Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    3,799
    Thanked 3,079 Times in 122 Posts

    Mặc định Tôi bị đau đầu và được Thầy chữa bệnh

    Trong một buổi lao động tại CS mới đây, không hiểu sao mà khi đến vườn làm được một lúc thì tôi thấy bị đau đầu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc do mình đang được thanh lọc não nên kệ thôi, cứ nghĩ chắc bị tí là khỏi nhưng nó cứ kéo dài âm ỉ suốt cả ngày lao động hôm đó, khi mấy chị em ngồi thiền thì đỡ được một tí xong đâu lại vào đấy, hơi khó chịu. Buổi trưa khi đang nằm nghỉ tôi cũng đã tâm niệm xin Thầy chữa bệnh đau đầu cho con. Đến chiều khi công việc xong xuôi, ngồi nghỉ một lát, tôi nói với chị HST giờ em còn mệt hơn cả lúc sáng. Lúc trước, chị HST thông báo chiều nay Thầy sẽ đi Nghệ An về và mang quà của các anh chị trong Nghệ An gửi ra cho mọi người nên bọn mình về qua nhà Thầy để lấy nhé. Nghe thế thấy vui quá.
    Lúc về, khi ngồi trên xe gần đến nhà Thầy thì đầu tôi đau dữ dội hơn ở CS nhiều, đau quá nên cứ nằm lả đi chỉ mong sớm đến nơi. Chắc do cộng hưởng của cả việc say xe nên mới như vậy.
    Chúng tôi đến nhà Thầy còn được Thầy cho ăn món cháo trứng muối ngon ơi là ngon (mặc dù tôi không phải là người thích ăn cháo. Vì ấn tượng quá mà sau đó khi về tôi đã tìm hiểu và ngâm thành công món trứng muối để cho bố mẹ ăn thử). Trước đó thì khi mọi người đi dọn cơm còn mình tôi ngồi thu lu một chỗ và hai tay thì bưng đầu. Thấy vậy, Thầy gọi cái Hoa ra đây, tại sao đi CS về lại đau đầu. Thầy hỏi bị đau đầu từ trước hay đến đấy mới bị. Tôi nói, con đến CS mới bị đau ạ. Thầy: À một tiếng rồi bắt đầu chữa cho tôi với sự trợ giúp của chị Huvo. Thầy gọi HM và hỏi gì đó...rồi tôi nghe đại ý là Ở vườn các học trò của Thầy trong không gian cũng đã chữa cho tôi rồi nhưng do năng lượng của tôi bị yếu quá mà tôi bị sốc năng lượng nên vẫn chưa khỏi hẳn. Thầy cứ ngồi miệt mài hút hết khí xấu, khí độc trong người tôi ra và được một lúc thì Thầy phát hiện ra có một cái gì đó trong đầu tôi. Khi nhìn kỹ thì đó là một mảnh thuỷ tinh đã cắm vào một sợi dây thần kinh trong đầu tôi. Đây chính là điểm yếu và có lẽ vì thế mà khi tiếp xúc với một môi trường năng lượng mạnh như NNLĐ đã làm tôi bị sốc. Mảnh thuỷ tinh đã được lấy ra và tôi phải mất một thời gian để hồi phục dần chứ chưa khỏi ngay được. Khi Thầy chữa xong tôi có hỏi Thầy bệnh này có phải là bệnh nghiệp kiếp không ạ thì Thầy bảo nó giống như nghiệp kiếp vì không biết nó bị từ bao giờ. Hôm sau về đi ra đường cứ nghe tiếng ồn ngoài đường là đầu thấy rung rung, đơ đơ, khó đỡ, khó tả nhưng không đau, vài hôm sau thì không còn hiện tượng đó nữa.
    Thầy ạ, may thế hôm đấy thế nào lại gặp Thầy chữa ngay và luôn. Cái này cũng phải cảm ơn các Anh trong Nghệ An nữa ạ, cảm ơn vì món quà các anh gửi ra cho các học trò HN và nhờ đến lấy quà mà em đã được Thầy chữa bệnh luôn, lại còn lần đầu tiên được ăn món cháo trứng muối ngon, lợi đủ đường ạ hihi.
    Con cảm ơn Thầy nhiều ạ!
    Lần sửa cuối bởi hoatran, ngày 01-11-2020 lúc 10:40.

  2. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran

    BaoNgoc (01-11-2020),HoangSyHiep (08-11-2020),hoatuyet (02-11-2020),huongtamlinh (31-10-2020),Minh Toàn (31-10-2020),Nghệ Linh (01-11-2020),NguyetQuangTu (01-11-2020),phuonganhhp (31-10-2020),Tamhuongthien (31-10-2020),thanhngoc (31-10-2020),trungthanh (02-11-2020),TuMinh (31-10-2020),youme (01-11-2020),Đào Hương 95 (31-10-2020),ĐINHQUANG HIỆP (01-11-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •