),Nguyen XY (14-03-2012),NguyetQuangTu (13-03-2012),nhuhainguyen (13-03-2012),PhongThuyGia (13-03-2012),Phương Nam (13-03-2012),pvt-pvv (13-03-2012),tamanh (13-03-2012),tam_thuc (11-01-2014),Thuanhoang (13-03-2012),turaunt (13-03-2012),Vidieu (06-11-2013),ĐINHQUANG HIỆP (13-03-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •